Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Nhà cháu hum qua cô cũng Ktra rồi. Toán đc 8,9đ (sai tuyền chỗ buồn cười, quen làm trắc nghiệm nên khi làm kiểu diễn giải quên điền đơn vị tính vào đáp số . haizzz! Chính tả hôm nay mới trả vở. Hic chơi tẹt ga chả học gì. Rơi vãi ối kiến thức.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! hi, con được học cô trưởng khối là nhất rồi, con nhà mình chắc vẫn cô cũ theo lên ; giờ hè thì cô bụng chửa vượt mặt dạy . Thấy bảo cô H dạy mấy tuần, rồi học cô cũ. Con nhà mình năm nay đang đòi về trưa mà lại đòi tự đạp xe chứ k chịu cho đón đây, cậu ta bảo " con nhìn cơm ở lớp, nhiều món con cứ muốn nôn". Khổ thế, cứ k thích món gì là chực cho ra Con nhà mình cũng chỉ thích bơi & xe đạp thôi; mẹ hỏi sao thì bảo tại con k kịp, con nhìn xem các bạn xong chưa ... Mẹ cháu "vẫn biết thế là ok rồi, tuy nhiên còn tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình chứ có nhà ai giống nhau đâu. Điều kiện nhà mẹ cháu cho con học ở trường Olympia thì là ok rồi, mình thì chỉ trường làng thôi ( tiêu chí NGON - BỔ - RẺ mà). Gia sư cũng k hẳn là k tốt, nhưng quan điểm của mình là: ngoài việc đỡ chi phí, thì khâu gắn kết gia đình cũng rất quan trọng. Hồi trc (2002) mình mới có cậu anh, đi làm xa bằng xe đưa đón mãi tận Hòa Lạc, sáng đi chiều về, cũng thuê gia sư ( là 1 cô giáo trẻ) cô này dạy thì ổn, nhưng khi cô đi lấy chồng thì k nhờ đc cô nữa, thuê gia sư khác k những không hiệu quả mà còn tệ hại => Rút ra 1 điều THỜI ĐIỂM NÀY chả ai dạy con mình bằng mình, vì kiến thức chưa có gì nhiều nên còn kham đc, ít nữa học cao hơn thì phần kiến thức đương nhiên là phải tìm thầy rồi Mẹ cháu còn muốn thế nào nữa, ngưỡng mộ lắm đó! Hè mà, kệ cho nó thoải mái. ít nữa vào nếp lại đâu vào đấy cả thôi, cứ dần dần chứ ai chả muốn tốt Năm nay, tiêu chí biết bơi, biết đi xe đạp - ok, thế là ổn Hôm chủ nhật vẫn còn cho chơi cố cuối hè, tắm AOVUA đây MÌNH XP GỠ ẢNH CON XUỐNG NHÉ!
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Em ơi, em mới gửi có 2 bài - là 2 bài này! Có cần phải như thế không em?
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Nhất bác nhé. Thế là xong 2 việc to to rồi nhé. Về việc gia sư, em ùng hộ ý kiến bác. Con mình bé ko dạy thì nhớn tẹo , nói gì chỉ cần lên lớp 4 mà ko dạy con thì mất gốc ngay. Mà mình kèm con biết hết mọi hoạt động học hành vui chơi của con, nói theo ngôn ngữ của chúng là tuyệt nhất. Như vậy chúng mới gắn bó với mình và ko trề môi diều mẹ biết gì mà nói. Hic!
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Các con nghỉ hè các mẹ cũng cho top này nghỉ hè luôn, tuần này các con đi học rồi, lại có nhiều chuyện để 888 đây.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Trường khỉ con nhà mình 1/8 mới bắt đầu tập trung và học. Chắc đến lúc đó mới vào đây 888 được cùng các mẹ!
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Con bạn học trường nào thế, 1/8 mới phải đi học à, thích nhỉ. Con nhà mình học hè chỉ học buổi sáng từ 7h30-10h30, học các buổi 2,4,6 làm cho các bố các mẹ mệt vì xoay sở chuyện đón con.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Hqua bố đã gia cố xong cái gác ba ga & dây chằng để đèo cặp; mua thêm khóa xe đạp, bố k mua khóa số mà mua khóa chìa, chiếc chìa đc treo lủng lẳng ở cổ. Thế là, sáng nay Khỉ nhà mình bắt đầu tự đạp xe đi học. Ngay từ sớm cậu đã khấp khởi mang cặp xuống chằng vào sau xe - sẵn sàng! Bố tính hộ tống hnay và tuần sau nữa, nhưng cậu ấy k đồng ý vì " con tự đc mà"; & thống nhất là chỉ hộ tống hnay thôi ( tuần sau thì làm trinh sát vậy) Nhìn theo bóng con nhỏ nhỏ đạp xe đi, đèo thêm chiếc cặp đằng sau thật chững chạc, yêu thế! Cảm xúc dâng trào, Khỉ con đang lớn lên kìa ...
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Các trường chủ yếu là thế cả em ạ, 1 số trường thì tháng 8 mới học, hqua chị bạn bảo trường con chị (KĐ) thì 6/8 mới học; sướng thế
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! uh, k nhất đâu nhưng cũng thấy hài lòng em ạ, vì con nhà chị nhát lắm, lại ngại xuống sân chơi; chỉ xuống khi có bạn mà bạn ấy thích chơi cùng thôi, còn lại thì thích xem ti vi, đọc truyện, sách ... ở nhà thui Con lớn nhà chị bậy giờ đi mua sắm hay gì đó cũng vẫn thích đi cùng mẹ, có chuyện gì là tâm sự, buổi tối học xong sớm có khi còn đề xuất mẹ cùng làm bánh ... nói chung là luôn muốn chia sẻ cùng; có bạn tầm với bạn này, k chịu nói chuyện với bố mẹ, hỏi cũng k nói, giữa bố mẹ & con có khoảng cách lớn chj thấy k ổn Bên con là gắn bó với con hàng ngày, từ mọi việc để con tin tưởng & chia sẻ; k bên con đc thì mệt lắm
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Thích thật đấy. Khỉ nhà em chưa tự lập đc như vậy. Vì trường hơi xa nên mẹ chưa dám cho đi
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Hì, con nhà chị học "trường làng" nên cũng gần, k phải ra đường to. Chỉ sợ có 1 đoạn ngõ hẹp quá vì phường, quận k giải tỏa đc. Chắc những ngày mưa thì cũng phải đưa đón chứ đoạn ngõ ấy bị ngập ; hiện giờ thì hăng hái lắm, buổi chiều mấy hôm vừa rồi cũng tập xe vào tận trường đấy Hôm qua điểm số bắt đầu tăng lên 9 điểm, nhưng tinh thần chơi vẫn còn cao lắm
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Chị ơi Đăng Minh nhà chị tự đi đến trường cơ à, con trai giỏi quá, mẹ cũng tài huấn luyện nữa. Nàng khỉ nhà em giờ vẫn đang ngủ, gọi mãi không chịu dây đây.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Hi hi, bắt đầu từ hôm nay em ạ, cũng tại bạn ấy thích thế; cứ thương nắng nôi, rét mướt đạp xe ngoài đường cũng khổ thân; ít nữa vào năm học chính còn đòi trưa về nhà ăn cơm, k ăn cơm ở trường; ở trường k ăn đc, ăn chậm bị các bạn trêu. Năm ngoái lớp bạn ý cũng có bạn tự đi xe đạp đi học rồi Khỉ nhà chị là Quang Minh; còn Hải Đăng là anh của QM em ạ
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Lớp tớ xin cô cũ lên mà có được đâu, năm nay đảo hết mà, con tớ ko dám tự cho đi về, thấy chưa yên tâm,, ghét học kiểu này quá, kođưa đón được
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Mình k đi họp cuối năm, thấy bảo có mấy người nói xin cô lên theo thế là người viết BBH ghi vào, còn đa số PH khác thì cũng k xin đâu. Nói chung cơ quan nào cũng thế thôi, ngta hướng sx theo ý ngta chứ PH thì cũng quan trọng gì đâu Hix, htrc nghe nói cô chửa dạy hè lớp con đang buồn, về nc với con - con bảo cô có chửa đâu may thế; nói thì ích kỷ nhưng chửa mỏ mệt mỏi lắm, tinh thần dạy cũng kém đi nhỉ
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Em cõng chữ ký đấy bác ợ, dạo này có bán gì đâu, toàn đi buôn thôi
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! À, thế mà em cứ nhầm, chị 2 cu rồi à, thích nhỉ, em còn chưa có tập 2, để nàng khỉ là con 1 thì không ổn, hay đòi hỏi lắm, chưa biết nhường nhịn ai.
Ðề: Kinh nghiệm dạy học cho bé sn 2004! Em vào nhà điểm danh cái, chuẩn bị đi đón con đây, nắng quá các bác ạ!