Kỉ Niệm Khó Quên Từ Buổi Trồng Cây!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi mesusu76, 3/7/2012.

  1. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    hihi tập dần dần con sẽ dạn dĩ hơn chị. Cho con chơi trong tầm kiểm soát của mình là yên tâm thôi. Con tiếp xúc bên ngaòi nhiều sẽ có sức đề kháng cao.
     
    Đang tải...


  2. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    Đúng là tuổi thơ của chúng mình không như cảu các con bây giờ , tuổi thơ của chúng mình gắn liền với những trò chơi như trốn tìm , nhay dây , chơi pháo ( bằng đất sét ), chơi trận giả :D
     
    madami thích bài này.
  3. madami

    madami Yến - tốt tự nhiên

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    25,026
    Đã được thích:
    10,344
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    đúng rồi chị à, em hồi xưa cũng toàn chơi các trò ấy, vui lắm, lúc ấy khi nào người cũng mồ hôi đầm đìa, quần áo thì lấm lem.
     
  4. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    Hồi xưa mình toàn chơi dơ,đào đất ,đào giun,đào gián cho gà ăn..giờ mà con đụng đến mình lại la
    làng lên,hihi.
     
  5. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    Đúg rồi mẹ Kutit ui,ngày mình còn nhỏ khoái nghịch cát .đất lắ,nhớ là nhà nào
    chuẩn bi xây nhà có đống cát y như rằng có dấu chân tụi mình.
     
  6. giadinhhappy

    giadinhhappy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    Cho con được vui chơi thỏa thích là giúp con có nhiều ý tưởng ,nhiều niềm vui
    trong cuộc sống là giúp con tích cực,vì vậy các mẹ không nên gò bó con quá con dễ bị tiêu cực
     
  7. aqsavn

    aqsavn www.dendamuoi.vn

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    20,091
    Đã được thích:
    11,591
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    Nhóc nhỏ nhà chị đi xuống nhà người quen ở Bình Châu, nhà sân vườn, có đống cát trước cổng, anh chàng ra xúc cát hất tung lên trời. cát toàn rơi vào đầu thôi, về nhà tắm mấy ngày mà đầu vẫn còn cát.
     
  8. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    Sameer nhà chị cũng quậy quá há,chị nhớ mấy đứa đi cà phê ĐÔng Hồ vọc cát không chị?
    hỏi ra thì nói con đang đào vàng..đuối ghê.
     
  9. thubongxinni

    thubongxinni Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    bé Su nhà bà giỏi quá , bé nhà tôi cũng thích trồng cây lắm nhưng nhà không có đất nên đành chịu , Thi thoảng cho sang bà ngoại chơi , trước mặt nhà bà có khu vườn hoa của khu phố con rất thích chơi trên đấy nhưng mẹ không dám cho chơi nhiều ,đặc biệt nhóc nhà tôi lại rất thích nuôi động vật bà ah

    Mèo nhà mình mới đẻ, mẹ Meòmun 03 co lấy không
     
  10. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    hihi..con nhà tui gì cũng thích nha bà!thích tất tần tật,từ nhỏ đến lớn t chưa thấy con sợ
    chơi trò gì hết!còn động vật thì cũng yêu lắm,khóc lóc với t đòi nuôi nhưng tôi không cho ,t sợ
    dơ thì ít nhưng sợ lỡ nó bệnh nó die thì tội con ..cái này t rút kinh nghiệm từ mình đấy!
     
  11. madami

    madami Yến - tốt tự nhiên

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    25,026
    Đã được thích:
    10,344
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    Nhà em các cháu còn nhỏ nên ba mẹ không cho nuôi con gì cả chị à, các cháu lại thích chó mèo.
     
  12. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    Ba,mẹ em sợ các cháu bị dị ứng lông mèo,chó rồi cũng phải mệt mỏi vệ sinh sạch sẽ cho chúng nữa.
    chúng thơm tho mới nựng nịu được.Nói chung là nuôi thêmcon nào lại mệt thêm ..hihi!
     
  13. tuanmanh

    tuanmanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!


    Khu phố chị ở đâu mà vui thế, làm em nhớ hồi nhỏ ở quê quá!
     
  14. thubongxinni

    thubongxinni Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    Đúng là phải vệ sinh , rồi lo dị ứng lông chó, mèo này nọ nhưng khi đi làm mệt mỏi về, bé mèo ú chạy tới nũng nịu ,nhõng nhẽo ...cũng vui chị nhỉ
     
  15. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    Khu phố văn hóa nào cũng có nhé em,hihi,gia đình chị là gia đính văn hóa đấy.Nhiều khi lười
    tham gia nhưng 2 nhóc lại hồ hởi thế là phải tham gia thui.
     
  16. boyeudau

    boyeudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    em cũng chịu không có thời gian dọn dẹp nên không dám nuôi con gì . E thích chó lắm nhưng nhà nhỏ tí, với lại có trẻ con cũng sợ con vật mà biết đâu cắn cái khổ
     
  17. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    susu nhà mình về quê cứ lui cui,đào đất,trồng cây,mặt mũi ,quần áo
    lúc nào cũng lấm lem nè các mom ơi![​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 20/7/2012
  18. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    Bây giờ nhiều khu phố quy hoạch lại làm công viên cây xanh, mình nhiệt liệt hưởng ứng vì có công viên gần nhà thì thích các chị nhỉ? Trẻ con mà nói cho đi trồng cây là tụi nó thích lắm, tham gia nhiệt tình và quậy cũng nhiệt tình luôn đó ^^.

    Đúng là vết bẩn từ buổi trồng cây này cũng 1 bài học học cho con về việc giữ gìn và bảo vệ môi trường chị nhỉ. Em nghĩ VN mình nên phát động nhiều chương trình như thế này để giúp trẻ ý thức về việc bảo vệ môi trường từ nhỏ thì hay biết mấy.
     
  19. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    up hình bị lỗi rồi chị . susu của chị ra vẻ đàn chị rồi đó, thích trồng cây là yêu thiên nhiên :)
     
  20. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kỉ niệm khó quên từ buổi trồng cây!

    Mình nghĩ cũng nên dạy cho con ý thức về giữ gìn quần áo sạch sẽ,dù biết dơ sẽ giặt sạch,nhưng
    không vì vậy mà để con ỷ lại.Các mẹ dẫn con vào công viên cho con chơi cũng ok.
     

Chia sẻ trang này