Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm Khi Sinh Bé Ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> Sợ Tới Già

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi TuUyen_010409, 26/3/2011.

  1. namlun22

    namlun22 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Trước em cũng định sinh ở đấy, nhưng sau 1 lần bị sảy phải vào đấy làm thì thấy sợ luôn.Cả 1 ngày trời, mình thì buồn vì mất con cứ vừa đi vừa khóc vậy mà hỏi bs bảo:"mỗi lần hỏi là 1 lần khám, ko trả lời".cho đi siêu âm xét nghiệm đủ kiểu hic hic.Vào làm thì chưa kịp đưa tiền đã cầm, ai đưa tiền thì dặn dò kỹ lắm, ai ko thì làm xong mặc kệ.Rút kinh nghiệm lần đẻ này em về bệnh viện huyện nơi bố em làm đẻ, mẹ trong con vuông chẳng vấn đề gì.Đúng là bệnh viện TW mà còn ko bằng ở quê...
     
    Đang tải...


  2. Bo Bống

    Bo Bống Guest

    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    tớ chưa bao giờ thấy tin tưởng cái viện phụ sản HN nên chả bao giờ có tư tưởng đặt chân vào cả :(
     
  3. Origi

    Origi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Nghe sợ quá.
    Đứa đầu của mình cũng toàn khám ở BV này, nhưng khi gần đẻ thấy có người bảo ở đây đã có trường hợp đưa nhầm con (vì khi đẻ xong mẹ ko được gần con mà BS mang con đi nơi khác sau bao lâu gì đó mới trả lại con). Mình sợ quá bỏ BV này luôn, làm đăng ký đẻ ở bệnh viện tỉnh.
    Hic mình lại sắp có đứa thứ 2 rồi đang lo lắng quá với tình hình bác sỹ hiện nay.
     
  4. chipsaoql19

    chipsaoql19 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    729
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Em thì tự hứa đứa sau về quê sinh thôi. Đứa đầu đăng kí dịch vụ từ đầu đến cuối, lót tay lung tung mất gần chục tr mà vẫn bị sót củ ấu trong ngừoi. Nhớ đời lắm rồi ạ :(
     
  5. Me_Ket

    Me_Ket Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    2,445
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    hic, nghe cac me chia se thi so quá. Nhưng nhân đây em kể cho các mẹ vụ em đi siêu âm để chuyển bảo hiểm y tế ở bệnh viện Đống Đa. Hồi đây em 36 tuần rồi, là được viết giấy chuyển viện sang bệnh viện phụ sản rồi, nhưng đi siêu âm ở Đống Đa, bác sĩ siêu âm em bé được có...kg (e k nhớ lắm) => kết luận em bé 32 tuần (hic, làm sao mà suy từ kg ra tuần tuổi em bé được cơ chứ!), em cãi là em bé được 36 tuần rồi và đi siêu âm ở chỗ khác phải là ...kg cơ. Nhưng các bác sĩ đều khăng khăng kết luận là em bé được có 32 tuần rồi không cho chuyển viện, đợi khi nào đủ 36 tuần thì quay lại viết đơn chuyển bảo hiểm y tế. hic..hic... em chả hiểu các bác sĩ làm việc ở bệnh viện bây giờ kiểu gì nữa. Bảo sao các bác sĩ tư bây giờ được chuộng thế. Đến tận nhà các bác sĩ có uy tín mình an tâm hơn nhiều :(
     
  6. Chamtinh

    Chamtinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    1,663
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Mình cũng sinh ở đây, nhưng k đăng ký dịch vụ, thế là khi đẻ xong được 'nhét' vào cái phòng chật trội, ngột ngạt. Tưởng là đăng ký dịch vụ tốt hơn mà nghe xong cm của mẹ này thấy nản dịch vụ ở đây thật.
     
  7. UCHIN

    UCHIN Yêu Uchin nhất .

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    8,734
    Đã được thích:
    2,060
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Em đọc comment của các mẹ em sợ quá. Em đang mang thai nghe thế này thì em lên viện C thôi. Hãi quá, may mà người nhà của chị chủ top đã qua cơn nguy kịch. Híc, bs kiểu này mà cũng hành nghề.
     
  8. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Hức, m cũng sinh PSHN 1 lần rồi. Nhờ anh Đính đỡ cho, thấy k vấn đề gì. Đang định tập 2 lại sinh ở đây. Nhưng nhà xa quá lại muốn sinh BV Bưu Điện.
     
  9. mebut

    mebut Hương- 0975.986.347

    Tham gia:
    21/4/2011
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,032
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    ui, C còn đông gấp mấy lần PSHN chị ơi. Em thấy PSHN có khu D3 là ok. Em sinh ở đó thấy rất ổn
     
  10. huuhaoit

    huuhaoit Trại Gà Chọi Hảo oanh - 0986923001

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    cho một nhát dao cho họ xong luôn đi. tính mạng con người mà chúng nó coi không bằng loài vật, em mà gặp như vậy em đảm bảo em đập cho tụi họ vỡ mặt
     
  11. minhkp

    minhkp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Bệnh viện tuyến trung ương mà có bác sỹ như thế này sao sợ thật đó.
     
  12. love&care

    love&care Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Tập 1 mình cũng sinh ở PSHN, đêm giao thừa.
    KHám thai và theo dõi từ lúc có thai đến khi đẻ là anh Hưng, đến khi đi đẻ, ngại vì đêm giao thừa nên không gọi cho anh ý. Nhưng may thế, khi vào viện thì thấy anh ý lượn lờ ở phòng đẻ, nên túm luôn. Anh ý không trực tiếp đỡ nhưng dặn một chị bác sỹ ở đó để ý trường hợp của mình. MỌi việc đều OK ngoại trừ mỗi việc là có mỗi 4 bàn đẻ mà có tới gần 15 bà đẻ đều đang nhăn nhó đau đớn chờ sinh. Ak ak.
     
  13. Ginger'smom

    Ginger'smom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    1,644
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Đọc bài của các mẹ ném đã BV PSHN tơi tả mà sợ quá. Mình ko có kinh nghiệm chuyên môn nên cũng không dám bình loạn gì, chỉ nghĩ là trên đời ai cũng cần 2 chữ may mắn. Các cụ dạy "chửa đẻ là cửa mả" quả thật không sai vào đâu, nhiều khi cả thai kỳ khoẻ mạnh, mẹ khoẻ con khoẻ cũng chưa thể kết luận nói điều gì. Thời buổi này với các ca trở dạ hơi khác thường một chút thì chỉ mong gặp đúng thời điểm, đúng bác sĩ mà thôi. Gặp sai thì kể như tơi tả bầm dập một chút mà còn cả mẹ lẫn con thì cũng là phước đức lắm rồi.
    Hồi năm 2010 mình cũng mổ đẻ bé đầu ở PSHN đây. Lúc đầu dự định đi theo bác sĩ Tô Minh Hương, viện phó đàng hoàng cơ đấy nhé vì gia đình cũng có chút quen biết. Nhưng sau dăm lần vật vã đi khám ở PK đông nghẹt của bác ấy ở đường Láng mình quyết định bỏ cuộc, vì ngộ ra là "chút quen biết" của mình chưa đủ để có được sự quan tâm tối ưu của bs như mình hằng kỳ vọng. Huống hồ thực tế đã cho thấy là bs chức vị cao nhất chưa chắc đã là người giỏi chuyên môn nhất, chưa nói đến chuyện người ta còn bận trăm công nghìn việc như vậy, nhỡ đúng lúc mình đập chum các vị ấy lại bận công tác lớn không đến được có phải phiền hà không. Thế là ở tháng thứ 8, mình quyết tâm bai bai cô Hương, nhắm mắt gọi điện bừa cho môt chị bs cũng ở PSHN mà một chị bạn đã recommend là rất mát tay, từng đỡ đẻ (mổ) cho chị ấy rồi. Mình đặt vấn đề nhờ giúp đỡ, chị ấy (tên là Thuỷ) cũng đồng ý luôn mà ko mất nhiều thời gian hỏi han, giãi bày, tranh luận. Từ lúc ấy mình trực tiếp đến PSHN cho bs Thuỷ khám và SÂ cho đến tận lúc đẻ.
    Mình còn nhớ là cu Gừng nhà mình rất bướng bỉnh, đến tuần 42 vẫn cố thủ trong bụng mẹ không chịu chui ra. Ấy là kết quả SÂ nói thế chứ mình nghĩ là không đến vì chu kỳ của mình rất dài, tới hơn 40 ngày cơ. Thấy bs bảo em bé vẫn bình thường, cần theo dõi thêm nên mình cũng không mấy sốt ruột. Hôm đẻ, chiều mình còn phi xe máy đi lượn lờ ăn uống tùm lum một mình, đến ngoài giờ hành chính đến BV siêu âm và khám bs mới bảo phải đẻ ngay trong ngày (nói đúng hơn là trong tối đó), và ĐẺ MỔ vì nhau thai đã canxi hoá độ 3 rồi, ối cũng cạn gần hết mà đầu em bé vẫn cao tít, hoàn toàn không có dấu hiệu trở dạ. Lúc ấy mình mới cà cuống vì trước giờ vẫn xác định tinh thần đẻ thường, nhưng được gia đình và ông xã động viên nên cũng quyết định nhờ bs mổ luôn trong đêm. Tất nhiên là lúc đó vẫn còn nhiều trở trăn, nhưng đến giờ khi mà những con số tai biến thai sản và tử vong sản phụ đã trở thành vấn đề nhức nhối, và đọc chia sẻ của các mẹ thì mới thấy đúng là những ngày ấy mình đã rất may mắn :) May vì đã quyết định theo chị Thuỷ, may vì bs Thuỷ lại chuyên về đỡ đẻ mổ, may vì bs chỉ định mổ luôn mà không phải qua lộ trình vật vã kích đẻ mà không ai nói được trước những nguy cơ, may vì ca mổ diễn ra suôn sẻ (dù nó thật khủng khiếp, chứ không phải như các mẹ khác nói là chả cảm thấy gì đâu). Và may nhất là đi SÂ và phát hiện triệu chứng và quyết mổ bắt con kịp thời, chứ tưởng tượng nếu mà ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện thăm khám thường xuyên, chỉ ngồi chờ trở dạ suông, thì đúng là "đi" cả mẹ cả con chứ không ngoa. Kết quả là em bé chào đời khoẻ mạnh, nặng 3.1 kg, còi đi mấy lạng trong bụng mẹ vì giai đoạn cuối không hấp thụ được dinh dưỡng qua nhau thai nữa, và nước ối thì dù gần cạn hết vẫn sạch sẽ trong suốt :) Không rõ có phải là vì trước ca mổ anh xã đã bồi dưỡng cho bs một phong bì rất dày, có thể coi là phá giá so với mặt bằng giá cả lúc bấy giờ không, hi hi.
    Đó là chuyện đi đẻ của nhà mình, chia sẻ ở đây cho mẹ nào vẫn định lựa chọn PSHN có hy vọng mà yên tâm nhé. Mình cũng đang mang bầu thằng cu thứ 2 được 8 tháng rồi (hic, bị lỡ chứ không phải săn rồng săn riếc gì đâu), đầu tháng 9 tới lại định nhờ bs Thuỷ mổ tập 2 đây. Tất nhiên sinh thường vẫn là ước ao của mọi bà mẹ nhưng trường hợp của mình thì chắc mổ đẻ là biện pháp duy nhất. Mình cũng lo lắng lắm, nhưng hy vọng là lại mẹ tròn con vuông như 2 năm trước. Chúc tất cả các bà bầu đang hồi hộp chờ đập chum một thai kỳ khoẻ mạnh và sinh em bé được suôn sẻ nhé.
     
  14. anhhuyhoanglong

    anhhuyhoanglong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    3,662
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    ôi ôi .ở đâu cũng có chuyện này chuyện kia.ko biết đẻ đâu cho an toàn các mẹ ơi
     
  15. GauThanhSon

    GauThanhSon Mẹ Gấu

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Mẹ nào số may, phước lớn mạng lớn thì dù đẻ ở trạm xá cũng không sao. Mẹ nào kém may mắn thì đẻ ở tuyến trung ương cũng có chuyện nữa. Cầu trời phù hộ cho mẹ tròn con vuông thôi, chứ gái chửa cửa mả chẳng bít thế nào mà lần.
     
  16. Mẹ Nhi Đồng

    Mẹ Nhi Đồng Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    8/7/2012
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    ui mẹ nó sinh bé năm nào thế ? e cũng sinh bé chiều 30 tết năm 2011 đây
     
  17. nhabeOc

    nhabeOc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Tớ ko bình luận về vđ chuyên môn, còn bản thân tớ thấy PSHN tốt, bé đầu tớ đẻ ở đấy, đăng ký D3 nên mất tiền nhiều hơn khoa thường nhưng có ng trực tiếp theo dõi liên tục trong quá trình đẻ ( ko quen biết gì ng đó nhé) phong bì cũng bt như mọi ng thôi, có thể mọi ng gặp lúc bv quá tải, lại thêm bs ko phải ai cũng niềm nở giải thích nhiêu nên nghĩ họ thế nọ thế kia. Năm nay sẽ quá tải nên mọi ng cố gắng chuẩn bị sk thật tốt để vượt cạn thành công, mẹ khỏe con khỏe nha
     
  18. BantichShop

    BantichShop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    1,742
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    hic, e cũng tính sinh ở PSHN đây, nghe thì sợ thật nhưng e nghĩ ở bv nào cũng có tai biến thôi, chỉ là một phần nhỏ. các mẹ cứ nghĩ mà xem, vài nghìn người thì cũng phải có vài người bị sai sót chứ làm sao bảo đảm 100% đc?
    Nói thì nói thế nhưng cầu mong tất cả các mẹ, các con đều mẹ tròn con vuông, mạnh khỏe, an toàn nhé!
     
  19. NHU_Y_SHOP

    NHU_Y_SHOP Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Đúng như mẹ Ginger nói, chửa đẻ, may măn chiem den 80%. Năm 2008 e đẻ gái đầu lòng, nhờ hết người nọ đến người kia nhưng không có duyên nên chẳng gặp được bs nào cả. Đến tháng thứ 8, may có chị hàng xóm giới thiệu cho BS Minh Khai - Khoa hiếm muộn, chị này có chuyên môn cao trong việc đỡ đẻ thường, em làm hết hồ sơ, nộp vào viện rồi vào khoa gặp chị ấy, chị cũng khám, rồi hỏi cân nặng, chiều cao, rồi bảo " đẻ thường đựoc hay không là phụ thuộc vào e "- lúc đó e 1m57, 62kg, bé thì dự kiến sinh 28-8 nặng khoảng 3,3 kg.Sáng 28 em đến khám như đã hẹn trước, chị ấy nói hôm nay đẻ đựoc rồi, mở 2 phân rồi, em giật mình vì chẳng thấy đau gì cả, mà mấy hôm trước chỉ thấy ra chút dịch báo thôi.Sau khi hỏi và biết hồ sơ em đã gửi vào viện rồi chị ấy nói " nhanh thế ", chắc vì đã đăng kí trước nên sau khi thanh toán viện phí em thấy rẻ hơn rất nhiều trường hợp đẻ cấp cứu hoạc ko đăng ký trước,11h lên phòng đẻ, 1h mà vẫn chưa thấy cơn, sau khi Bs MInh Khai xin phép anh BS trực ca đó cho e tiêm và truyền nước gì đó thì khoảng 4h30 em mở 9 phân. Trong quá trình chuyển dạ e đựoc các bs và y tá hay hộ lý gì đó kiểm tra, thăm khám rất thừong xuyên mặc dù không có chị Minh Khai ở đó. Lúc e lên bàn, ca trực gọi điện cho bs Minh Khai lên đỡ, có thêm 1 bs và 1 y tá nữa trợ giúp, sau 3 hơi bé nhà e đã ra ngon lành, đấy là trong lúc chuyển dạ e không dám kêu mà khi đẻ vẫn bị mất hơi, em ko biết rặn đẻ, nhờ có 3 ng trợ giúp mà bé nhà e ra an toàn.Năm đó e đựoc ngồi trong phòng đẻ từ khi nhập viện đến khi chuyển dạ nên được chứng kiến bao người sinh bé như thế nào. Năm nay sinh bé thứ 2- dự kiến 22-9 này mà chẳng biết có đúng ngày như chị nó không, xem lịch lại đúng vào T7, không biết BS mà em nhờ năm trước có làm việc T7 không nữa, mà tình trạng viện năm nay lại đông nên đang lo quá, đang lập 1 topic riêng nhờ các mẹ vừa sinh ở viện PSHN chia sẻ kinh nghiệm thì ngó nghiêng thấy topic của mẹ này
     
  20. Eliz

    Eliz Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Kinh Nghiệm khi sinh bé ở Bệnh Viên Phụ Sản Hà Nội---> sợ tới già

    Nhìn chung, chỗ nào cũng có vấn đề, từ bviện to đến bviện nhỏ các mẹ ạ. Chỉ cầu mong mọi mẹ đều tròn, mọi con đều vuông thôi. Hichic, chứ ko biết đằng nào mà lần nữa.!
     

Chia sẻ trang này