Lại chuyện nàng dâu và mẹ chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me hien, 11/8/2007.

  1. BaCunyeu

    BaCunyeu Banned

    Tham gia:
    30/6/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng là chuyện mẹ chồng nàng dâu thì không sao kể cho hết, hình như mình thấy ít có gia đình nào mà mẹ chồng nàng dâu hoà hợp lắm!
    Mình và mẹ chồng cũng chẳng hợp nhau lắm, nhưng được ưu điểm là mình biết nhịn các mẹ àh! Quan điểm của mình là mẹ chồng luôn luôn đúng, không được cãi lại, nhưng cứ việc mình mình làm mặc dù trái ý với mẹ chồng! Từ ngày có mẹ lên ở với hai vợ chồng, vợ chồng mình lúc nào cũng phải giữ ý tứ, giận nhau cũng không dám giận trước mặt, chồng muốn chiều vợ tý cũng ngại. Hồi mới cưới nhau chồng mình chịu khó lắm, giúp vợ đủ thứ, nhưng từ ngày có mẹ, chồng mình lười hẳn! Chán nhỉ? Nói chung cuộc sống bị thay đổi! Phải chấp nhận thôi các mẹ àh! Mẹ chồng thường ganh tỵ với các nàng dâu về tình cảm thôi mà! Hãy cởi mở và rộng lượng! Mẹ chồng cũng là mẹ mình! Có như thế thì chồng mới tôn trọng mình!
    Như chồng mình đấy! rất yêu vợ nhưng vợ mà đối xử không ra sao với mẹ là chết ngay! hihi
    Cố lên nhé các mẹ ơi! Như chuyện mẹ chồng nàng dâu mà mẹ Nhím kể thì lỗi chủ yếu là ở con râu nhưng không biết mẹ chồng thế nào??????? Vì các bà mẹ chồng bây giờ cũng khó chiều lắm! Có khi cứ hay ganh tỵ với con râu là bây giờ chúng mày sướng, chúng mày có điều kiện.........các cụ ngày xưa làm râu thì vất vả vô cùng ....toàn kiểu vậy thôi!
    Cũng có trường hợp người con râu quá đáng, không muốn bố mẹ chồng ở với mình, suốt ngày chỉ tìm lý do để mẹ chán mà bỏ đi! Trong trường hợp này, mẹ chồng mà đức độ hiền lành thì dễ tủi thân lắm, người già dễ cô đơn và xúc động!
    Nhưng mình cũng khuyên nàng râu trong trường hợp này nên nhịn mẹ chồng tý, đừng chấp với mẹ chồng! Chúng ta hãy biết nhịn nhau đi một tý cho cuộc sống nó vui vẻ! Cả ngày đi làm mệt nhọc, tối đến lại phải vác cái mặt sưng sỉa, tức tối thì chán lắm!
     
    Đang tải...


  2. ca_nha_thuong_nhau

    ca_nha_thuong_nhau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2007
    Bài viết:
    2,070
    Đã được thích:
    2,145
    Điểm thành tích:
    1,063
    Các mẹ ạ, sống với mẹ chồng chẳng dễ chút nào đâu, mình thấy mẹ Bacunyeu nói đúng đấy, mình cũng tán thành quan điểm đó và còn phổ biến cho em chồng mình luôn, rằng quan trọng nhất là làm cho chồng tin yêu, nể phục mình và giữ trọn tình cảm của chồng, một trong những cách rất quan trọng là phải hoà hợp được với nhà chồng thôi. Cứ nghĩ đơn giản là những việc mình làm chỉ vì tình cảm với chồng thôi, chứ mình làm sao đòi hỏi mình có tình cảm với gia đình nhà chồng được (người dưng mà, mình chọn chồng chứ có chọn nhà chồng đâu, :) ), thế nhưng cứ quan tâm đến nhau nhiều, ở với nhau lâu thì tình cảm nó khắc tự đến các mẹ ạ, mình với cô em chồng (mới đi lấy chồng) ngày nào không gọi điện nhắn tin cho nhau là chưa yên tâm đi ngủ, mẹ chồng ở xa cũng thế, tuần nào cũng gọi điện buôn lâu lắm! Mình nghĩ cũng nên thương lấy mẹ chồng mình, bà khi làm dâu cũng bị khe khắt lắm, nay cũng nghĩ là sẽ thoải mái với con dâu, nhưng nhiều lúc chưa làm mình vừa lòng được, chẳng qua là vì nhu cầu của thế hệ con dâu bây giờ lại khác đi rồi! Sau này mình làm mẹ chồng cũng thế thôi, mình chiều con dâu chưa chắc đã hợp được ý nó đâu các mẹ ạ! :-(
    Nên là, cứ sống thoải mái thôi, biết sống thì ở đâu chả được mọi người quý mến.
     
  3. qn_hn87

    qn_hn87 Banned

    Tham gia:
    10/9/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    thế này phải đổi thành cháu hư tại bà rồi
     
    Sửa lần cuối: 11/9/2007
  4. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ, bạn tớ có bà mẹ chồng ở cách nhà con dâu và con trai 100m. Bà đòi có chìa khoá riêng căn hộ, rồi hàng ngày sang kiểm tra xem con dâu có giặt quần áo không, gấp quần áo có đều và phẳng không, có dọn và quét nhà không, trong tủ lạnh có gì... Làm cho bạn tớ xì trét mất 3 tháng đầu làm dâu đấy, hic hic
     
  5. me Chinsan

    me Chinsan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn này,
     
  6. mắm tôm

    mắm tôm Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Khi con dâu đang mang bầu dù muốn đặt tên cho đứa con đầu lòng nhưng phải để cho ông bà nội đặt, dự tính sẽ sinh vào cuối tháng 1 âm lịch, MC đi xem về nói với con dâu : Con ơi cố sang tháng 2 hãy đẻ, tháng 2 là tháng sinh mà ( Bó tay chưa, có bác nào cố hộ em cái :( )
    Đến ngày dự tính sinh, con dâu lên BV nằm dưỡng thai, 1 ngày, 2 ngày ... rồi nửa tháng trôi qua (tháng 2 đã đến ) con dâu vẫn ko chuyển dạ và phải đẻ chỉ huy ( Đúng theo ý của MC rồi nhá :D )
    Cháu được nửa tháng, bà lại đi xem, về nói với con dâu :Con ơi hôm nay mẹ đi xem, người ta bảo tháng 2 ko phải tháng sinh mà tháng 9 mới là tháng sinh, mà các con ko được gọi nó là Bi đâu, thầy bảo thế (Bi là cái tên thân mật 2 vợ chồng vẫn gọi con khi vẫn còn trong bụng)
    " Mà mẹ thấy thầy bảo cái tên khai sinh bây giờ của cháu cũng ko đẹp, đặt tên đấy sau này chuyện vợ chồng nó buồn lắm " ( Mà cái tên đấy do chính ông bà đặt chứ ai)
    Cả ngày, có 2 mẹ con tự xoay xở với nhau trên gác, bà thì cứ ở dưới nhà buôn với mấy bà hàng xóm, đến giờ tắm , mẹ tự pha nước, và tắm cho con. Đang mặc quần áo thì bà lên và quát " Ôi giời ơi, tắm xong ko đổ nước đi sau này nó lì cái mặt ra " :)confused: Mà có 2 mẹ con, tắm xong thì phải mặc quần áo cho cháu ko cháu sẽ bị lạnh)
    Có hôm, chồng mệt, nhờ bà nội ngủ với cháu 1 đêm, ngày hôm sau, cả ngày mặt bà xưng lên, khi con dâu ở trong phòng tắm bà cố tình nói to với con trai để con dâu nghe thấy " mày có biết cả đêm qua tao mất ngủ ko" (Mặc dù bà ngoại thương cháu thương con thỉnh thoảng lại ra bế cháu cả đêm cho con gái ngủ cũng chẳng kể công gì )
    ........... Làm cái gì cũng phải theo ý bà, ko là bà tỉ tê với con trai là con dâu thế nọ thế kia ngay
    Có cái cửa sổ thì bà lấy nilon bịt kín hết lại, mùa hè, cháu thì nóng phát sốt lên nhưng bà chỉ sợ con muỗi con bọ gì nó bay vào làm bẩn nhà bà
    Con dâu rửa bát thì chê với con trai là " nó rửa bát bẩn lắm ". Con dâu sợ rửa bẩn nên rửa nhiều lần, bà lại bảo " sao con rửa tốn nước tốn dầu thế, mẹ chỉ cần 1 gáo nước là đủ "
    Chuyện gì cũng bắt con dâu phải học tập con gái . Con được gần 5 tháng, 2 bố mẹ quyết định tập cho con ăn dặm, bà bảo " Bác T (con gái) bác ấy ko đồng ý đâu, hỏng dạ dầy nó " (Cảm giác mình ko được tự chăm sóc con theo cách của mình chút nào)
    Ngày sinh nhật của anh rể, chị gái và cháu, bà luôn nhắc " Hôm nay sn anh (chị, cháu) con nhớ chúc mừng nhé, con dâu vâng lời, đến ngày sn con dâu chẳng thấy bà hay anh chị nào nhớ :mad:
    Một hôm bà bảo con dâu " mẹ định may bộ quần áo nhưng chưa biết chọn mảnh vải nào " Con dâu biết ý đi mua ngay 1 mảnh vải tặng mẹ, mẹ cho luôn câu " mua làm gì, phí tiến, để tao mua quần áo may sẵn có phải rẻ ko"
    Rồi có lần bà bảo với con dâu " Con ơi con có cái trâm cài tóc nào ko, cho mẹ mượn, mai mẹ đi đám cưới " " Con có nhưng của con bị gãy rồi, để con mua cho mẹ cái khác" bà tiếp lời " con có cái chụp tóc nào ko, hình như hôm nọ mẹ nhìn thấy trong tủ của con có đấy" (Bó tay chưa? Em quên chưa nói là mẹ chồng này rất hay lục tủ của con dâu, đồ đạc trong phòng thì phải để theo ý bà) Con dâu mua trâm về, bà nói " Chị T (con gái) bảo chị ấy mua cho mẹ cái trâm 500 nghìn bên singapo rồi, con mua cái trâm mấy chục này làm gì cho phí tiền "
    Con dâu có bầu, bà đưa mấy đồ cũ của chị và cháu để lại cho dùng, đến khi ko dùng, con dâu giặt sạch sẽ cất vào tủ, một hôm con dâu phụ bà xếp quần áo thì nhìn thấy mấy đồ đó đã ở ngăn tủ của bà rồi (giá bà nói với con dâu 1 câu......... Nói chung đồ đạc của chị và cháu dù ít tiền cũng xịn )

    Cháu được gần 4 tháng, bà nội quyết định vào ở với bác (con gái bà) vì lí do bác có bầu cần người chăm sóc (thế mà khi con dâu có bầu, chẳng ai chăm sóc, vẫn phải kiếm tiền cho cuộc sống của 2 vợ chồng, vẫn phải phục vụ chồng cơm nước giặt giũ đến tận tháng thứ 9) Cháu nội thì ở nhà nheo nhóc, ko ai bế vì con dâu và con trai mới mở cửa hàng nên đều bận (nếu bà đi từ trước khi mở cửa hàng thì con dâu chẳng mở cửa hàng làm gì, ở nhà chăm sóc con cho xong, đằng này dồn hết vốn đầu tư, những tưởng bà sẽ đỡ đần việc chăm sóc cháu, mới mấy tháng trời mà đã phải đội nắng đội mưa sáng đi lên cửa hàng với bố mẹ, tối về nhà ........)
     
  7. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Mình mà như mẹ nó thì bà sang nhà con gái mình còn mừng là đằng khác _nếu mẹ nó có điều kiện thì tìm lấy một người giúp việc trông em bé và giúp việc nhà ,mình nghĩ sẽ ổn thui .Chứ MC ở nhà mà soi xét từng tý một ,nhất cử nhất động theo ý bà thì mệt lắm ,lắm khi vợ chồng sinh ra cãi nhau vì 3 cái chuyện ...vớ vẩn gây ức chế đấy .Mình thấy thực tế khối đôi chia tay nhau bắt nguồn những mâu thuẫn phát sinh từ ...gia đinh chông đấy thôi .Chúc bạn giải quyết mọi chuyện ổn thoả và bé con luôn mạnh khoẻ xinh xắn ,đáng yêu
     
  8. mắm tôm

    mắm tôm Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng là bà đi tâm lí mình thoải mái thật nhưng con mình thiệt thòi chị ạ mới mấy tháng đã phải khổ cùng bố mẹ, nhà em thì chưa có điều kiện thuê người giúp việc còn nhà chị gái chồng em thì có thừa điều kiện,nhưng ko thuê, lý do là ko tin tưởng được,vợ chồng em cũng khối lần cãi nhau chỉ vì xích mích của mẹ chồng và con dâu, đến bố chồng em còn nói với bà là " trên đời này tôi thấy ngoài bà ra chẳng ai vừa ý bà " (tất nhiên ông nói lúc ko có em ở đấy) nhiều chuyện bức xúc lắm cơ, mình muốn chăm con theo cách khoa học thì bà cứ áp dụng cái mê tín vào, thuyết phục cho bà hiểu thì bà lại kêu với chồng và con trai là con dâu hỗn, cãi lại mẹ chồng, mệt lắm chị ạ:(
     
  9. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Y hệt nhà em , quá stress .Có cục tức to uỳnh chặn ở họng, tức thở quá .
    Còn gây thù hằn, hắt hủi mẹ em nữa TRỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  10. K.P_Linh

    K.P_Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Đấy các mẹ thấy đấy nỗi khổ của những nàng dâu như thế đấy , thế mẹ nào tương lai làm mẹ chồng thì đổi mới đi nhé , mình kêu gọi thế vì mình có 2 cô con gái :D :D .Còn mình mình chỉ tiếc ko có dc làm mẹ chồng để học cách đối xử với con dâu như mẹ chồng mình , bà bảo hồi xưa bà khổ vì mẹ chồng quá nên bây giờ bà ko khắt khe với con dâu ,có lẽ bà là 1 trong những bà mẹ chồng tốt nhất ,mình rất thương mẹ chồng mình bà ko có con gái .
     
  11. mắm tôm

    mắm tôm Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Uhm... Đâu phải tất cả các bà mẹ chồng đều gây khó dễ cho con dâu đâu, có rất nhiều mẹ chồng tâm lí chứ, ước gì MC em cũng thế .........
     
  12. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Em cũng vậy ,nghe bác K.P nói mà em cứ thấy tui tủi
     
  13. mắm tôm

    mắm tôm Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Híc, các cụ ko thông cảm cho con dâu thì thôi, sau này làm mẹ chồng, mình thoang thoáng cho con dâu mình vậy .... ( Tự an ủi )
     
  14. vitdonal

    vitdonal Thành viên mới

    Tham gia:
    16/8/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Nghe chuyện các bác em thấy mình may mắn quá vì có được bà mẹ chồng rất tâm lý và hiện đại, còn bố chồng thì ôi thôi cực kỳ dễ tính và đáng mến. Các cụ vừa cho chúng em ăn riêng rồi, còn con cái thì được các cụ trông hộ . Em rất cảm phục các cụ nhà chồng em !!!
     
  15. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Em lạc đề tí nhé: Các bác có xem phim: "Hạnh phúc mong chờ" và "Mẹ chồng khó tính" Lúc 18h và 12h trên VTV3 không?
    - Mẹ chồng em bảo: Bây giờ cố gắng làm sao để tìm được một người con dâu ưng ý, chiều mình như chị con dâu thứ hai trong phim. Sau đó ông xã em và MC em bàn tán rất sôi nổi về đề tài mẹ chồng và con dâu!
    - Em nói: Thế anh có xem phim buổi 12h trưa không? Hay cực- Chỉ một hôm xem thôi (Chắc MC em cũng xem), hôm sau cả hai mẹ con không bình luận gì nữa!
    KL: Gieo nhân nào sẽ gặt quả ý!
     
  16. mắm tôm

    mắm tôm Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Híc, tiếc là em không được xem :(
     
  17. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    @ vitdonal @k.p Linh chúc mừng hai mẹ được sống với những ông bố và bà mẹ phải nói là ...trên cả tuyệt vời (đấy là niềm mơ ước của rất ...rất nhiều nàng dâu đấy)
     
  18. Lovemetender

    Lovemetender Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình cũng từng làm dâu 2 năm đầu mới lấy nhau, cũng từng đổ biết bao nhiêu là nước mắt vì những bất công, những đố kỵ, ghen ghét và mà MC gây ra cho con dâu (cũng chỉ vì anh xã là con trai duy nhất, là người có học hành, có tương lai nhất trong gia đình, vì tư tưởng "trọng nam khinh nữ" của bà, kể cả các cô con gái bà cũng không được ăn học đến nơi đến chốn, mà phải đi làm kiếm tiền từ rất sơm...)

    Sau một trận ốm thập tử nhất sinh vì sinh con không được chăm sóc, bố mẹ đẻ mình thì ở xa, chồng đi công tác xa biền biệt, vì stress (vì cứ đến bữa ăn là bà nhắc đến nợ nần, sau đó bà cho ra ăn riêng vì theo ý bà là chồng mình đưa cho bà 1tr.8/tháng là không đủ (thời điểm năm 98) ...mình cố gắng vay mượn mua nhà ở riêng (mua nhà rồi, bà lại còn không cho đi ở riêng, còn đi nói xấu vợ chồng mình, nói chồng mình là bất hiếu.. với bạn bè của chồng mình với mong muốn họ sẽ tác động để vợ chồng mình ko ra ở riêng, thậm chí còn xé khăn tang phát cho con trai mình (lúc ấy mới được 8 tháng tuổi), dọa từ vợ chồng mình nếu như bọn mình vẫn ra ở riêng...)...Cuối cùng thì mình cũng ở riêng được, và chỉ có ở riêng, mình mới thấy quan hệ MC-ND tốt hơn lên; Mình cũng thấy chỉ có ở riêng, mình mới thực sự là được sống như một con người

    Mình cũng có con trai, sau này mình cũng sẽ làm mẹ chồng, nhưng mình sẽ không bao giờ bắt con trai phải ở chung với mình, sẽ không bao giờ lặp lại những điều mà mẹ chồng mình đã làm đối với mình cũng như bà đã đối với bố chồng của bà (hiện tại Cụ vẫn ở riêng, gần bọn mình, ốm đau thì vợ chồng mình chăm lo vì MC mình đã tuyên bố thẳng thừng "Ông là trách nhiệm của vợ chồng mày!!!)...
    ... "nhân nào - quả ấy"!...Nhiều lúc mình nghĩ ...mình có gieo gì đâu... Ông nội chồng mình có gieo gì không? Có lẽ tại kiếp trước, mình chưa khéo tu ...với mẹ chồng ???

    Cầu mong cho con gái mình sau này "có phúc" hơn mẹ nó !
    :)! Mong cho cả con gái nhà khác nữa đấy!
    Chúc các Mẹ, các Bé trong diễn đàn luôn hạnh phúc và may mắn!




     
  19. tunphuonganh

    tunphuonganh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu có điều kiện, tốt nhất là ra ở riêng vì Độc lập, tự do thì mới hạnh phúc mà
    Như mình đây này, có nhà riêng rồi, nhưng BMC muốn ở cùng trong khi nhà cũ (cho thuê), botay.com
    Chỗ mình làm có mấy chú cộng tác viên, cũng lớn tuổi rồi, nhưng cho con cái ra ở giêng hết?xác định giúp được vợ chồng con cái giúp gì thì giứp đưa đón cháu chẳng hạn ?)
    Xã hội bây giờ khác xưa lắm rồi!
    Thôi số mình nó vậy, chấp nhận và hòa nhập thôi
    Chuyện Con dâu, mẹ chồng thi......còn lâu mới kết thục các cụ đúc kết rồi, có sai gì đậu
     
  20. Phan Thị Thanh Nga

    Phan Thị Thanh Nga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/11/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Eo oi choang qua di mat. That may la quan hệ Me chong nang dau cua Mẹ Thoc rat hai hoa Bo Me chong tot luc nao cung lo cho Me chau suc khoe co khoe khong va thuong xuyen dan Bo chau gang giup do Me chau viec nha cho do vat va hi hi hi suc dong qua di chu nhi
     

Chia sẻ trang này