.................................................. .......................................

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi topaz2012, 19/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Vũng Rô

    Vũng Rô Banned

    Tham gia:
    15/2/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Mấy bà thấy bói phán thế để làm các chị đâm lo mà xuất tiền ra làm lễ, cúng cho mấy bà đó ăn thôi. Em thì chả tin bói toán tí nào đâu ạ, nhưng con em họ em thì cực kỳ mê tít, nó mà nghe phong phanh ở đâu có thầy giỏi là về nhà kể y như nó là người chứng kiến ý, rồi phải lặn lội tới đó xem bói. Mình thì lâu lâu hứng lên, có người rủ thì coi thôi, nhưng coi xong thì quên sạch, ai đời bà thầy bói bảo: "Số học hành của con cũng tạm được, nhưng con phải ráng học mới đậu, chứ ko học thì ko đậu:)) Ôi, mình buồn cười quá cơ, xém tí thì phì cười vào mặt bà ấy, tất nhiên, ko học sao mà đậu, trừ khi hên quá thôi (cũng hên được mấy lần).
     
    topaz2012 thích bài này.
  2. softprovn

    softprovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    1,638
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Có em đây, cách đây 3 tháng em có đi xem ở cô nguyên tân mai. cô ý phán em phải đi cắt tiền duyên, hết 5trieu, đến cô làm cho. nếu ko thì ko lấy dc chồng. thế mà em giờ có chồng rồi mới lạ chứ.
    giờ e rút ra, bói toán vớ vẩn.
     
    topaz2012 thích bài này.
  3. bong_noah

    bong_noah Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/10/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    nên đi xem tử vi ở vài địa chỉ nổi tiếng khác cho yên tâm bạn ạ.
     
    topaz2012 thích bài này.
  4. menhuxinh

    menhuxinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Không biết có thầy bói nào phán đúng không chứ em nghiệm ra họ toàn nói điều xa xôi chẳng có tới đâu. Nào là nói em với chồng cưới 8 năm sẽ giàu (lúc đó được 3 năm, nói là gia đạo thế này con cái thế kia hơ hơ giờ thì mỗi đứa một nơi đây này haizzz Bói với cả toán
     
    topaz2012 thích bài này.
  5. kumma

    kumma KÍNH F21 300K AU 100%-VỊT QUAY LS-ĐHỒ ĐỊNH VỊ 300K

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Chị nghe đến chỗ phải cúng gì gì đấy mất 4 triệu đã thấy....
    Nhiều khi cũng chằng đúng đâu em ạ, chị gặp nhiều trường hợp như thế rồi
     
    topaz2012 thích bài này.
  6. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,082
    Đã được thích:
    5,740
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    quê em thì các bà thích đi xem bói lắm.đầu năm nào cũng rủ nhau đi xem. nhưng tin hay ko thì do chính bản thân mình.em tin được 40%.hehe.
     
    topaz2012 thích bài này.
  7. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Keke.............thế chủ top vữn đang lo lắng à? Ăn chơi phè phỡn đi, xem bói làm gì cho tốn tiền.
     
    topaz2012 thích bài này.
  8. saiback

    saiback Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/1/2011
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Phán vớ va vớ vẩn mà cũng tin đc. Nó ko phán thế mà toàn phán tốt thì làm gì có ai đặt tiền làm lễ mà ăn, có mà "cạp đất mà ăn".
     
    topaz2012 thích bài này.
  9. mekhanh8806

    mekhanh8806 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    183
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Em cũng không tin bói toán mấy, nếu có người rủ chỉ đi cùng cho vui thôi ạ. Nếu mà chủ top quá lo lắng, làm lễ lên chùa hôm rằm mùng 1, có lẽ tâm sẽ an đấy.
     
    topaz2012 thích bài này.
  10. keolacshop

    keolacshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    lắm thầy nhiều ma, e cũng chả tin mấy vụ bói toán đó :D
     
  11. copminh

    copminh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    đúng đó bạn, cuộc sống nằm trong tay ta, sống chết do trời, bả là ai mà có thể giải hạn cho mình??????? lừa tiền rõ ràng, lễ gì , mà 4T, nếu thần thánh thì cần gì tiền, xiiiiiiii, ko tin ba thứ vớ vẩn, hỏi bả thầy bói coi, bả sống được bao nhiếu????? bả có giải hạn cho bả được ko??? làm thầy bói giàu nhỉ, phán bậy bạ có cả đống tiền, nhảm. ko bao giờ tin thầy bói, họ chả giỏi gì mà biết được tương lai của người khác, đừng có ai tin nhe.
     
    topaz2012 thích bài này.
  12. khánh hằng

    khánh hằng THÀNH VIÊN HỘI ỈN 83

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    2,986
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    mẹ nó cứ sống vui vẻ đi,tở có bà bác đi xem bói bà xem bói phán lá năm đo chồng bác tớ chết,bà bác tớ sợ k còn giọt máu nào về nhà k giám kể với hồng mà âm thầm thương chồng mua đồ ăn ngon cho bác trai,chiều bác ấy lắm vì nghĩ sắp chết mà....thế mà từ đó đến giờ đã 6 năm rồi mẹ nó ah bác trai vẫn béo mầm khỏe mạnh. còn con bạn tớ đi xem bói bảo là đẻ mấy đứa thì cũng là con trai đến lúc có bầu đi siêu âm con gái k tin đâu bảo thầy bảo kiểu j cũng con trai vạy mà 4 năm rùi tòi ra 2 thằng cu chim to bằng cái bà là mẹ nó ah. mẹ nó đừng có tin quá rùi k làm được j...tớ chỉ đẫn chứng cho mẹ nó 2 câu chuyện để mẹ nó có động lực. chuyện thật nha k fair bạ ra kể để động viên mẹ nó đâu. chúc mẹ no luôn vui vẻ yêu đời nha
     
    topaz2012 thích bài này.
  13. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    tuơng lai mình trong tay mình chả tin bói toán gì cả nhiều khi họ nói lung tung không chuẩn ,nếu họ thực sự giỏi có khi họ xem dc cả hôm nay về con đề nào ấy ạ:D.
     
    topaz2012 thích bài này.
  14. comchaynb

    comchaynb Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,943
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Mê tín quá ..........................
     
    topaz2012 thích bài này.
  15. Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    m cũng ko tin bón toán mà nhất là cái khoản làm lễ, vừa mất tiền lại ko biết thế nào, m thấy xem tử vi trọn đời có vẻ hay hơn. m biét một bác ở Khâm Thiên làm tử vi trọn đời đó.Nếu mẹ nó muốn thì cứ qua đo, giá là 300k 1 tử vi, mẹ nó có thể lập tử vi cho cả nhà cũng được
     
    topaz2012 thích bài này.
  16. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    mẹ nào đã được bà An khu Lò đúc (ko biết có chính xác ko nữa), m mới được giới thiệu. bà này ko xem chuyên nghiệp mà chỉ thích thì xem tướng thôi.
     
    topaz2012 thích bài này.
  17. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Mình trước cũng hay xem bói lắm, mà giờ cũng chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ có 1 lần cùng cô em họ đi từ sáng sớm xếp hàng xem bói. Chờ mãi, đến lượt mình thì chẳng nói gì mấy bảo là không xem được cho cô này, thế thôi. Chẳng hiểu gì cả. Mình cũng có lập số tử vi, nhưng 2 người cho 2 lá số khác nhau, người thì bảo mình sinh giờ mùi, người thì bảo giờ thân. Rút cục không biết ai đúng ai sai. Thôi kệ nó thôi, cứ sống đúng mực, giúp đỡ những người điều kiện kém ở quanh mình là được rồi, thế cũng là tích phúc cho con hưởng đấy ah. Mình cũng đang muốn đi xem bói xem thế nào, nếu mẹ nào có địa chỉ xem tử vi ở đâu hay thì cho mình với nhé, cho số điện thoại, địa chỉ, tên cho mình.
     
    topaz2012 thích bài này.
  18. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,168
    Đã được thích:
    2,431
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    xem bói nhiều khi vì tò mò, nhưng nghe các thầy phán xong thì nhiều lúc buồn lắm í, nên tớ chưa đi xem bói gì cả.
     
    topaz2012 thích bài này.
  19. Mẹ_cún_

    Mẹ_cún_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,680
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    mẹ nó ơi thành tâm làm sao được, thầy bảo 4 triệu rồi còn gì :(
     
    topaz2012 thích bài này.
  20. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,336
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: xem bói hết 50k.................về sợ quá các mẹ ơi!!!

    Đúng chủ đề rồi ấy, mình kể chuyện mình, cách đây tháng nghe Mẹ chồng kể có chỗ đó hay lắm mình ra cô ấy bảo tuổi 2 v.c mình (84) đêu mệnh kim như vậy đại hung...tức là sẽ đi 1 người, mà người ấy là chồng mình đến năm 31 tuổi tức là năm 2013 thi xấu lắm vì đồng tiền mình đến xem có tia máu huhu...rồi mình bị người tàu theo nên tính tình hay dõi hờn, nóng nảy vì người tàu hành lại đến con mình sinh năm 2011 vừa rồi lại kị bố mẹ nên phải làm lễ giải ngay nễu ko thì người ở người đi. Mình lo quá về bảo với mẹ chồng thì mẹ chồng bảo tùy con làm cũng được, chồng mình bảo vớ vẩn, ko phải làm cho a. Đến khi bố chồng nghe được thì quát lên bói mà biết chết được thì những ông giỏi ông ấy ko chết làm gì, bói mà làm sống lại được thì...hôm ấy BC giận em mấy hôm liền. Nhưng mà e nghe thế sợ lắm nên vẫn làm lễ, những lễ phải làm là cắt âm người tàu theo, di cung hoán số, trợ nợ quan âm phủ...đến mai ngày 2.6 (âm lịch) thì làm nhưng e lên HN đi làm nên ko về được nên nhờ cô ấy cúng hộ vậy. Em chỉ nghĩ làm cho yên tâm nhưng nhiều người nói quá nên em cứ nghĩ ngợi, chồng e bảo tiền ấy để mua sữa cho con phải ko mà đi biếu ai.
    Đấy chuyện e vậy đấy, e còn nhiểu chuyện lắm giờ đi nghỉ cái đã cả ngày làm mệt phờ người
     
    topaz2012 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này