Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hihi, e cũng thích măm đồ quê lém, cho e làm quen với cả nhà ơi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Nhà em có khoai lang quê ngon đấy, các bác ghé qua xem tí nhé.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Hiix, hậu quả của việc ăn mít là em mọc 1 cái mụn trứng cá to oành ở giữa mũi. Nhức đêm ko ngủ được, ngủ dậy nhìn mũi như quả chà chua :|:-|. Đúng là cái miệng hại cái thân
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Khoai nhà mẹ Mai thanh nhìn ngon thật. Chúc nàng đắt hàng nhé!(u)
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hi hi, cảm ơn mẹ nó nhé, chắc là đắt hàng rồi, vì các đơn đặt hàng đã hết số khoai em mang lên rồi ạ, món này nhiều mẹ thích.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Mình hôm trước về quê được mẹ chồng cho một ít khoai sọ. Hôm qua mua xương về nấu ngon thế Khoai củ nhỏ nhưng ngọt và bùi
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch đúng là ăn mít bỏ tủ đá lúc ăn lạnh mát ngon tuyệt cú mèo mỗi tội đã ăn là không ăn ít được
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Em ơi chị chưa ăn rau này bao giờ nên cũng chưa biết cách nhặt rau ý. Nhìn thấy rau người ta bán nhưng k biết phần nào để ăn
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch còn mình hậu quả của ăn nhãn là một cái mụn nơi má, một cái mụn ngay cuối chân mày. nản. chẹp.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Chứng tỏ mẹ nó cũng thuộc dạng gan và máu nóng. ăn đồ nóng vào là phá ra ngay
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Chứng tỏ mẹ nó cũng thuộc dạng gan và máu nóng. ăn đồ nóng vào là phá ra ngay
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Thực phẩm quê muôn năm. lúc nào cũng là nhất, sạch mà ngon bổ rẻ chứ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch chả hiểu sao nàng ạ, hồi đại học, mình còn béo múp míp hơn bây giờ vậy mà ăn vải, ăn nhãn, ăn mít cứ vô tư lự. thế mà vài năm nay cứ ăn nhiều xoài, nhãn, vải, mít là biết tay nhau ngay. Cách đây 2 tuần về que nội, trời ơi 3 cây xoài, quả sai, ngọt, thơm dã man. Mẹ chồng hái cho hai vợ chồng nhiều lắm, vậy mà lên đây 2 ngày mình đã chén sạch. Nhưng hậu quả thì là cả vợ lẫn chồng đều mụn tình nổi loạn .
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch chả hiểu sao nàng ạ, hồi đại học, mình còn béo múp míp hơn bây giờ vậy mà ăn vải, ăn nhãn, ăn mít cứ vô tư lự. thế mà vài năm nay cứ ăn nhiều xoài, nhãn, vải, mít là biết tay nhau ngay. Cách đây 2 tuần về que nội, trời ơi 3 cây xoài, quả sai, ngọt, thơm dã man. Mẹ chồng hái cho hai vợ chồng nhiều lắm, vậy mà lên đây 2 ngày mình đã chén sạch. Nhưng hậu quả thì là cả vợ lẫn chồng đều mụn tình nổi loạn .
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Bá cáo cả nhà, hôm qua em được ông bà ngoại gửi cho 1 túi ổi, 1 túi khế, vài quả thanh long và 1 chú cạc cạc. Toàn quà của nhà nên ngon ơi là ngon. Riêng cây mít nhà em năm nay nó có khoảng 20 quả, nhưng chưa có quả nào thơm thơm nên ông bà chưa gửi được. Thế mới thấy quà quê vẫn là nhất ạ.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Chị thì được cái ăn đồ nóng thế nào (vải, nhãn, xoài, mít) chả thấy mọc mụn tí nào. May thế chứ, nên thừa thắng xông lên ăn những thứ đó đã đời luôn. hihi.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch sướng nhất là thế đới chị ạ. Đợt hồi đại học, con bạn e ở Hải dương mang lên một đống vải, có một đứa trên Lào Cai thì mang mọt đống mận, mình ngồi chén tỳ tỳ, chúng nó thèm mà ko dám ăn. Giờ thì hết cảnh đó rồi. huhu.