Tâm sự về nghề BHNT

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thuyvu31785, 16/7/2012.

  1. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Thấy dạo này các ngôi sao showbiz Việt viết tâm thư nhiều quá, nên em cũng mạo muội viết tâm thư của em, những gì em viết, em mong muốn được chia sẻ cùng với mọi người về công việc mà em tham gia đó là: Bảo hiểm nhân thọ.
    Em học Học Viện Ngân Hàng, trong thời gian học, em cũng có biết về bảo hiểm, và khi có một bà chị bạn bán BHNT, em cũng hiểu và rất muốn mua, nhưng mà hồi đấy, cũng chỉ có tiền học bổng và đi làm thêm, mỗi tháng kiếm được 1tr đủ để nuôi bản thân, thì lấy đâu ra đóng tiền mua BHNT.
    Bẵng đi một thời gian là 5 năm, em lấy chồng và có con, cũng phân vân lắm, cũng chọn lựa là mình nên lựa chọn loại bảo hiểm này cho chồng, cho con, cho gia đình đây, mình liệu có tiền để theo không, rồi mình gửi tiền vào NH rút ra rút vào có phải dễ không, nếu đang đóng mà trong lúc đó, mà k có tiền đóng tiếp thì sao.... điều này làm em phân vân và cứ lần lữa mãi.
    Cho đến năm nay, gia đình em xảy ra sự cố quá lớn, làm gia đình em bấp bênh về tài chính. Phải đi vay, chạy vạy mãi mới đủ để chữa chạy. Giờ ước tầm mất gần 1 ngôi nhà. Thì mình cảm thấy mình sao mà vô trách nhiệm đến thế, vô trách nhiệm với bản thân mình, vô trách nhiệm với những người xung quanh mình là bố mẹ, là chồng, là con....
    Giả sử em không phải là nguồn thu nhập chính trong nhà, nhưng nếu em có bệnh, hoặc rủi ro, tai nạn, ( mà cũng chẳng ai có thể nắm tay từ tối đến sáng được là mình không làm sao cả ) thì bố mẹ em liệu lại tiếp tục chạy vạy để chữa chạy cho em, chẳng lẽ bố mẹ em cầm lòng để em nằm đau đớn trong bệnh viện, liệu có còn nhà để cho gia đình em ở nữa không. Chồng em liệu có bỏ thời gian ra chăm sóc em không, có chứ ( mà cũng hy vọng là vậy ) vậy thì ai tiếp tục kiếm tiền để chạy chữa cho em. Còn con em, dồn một khoản tiền lớn như vậy để chăm sóc em, thì liệu bé còn có được tiếp tục được tiếp cận với những gì em đang làm cho bé về vật chất lẫn tinh thần nữa hay không ???
    Còn nếu em là nguồn thu nhập chính trong nhà, thì trách nhiệm em càng lớn hơn rất nhiều, mọi người trong gia đình sẽ phải lao đao vì giờ cũng không biết kiếm đâu ra tiền để vừa chạy chữa cho em, vừa tiếp tục duy trì cuộc sống. Chưa kể là nhỡ đâu em còn một khoản nợ nữa, thì khi em gặp rủi ro cao nhất, thì ai sẽ đứng ra trả thay em. Hay em ra đi, mà để lại khoản nợ cho gia đình em, để hôm sau, hay tháng sau người ta đến xiết nợ gia đình em, hu.. hu.. thật là kinh khủng khi nghĩ tới chuyện này.
    Mà thói đời là càng thu nhập cao, thì càng kéo theo những khoản nợ hoặc những trách nhiệm lớn ( trừ những gia đình giàu do được thừa kế). Và điều này thì được chứng minh qua năm 2011, năm đổ bể tín dụng đen, càng thấy bác nào ăn mặc đẹp, sài hàng hiệu, đi xế đẹp, thì khoản nợ càng lớn. hixx.hixx.. ngay cả các ngôi sao nhìn bóng bẩy thế, mà vẫn nợ đầm đìa đó thôi.
    Cũng thời gian này, thì cũng được tin con bạn thân nó bị tràn dịch màng phổi, nằm được hơn nửa tháng mà bác sĩ vẫn chưa cho ra. Hỏi vì sao bị, bảo tự nhiên bị, chứ biết sao. Hixx.. Chồng nó cũng phải nghỉ việc để chăm thời gian đầu. Con thì phải đưa về bà ngoại chăm. Nhưng may nhà nó khá nên cũng k bị ảnh hưởng lắm. Nhưng đúng là cuộc sống, chẳng biết thế nào mà lần. Đến như em, mỗi ngày đi có 700m đến công ty, mà năm nào cũng bị ngã xe đến 5 lượt. 1 lần phải vào viện vì ngã đập đầu, xuống đường bất tỉnh, còn lần khác thì cũng nằm treo chân ở nhà 1 tuần.
    Chính vì vậy, khi người nhà em ra viện, em đã quyết định theo nghề này, bảo hiểm nhân thọ. Em học để ít nhất là em hiểu về nó, sau đấy là mua cho bản thân gia đình mình, sau đó là tiếp tục là để chia sẻ với mọi người những gì mình đã trải qua và cũng để mọi người có cái nhìn tốt hơn về BHNT.
    Mà gói BHNT em mua cũng chẳng cao, cũng chỉ có 50tr thôi, vì mức sống em cũng chỉ có thế, và em cũng chẳng muốn mình bị hủy ngang hợp đồng, để rồi lại bảo là mình bị lừa đảo.... Mọi người cứ kĩ là BHNT là một cái gì đó xa vời lắm, nghĩ là mọi người cần phải có tiền mới đóng được, mới theo được và lúc nào cũng có cớ để từ chối tư vấn bảo hiểm nào là: tôi không có tiền, tôi bận lắm, bảo hiểm á, sao mà tin được...
    Nhưng trong khi đó, họ có thể bỏ tiền ra để đi shopping, để mua cái váy, cái quần mà chưa chắc họ đã mặc, có thời gian để đi spa, hoặc ngồi tán phét bia rượu với nhau, hoặc phì phèo thuốc lá trên môi và ngồi ngắm đường... Dù sao thì mỗi người cũng một cách nhìn nhận khác nhau mà, cũng chẳng thể bắt ép nhau được, đặc biệt là cái dịch vụ khá là nhạy cảm này. Chỉ khi nào họ ngã bệnh thì mới biết là 1 - 2tr quý tới mức nào, chứ chưa nói đến 50tr. Đến ngay nhà em trong thời điểm đó, có đi vay họ hàng, những người thân cận lắm, cũng chỉ vay được đến 40tr là nhiều. Mà có phải ai cũng sẵn lòng cho mình vay đâu chứ, thời buổi này người khôn, kẻ khó, có phải ai cũng tốt cả đâu.
    Khi em bắt đầu được cấp mã số và được cấp chứng chỉ hành nghề. Quản lý của em cũng bảo với em là, em cố gắng đi, nếu em mời được abc hợp đồng, thì em sẽ được đi du lịch, em sẽ được phụ cấp, em sẽ được thế này thế kia, được vinh danh này nọ. Em cũng nói thẳng luôn là: anh ơi, em vào đây làm cũng vì chỉ muốn chia sẻ và tư vấn cho mọi người hiểu về bảo hiểm nhân thọ thôi. Chứ em cũng chẳng ham những cái phù phiếm đấy đâu. Em cũng không muốn chèo kéo mọi người, làm bánh vẽ cho mọi người để sau này họ nhìn thấy mình ở đâu họ cũng đuổi hơn đuổi tà. Cuộc sống còn nhiều cái giá trị hơn tiền nhiều. Quản lý em chẳng nói gì, và từ giờ cũng chẳng thúc giục và ép em nữa. Có lẽ em là người đầu tiên, trong thời gian đào tạo và thời gian chờ cấp chứng chỉ, không mua cái hợp đồng nào và cũng không mời chào cái hợp đồng nào, những vẫn tồn tại đến bây giờ.
    Nhưng cũng nói thật với mọi người rằng, mỗi khi em được kí một cái hợp đồng, em thấy rất vui vì đã giúp thêm một người hiểu về BHNT, nhưng cũng có những nỗi lo mơ hồ rằng liệu khi mình kí hợp đồng rồi, mình có tiếp tục chăm sóc tốt cho người ta không, mình có theo người ta cho đến cuối hợp đồng không, liệu người ta có hiểu được rõ hợp đồng không, hiểu rõ những điều khoản không, liệu có rủi ro xảy ra, công ty bảo hiểm có đền đầy đủ như trong hợp đồng không.. Những điều đó thỉnh thoảng làm em suy nghĩ và day dứt mỗi khi nghĩ về công việc này. Đôi lúc nghĩ hay mình nên thôi nghề này đi. Tiền ở đâu chẳng kiếm được, không làm cái này, cái khác, đi cõng chữ kí thuê , đi dạy học, nhận đánh văn bản, lướt vàng, ngoại tệ.. thì cũng kiếm được tiền tương đương với khoản thu từ bảo hiểm này rồi. Chứ làm cái này, vừa mệt, vừa vất vả, người khác không hiểu cho mình thì lại mang tiếng ra. Nhưng cứ nghĩ đến những gì mình đã trải qua, và gia đình khác có thể một ngày nào đó sẽ trải qua như gia đình mình em lại tự nhủ là, thôi hãy cố gắng, cho dù chỉ là tư vấn thôi cũng được
    Nhiều người cứ nghĩ rằng, làm bảo hiểm là lương cao chót vót, mỗi hợp đồng kí được hưởng hoa hồng phải đến 40% - 50% hợp đồng. luơng phải được hơn chục triệu/ thángTrời ơi, với con số khủng như mọi người thì chắc cả xã hội này lao đi làm bảo hiểm mất, chứ không riêng gì em đâu ạ. Em ra trường cũng phải được đến 4 năm rồi ạ, làm cũng khá công việc rồi, nhưng em thấy công việc bảo hiểm này khá là vất vả, mất nhiều thời gian, thu nhập thì do bán bảo hiểm không phải là mục đích kiếm tiền của em, mà trách nhiệm lại khá là cao, nên người nào mà không có tâm thì đúng là phải bỏ cuộc giữa chừng lắm. hix..hix...
    Trên đây, em cũng viết vài lời tâm sự của em về nghề BHNT, hy vọng mẹ nào đọc được, thì cũng có một chút thiện cảm hơn với những người làm công việc này. Bảo hiểm nhân thọ thực sự là tốt, chỉ vì mọi người không hiểu hoặc không muốn hiểu nên đôi khi có cái nhìn sai lệch về nó.
    Chúc các mẹ và gia đình luôn có cái nhìn và sự lựa chọn đúng đắn nhất.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuyvu31785
    Đang tải...


  2. quachchichbong

    quachchichbong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    chúc chị theo đuổi nghề này lâu nhé,có tâm với nghề thì ko lo đâu chị ak
     
  3. comchaynb

    comchaynb Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,943
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    Tâm huyết với nghề như bác em tin là sẽ thành công rực rỡ đấy. Em thì nói thật là cũng không có hứng lắm với nghề BHNT, hình như chưa đủ độ thì phải.
     
  4. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    hi..hi.. cảm ơn bạn nhé, cái này không phải độ hay là không độ đâu, mà do chưa hiểu hết về bảo hiểm thôi. Khi nào cần thông tin gì thì ới mình. cảm ơn bạn đã quan tâm
     
  5. tuduygiatri

    tuduygiatri Thành viên mới

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    Hic em cũng biết là BH rất cần thiết những lúc ốm đau bệnh tật. Bản thân e cũng đã dùng BH nhiều lần và đỡ rất nhiều chi phí. Híc vậy mà trách nhiệm đóng cho gia đình và con gái ( được miễn phí ) vẫn chưa cao lắm. Có lẽ hôm nào e cần đọc và tìm hiểu kỹ hơn về BH một cách rất nghiêm túc.
     
  6. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    hi..hi.. bạn cứ nghiên cứu kỹ đi. Cần tài liệu gì tớ cung cấp cho. Còn nếu mà muốn kĩ thật sự để hiểu sâu sắc của nó thì có thể làm đại lý, lúc đấy sẽ hiểu rõ ý nghĩa của bảo hiểm hơn
     
  7. buonthung_banmet

    buonthung_banmet Banned

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    Chiều hôm qua có gặp bạn Thủy, mình thấy bạn rất cởi mở, chúc bạn thành công với những mong muốn đóng góp cho cộng đồng!
     
  8. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    hi,,, hi.. cảm ơn bạn đã quá khen. Cũng chúc bạn thành công với những gì bạn đã chọn
     
  9. Mydream579

    Mydream579 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    :D Mình từng làm thư ký cho 1 bác ở ACE life, mình ko phủ nhận BHNT ko tốt, nhưng đồng tiền VN mình ko ổn định như ở các nước khác, nên khi nhận tiền về thì ko đáng bao nhiêu. Thêm vào nữa mọi ng nói (ko fai ng ngoài đâu, ng làm BH nói) "Đây là bảo hiểm cho ng chết"- tức là ng co BH chết thì ng thân mới đc nhận hoặc fai cụt chân cụt tay j đó. Mà cũng kèn cựa nhau, tranh đua nhau ... mệt lắm, có lẽ cs nên ở đâu cũng thế.:D .Còn về lương thì ai làm đều biết là như thế nào mà. Nhưng mỗi ng 1 quan điểm nên có ng làm ng ko, e chỉ làm thư ký chứ nhất quyết ko bán BH :D
     
  10. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    Hi,hi, chinh vi ban la tung lam thu ki va chua bao h ban bh nen ban moi nghi the. 2 cai nay khac nhau xa lam. Thu ki chi ngoi quanh vp thoi. Chu con ban bh thi fai lam nhieu viec nhu cskh, tu van, . . Chu chua noi den gap kh kho tinh. Con ve acelie thi nhu to dc biet. Cai hoi ban lam chua co s.p nao gan gui, thiet thuc voi ng dan nhu bh ho tro nam vien. Gio rat nhieu cty bh co sp nay, ng dan cu nam vien 01 ngay thi cung dc den bu roi. Chu k den noi la tu vong, cut chan tay gi dau . . . neu ban quan tam den sp co the update lai. Con ve gia tri bh thi do nen kte viet nam vay, bh cung vay, cung fai chiu su truot gia cua nen kte thoi. Nhung manulife lai co s.p de chong truot gia la s.p VAO. Ban co the mua bh theo ty gia thay doi cua ú
    d, vang, chi so CPI, . . Cai nay ban muon quan tam co the hoi chi phuong _ edu nhe.
    Moi su so sanh la khap khieng ban ah. Mua bh la de bao ve tai chinh trc cac rui ro, chu k fai dau tu hay tiet kiem.
    Hy vong se dc ban comment lai de trao doi cac thac mac ma ban da dua ra
     
  11. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ve ve van de tranh dua, ken cua nhau thi minh cung da noi rui. Minh cg k dinh co y dinh dc vinh danh hay bon chen du lich j ca. Ai can thi minh tu van thui. Chac vi the minh van lam dai ly quen tu hoi do den gio.
     
  12. phonglinh

    phonglinh Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    Quả thật là phục bạn. Mình tìm hiểu một sản phẩm bảo hiểm mà loạn hết lên. Có cô bạn cấp 3 làm tư vấn viên nhưng tư vấn không được lắm nên mình phải đến tận công ty tham gia mấy buổi giới thiệu sản phẩm. Có người tư vấn hiểu biết nhiệt tình như bạn thật là tốt cho những người muốn mua bảo hiểm nhân thọ, nhưng không phải ai cũng làm được. Giá bạn ở chỗ tớ tớ cũng sẽ nhờ bạn dẫn dắt nghề tư vấn:)
    Chúc bạn ngày càng thành công với nghề này nhé.
     
  13. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    hi.. cảm ơn bạn nhiều nhé. Cũng chúc bạn lựa chọn một cty bảo hiểm tốt để đầu quân nhé
     
  14. hitojanai

    hitojanai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    Dân mình bây giờ người có thu nhập thấp,lo chi phí sinh hoạt cho cuộc sống hàng ngày cũng đủ mệt rồi cũng chẳng dư giả gì mà hàng tháng đóng thêm bảo hiểm...và thực sự khi xảy ra chuyện không biết BH có bồi thường không hay lại viện đủ cớ này cớ nọ...chẳng hạn như bây h mua BH xe máy..xe cháy may ra thì thoát được người chứ cũng chẳng nghĩ đến chuyện gọi đến BH để đc nhận tiền....hay như bây h đi làm đóng BH hàng tháng mà thái độ của NVBH cũng rất hách dịch...mình đi đóng BH chư có phải đi trả nợ đâu...còn với BHNT thì khi mà mời chào mình mua thì rất nhiệt tình..còn khi có việc thì...chả biết đau mà lần..
     
  15. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    nếu bạn nói thế, có nghĩa là bạn chưa hiểu gì về bảo hiểm NT rồi. Vì mình nghĩ là đã mua bảo hiểm thì phải đọc kĩ các điều khoản và được tư vấn kĩ càng để biết được trong trường hợp nào thì được bảo hiểm, trường hợp thì không. Giờ ai cũng là người tiêu dùng thông minh cả. Chẳng ai bỏ ra một đống tiền để mua những cái gì mình không biết đâu bạn ạ. Kết hợp với công nghệ thông tin phát triển thế này, người ta có thể so sánh được các công ty BH và gói bh với nhau cơ. Còn đóng BHXH thì tất nhiên là cả nước thì chỉ có 1 hoặc cùng lắm 2 doanh nghiệp BHXH, như vậy là độc quyền thì người ta chẳng kiêu, trong khi BHNT thì hiện đang cạnh tranh nhau, nên tất nhiên là các gói sản phẩm và dịch vụ cũng sẽ phải tốt hơn rồi. Mọi sự so sánh là khập khiễng mà. Còn về thu nhập thì mình đã nói rồi. Mọi người cứ nghĩ quá cao xa về bảo hiểm NT, chứ nó đơn giản và gần gũi lắm. Như mình nè, hiện tại làm công chức nhà nước có 3tr/ tháng. Làm nhà gần thì mình chỉ mua gói bảo hiểm 50tr thôi. Phí đóng cả năm chưa đến 3tr ạ. Tức là mình chưa mất 1k/ ngày đóng BH. Mà giờ bạn thấy đó, giờ bạn mang 1k ra chợ, thì bạn mua được cái gì nào ?????? Nhưng đến khi bạn gặp rủi ro, tất nhiên là rủi ro lớn thì sẽ ảnh hưởng đến tài chính của bạn, vậy liệu lúc đó ai sẽ cho bạn 1tr, 5tr, 10tr, 20tr.... Khi nào nhà bạn gặp rủi ro như nhà mình, bạn sẽ hiểu giá trị BH lớn như thế nào.
    Và chốt lại là: nếu bạn chưa thật sự hiểu về BHNT thì mình khuyên là Bạn không nên mua.
     
  16. thuyvu31785

    thuyvu31785 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    2,152
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự về nghề BHNT

    hi vọng được tiếp tục trao đổi về nghề BHNT với bạn hitojanai. Cảm ơn ý kiến của bạn
     

Chia sẻ trang này