Ðề: Re: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Tuyệt tuyệt, thật đáng công chờ một bài post lãng mạn. Mình đang tự hỏi cô ấy dùng nước hoa gì nhỉ? Uớc gì mình được vô tư như cô ấy ...
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Làm thế nào để mua được 1 chai nước hoa thật 100% ở Việt Nam hả các mẹ ơi??????????????
Re: Ðề: Re: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Cô ấy dùng Guicci Flora chị ạ, khi quen dùng các mùi nặng đô thì em Flora này quá nhẹ nhưng ko hiểu sao em thấy bám mùi rất lâu, xịt từ sáng mà đến 9h tối vẫn còn thoang thoảng ^^
Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở 1/ Tìm hiểu thật kĩ về cách phân biệt nước hoa fake bạn nhé để khi mua bạn có thể tự mình kiểm chứng. 2/ Bạn có thể mua ở các TTTM lớn như Vincom, Parkson hoặc các bạn bán hàng tin tưởng. 3/ Dù cho là nước hoa xịn nhưng cách bảo quản nước hoa cũng là một vấn đề để giữ được độ bám mùi cũng như chất lượng lọ nước hoa bạn ạ. Hy vọng bạn sẽ chọn được một lọ nước hoa ưng ý.
Hương của chàng... Ngày em quen chàng, chàng chưa dùng nước hoa vì chàng bảo "con trai dùng nước hoa thấy kì kì" (-_-). Thế nhưng chàng vẫn đều đặn, chăm chỉ mua nước hoa cho em vào các ngày lễ, đôi khi cũng chẳng cần dịp gì cả. Thế rồi, dần dần chàng bước chân vào thế giới nước hoa lúc nào không hay - một thế giới đầy hương thơm và sắc màu. Buổi sáng, dù dậy sớm hay muộn, chàng vẫn ko thể quên xức thêm chút nước hoa cho một ngày mới đầy hương vị, rồi chàng qua đón em đi làm, rồi em sẽ xuýt xoa khen chàng dùng mùi gì thơm thế...Cuộc sống cứ thế trôi qua đầy thi vị... Hơn một năm trôi qua, em không còn được cảm giác hít hà khen chàng nữa...chàng vẫn đều đặn dùng nước hoa mỗi sáng, không biết có cô gái nào thay em khen chàng không nhỉ? Em nhớ lắm, nhớ chàng của em và hương thơm Hugo Energise trong một ngày mưa, cảm giác nép sau lưng chàng ấm áp và bình yên đến lạ... Chờ em thêm 1 năm nữa nhé, em sẽ lại ngồi sau xe chàng mỗi sáng, sẽ lại xuýt xoa khen chàng thơm thế...Chờ em chàng nha.. ...
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Em đang đắn đo giữa 2 chai Versace và Salvatore Incanto, phân vân mãi không biết chọn loại nào, không lẽ mua luôn cả 2, viêm màng túi quá. hichic
Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Theo cá nhân mình thì mình vẫn yêu Versace hơn, cảm giác đằm thắm, nữ tính...tạm thời bạn mua 1 loại trước đã để trải nghiệm, rồi sau đó mua tiếp em kia. Khi nào mua xong thì vào topic review bạn nhé ^^
Chị Dame_Clemence ơi, bài " Hương của chàng" mà em gõ cành cạch lần trước là một bài khác hoàn toàn, hôm nay nổi hứng lãng đãng nên lại viết 1 bài mới..hihi..^^
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Từ ngày bầu bí mình ko còn dùng nước hoa nữa. Nhưng sếp mình chị ấy có thể nói là bày một bàn to nước hoa cũng ko hết. Đủ tất cả các loại nước hoa nên ngày nào văn phòng mình cũng bị tra tấn bởi chị ấy xịt cực đậm và cứ ra ngoài là lại xịt. Một ngày xịt ko biết bao lần hic hic
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Em cũng thích xịt nước hoa nhưng mà do chẳng có dịp nào sang trọng tí để dùng. Xịt tí để đi làm thì chồng em cứ bảo đi làm thôi mà xịt nước hoa thơm nức làm gì thế. Nên em ít khi được dùng nước hoa lắm.
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Em cũng thích dùng nước hoa lắm, hồi còn chưa chồng con cũng tìm hiểu nghiên cứu đủ loại. Giờ bé nhà mũi cũng hơi vấn đề nên cũng phải cai dùng luôn Lotus: (cũng thấy thím đang kêu gọi mấy đứa trên fb)
Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Ôi, em sợ kiểu này lắm, dùng nước hoa làm sao để khi ai đó đứng cách mình 1 sải tay thì mới cảm nhận được mùi hương là tốt nhất. Dùng nước hoa như chị sếp của chị thì đúng là tra tấn người khác ý
Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Hihi, em đoán là chồng chị không dùng nước hoa phải không ạ? Nước hoa ko nhất thiết phải dịp sang trọng hay đi tiệc mới dùng đâu chị ơi, em dùng nước hoa là 1 cách để refresh bản thân nữa đó chị ^^ (can tội là mê rồi ứ bỏ được)
Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Vậy mà cai cũng hơi uổng chị nhỉ, nhưng thôi, vì sức khỏe của bé yêu
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Chào nhà mình, ngày mới đầu tháng chúc cả nhà một tháng mới thơm tho nha!!!
Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Cảm ơn chị, may mà chị nhắc em mới nhớ hôm nay là mùng 1, đắt hàng chị nhé...
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Một ngày mới lại bắt đầu, tối hôm qua thật mát mẻ dễ chịu cả nhà mình nhỉ? Tối hôm qua tớ nằm trong phòng đẫm hương oải hương trộn với hương cam, cỏ lau, nồng nàn cực kỳ. Sáng nay dậy thấy cực kỳ sảng khoái và tràn đầy năng lượng ... Chúc mọi người một ngày mới thật vui tươi nhé
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở :X em cũng bị mê mẩn nước hoa, mới làm chai Chanel Chance thì dính bầu nên lại phải để dành đẻ xong mới dùng được
Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Hihi, ko dùng được thì lâu lâu lôi chai nước hoa ra ngắm nghía cũng vui bạn nhỉ ^^
Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Tip sử dụng nước hoa cho ngày mưa Chỉ nên dùng một nửa lượng nước hoa bạn vẫn dùng trong những ngày mưa. Nước hoa sẽ khó khuyếch tán hơn nếu không khí ẩm ướt, nên mùi thơm sẽ được giữ lại lâu hơn. (Vừa đỡ hao hụt mà lại vẫn thơm ^^)