Ðề: Học cách quên Học cách quên, có những điều với tớ chỉ là ngủ quên chứ đã xảy ra rồi tớ không bao giờ quên, có chăng là không muốn nhớ.
Ðề: Học cách quên Em cũng ngẫm ra được nhiều điều... Trong cuộc sống cần nhất là sự vui vẻ, thanh thành và làm những gì mình thích... và một chút khoảng riêng
Ðề: Học cách quên Giá như bộ não con người giống cái máy tính, cái gì cần nhớ thì save cho vào 1 file, cái gì cần delete tạm thời thì ấn nút delete, cái nào cần delete mãi mãi thì ấn nút Ctrl +delete Khi nào cần làm mới lại thì ấn F5 Cuộc sống như thế có phải đơn giản biết bao, ko có khổ đau, ko có day dứt, trằn trọc.. delete đi những đau khổ, giữ lại những niềm vui!
Ðề: Học cách quên Có những điều nếu không thể quên, chúng ta có thể học cách bước qua và đi tiếp (u).
Re: Ðề: Học cách quên Đúng vậy, trong cuộc sống có những thứ chúng ta buộc phải học cách quên đi, nếu không chúng ta sẽ mãi trượt dài trong sự thất bại và đau khổ.
Re: Ðề: Học cách quên Quên Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên Cứ coi người như người dưng qua ngõ Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ Mà sao dạ vẫn mãi không yên? Mình sẽ quên. Ừ thì mình sẽ quên Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ Mình sẽ thả bay đi... Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi Chiều qua và chiều nay người không tới Người có lẽ không biết mình đã đợi Cũng như mình chẳng hiểu tại sao đau Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi Đã nhủ rồi, mình sẽ bắt đầu quên..
CS nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, có những điều trong cs khiến chúng ta rất khó quên được, vì thế mới phải "Học cách để quên đi" và bước tiếp. Còn buông xuôi thì lại là phạm trù khác rồi ấy ạ!
Re: Ðề: Học cách quên Uh, khó mới phải học mà cậu. Trong Cs của mình, mình đã từng tưởng rằng có những nỗi đau không thể quên được, nhưng rồi mọi thứ đều qua đi, giờ đây mọi thứ đều rất ổn. Chỉ khi nào đi qua được nỗi đau bạn mới hiểu được hạnh phúc thật đơn giản. Cần đơn giản cs một chút, hãy quên những thứ cần quên!!!
Ðề: Re: Ðề: Học cách quên Chị hai của tôi ơi! Cố gắng vừa thôi, ko già người đi đó!!!! Đời đôi khi cũng phải buông xuôi chứ?
Ðề: Học cách quên Tâm trạng mình lúc này rất cần được đọc bài này. Cảm ơn chủ top rất nhiều, mình sẽ học cách để quên đi và bước tiếp!
Ðề: Học cách quên học cách quên......nhưng liệu mình có thật sự quên được ko hay chỉ cất nó vào một chỗ thôi.
Re: Ðề: Học cách quên Mình nghĩ hãy sống cởi mở hơn, rồi niềm vui sẽ tới. Niềm vui sẽ làm cho bạn nhận thấy và quên đi những thứ đáng lẽ ra ta ko cần phải nhớ!!!
Ðề: Học cách quên "Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra, ta thường chú ý vào cánh cửa đang đóng thì sẽ không thấy được cánh cửa khác đang mở ra".Cuộc sống là vậy nhiều khi biết vậy nhưng muốn quên cũng không phải dễ...cần thời gian để quên..! Câu chuyện rất ý nghĩa cảm ơn mẹ nó nhé!
Ðề: Học cách quên Sống nhẹ nhàng, mình thấy thanh thản lắm, cố gắng nghĩ đến điểm tốt của người ta, đặt địa vị của mình là người ta cũng là cách giúp đầu óc mình thông thoáng.