Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! ^O^ có mẹ nào cần chuyển j vào huế hemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Re: Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! E đi vô HUế là chi đó cho chị gửi nụ hôn gió vào đấy nhé
Ðề: Re: Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! oki! em sẽ gửi dùm chị! ................................
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! Các mẹ này rất sành chọn đồ Onl nha! Chúc các mẹ săn được hàng đẹp giá rẻ!
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! ; Ui! Rất thích skinfood. Chúc bạn đắt hàng nhé!
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! ; hi hi.. Bạn sắp đi Huế à? hi.. Nhớ mua mè xửng về nhá! hi.. Mà ngọt quá cũng chả ăn đc.
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! Bà ui, đang làm gì đó mấy nay tui bệnh bà ah, chán thế
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! ; Ui sao thế bà ui! T đang ôn thi nên học hành tý đây mà chỉ mò vào diễn đàn tám. hic.. Rõ khổ! Bà bệnh đã đỡ hơn chưa???
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! *** Thích mua sắm onl mà hôm nay tôi thất bại nặng nề! - Chuyện là thế này: Nhà tôi thích ăn mực nướng, hè chưa được đi biển nên nhà hết đành mua tạm ở toppic mới khai trương đặc sản Nha Trang gửi ra. Tôi mua 0,5kg mực khô, ship hàng đến nơi, mình thì ốm cũng lóp ngóp bò dậy lấy hàng ( chết vì ăn!). Trả tiền xong còn mang vào cân lại rồi bò lên giường nằm. Lúc sau dậy sờ đến mực - hỡi ôi! Mực khô mà sao nhão nhoét thế này???? Alo lại nhà hàng, nó bảo để lẫn mực khô với hàng đông lạnh, bảo mình cứ nướng lên là lại thơm ngon. Mình nướng thử 4 con, đúng là hình hài con mực mà ăn vào lại không có mùi vị gì cả!!! Ặc.... - Tôi vứt đấy, sờ đến top và để lại trong cm 2 lời nhắn rồi, chưa thấy chủ top hồi âm lại. >>> Bực mình, quên ốm cả nhà ạh! Có > trăm bạc thôi mà tôi thấy nhức hết cả đầu. Nhà hàng làm ăn kiểu ấy thì chỉ có nước sập tiệm! Mình mà không ốm thì cũng không đến nỗi không kiểm tra hàng dễ dãi thế. - Các bà phải thận trọng với những top mới khai trương nhé! - Khổ thân con gái cứ đòi ăn mực!
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! ùi chán lắm ho sốt mấy ngày rùi bà còn thi cử đc nhỉ tui giờ bảo học hành chắc tui chít
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! em cũng dinh mua nhìu lần, hic đồng cảm với chị nè, bán hàng hay mua hàng cũng có ng nọ ng kia chị nhỏ
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! " Uh có lần m cũng mua đồ hải sản của 1 top mới, cũng tin tưởng ai dè, mực chả ra sao cả. Bực mình lắm! hi
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! uhm bít sao giờ mình thì hay tin người bà nhỉ, mãi chả bỏ đc tật này
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! ; Uh, nhưng bán hàng ko uy tín thì chỉ đc 1 lần thôi. Mà trên này còn có phản hồi lại nữa, bán hàng chụp giật mất hết uy tín!
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! tui cũng thấy vậy bà ah, vậy mà ng ta vẫn làm hay họ ko mún buôn bán lâu dài mà nhỉ
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! ; Ừa những top đó chỉ bán 1 thời gian ngắn thôi mà, muốn mua lần nữa cũng khó kiếm. hi...
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! bán hàng phải lấy uy tín chứ bán 1 lần thì làm ăn gì chị nhỉ
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! uhm chắc họ nghĩ mình ko mua thì ng khác mua nhưng họ đâu bít là tiếng lành và tiếng giữ đều đồn xa bà nhỉ
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! avatar nhà bác là hình gì thế ah, em nhìn mãi ko ra lun
Ðề: Làm quen với hội những người thích mua sắm online! ; Măng tây bà nhé! Bà chỉ đc cái giỏi tưởng tượng. he he...