té ra nhà bác ở trục đường nhà e, thế mà mấy lần đi off chị e mình chả biết đi chung nhể, rút kinh nghiệm nhiều lần sau nhé, hihihii
có đây, hôm trước gặp nhau rồi, nhỉ, hihihi, hôm HC e có tham gia đúng ko, ra đó 888 tiếp nhé, nhà chị tham gia gian thời trang mỹ phẩm làm đẹp - 14D, ở tít bên trong sân khấu cơ. Trộm vía, trộm vía bé nhà e nhìn thích nhỉ, giờ được mấy kưn rùi, con nhà chị 10th đến nơi rồi mà mới có 8kg hơn, dạo này chán chả buồn cân, hiihih
Nhà em là gian 9C chị nhé.Hôm tới rẽ qua nhà em cho đông vui nhộn nhịp nhé. Em ý tới hôm nay là 4tháng 1 tuần đấy chị ạ. hì hì, nói chung là cũng tạm tạm, nhưng cũng ko nặng cân lắm, hiện em ấy >6kg. Được cái ăn được, ngủ được chị ạ. Em sẽ post cái ảnh mới nhất của em ấy lên avatar ạ.
hihihi, nhìn ĐẦU GẤU nhỉ, trai hay gái đấy, trai thì còi nhận làm huynh đệ, gái thì cho a còi đăng ký 1 chân rể hờ nhé, mẹ a còi đang lo kiếm vợ dần ko có sau này khó khăn
HI hi. Sinh con gái thật có lợi. Chít thoai, chỉ trong 1 topic mà có 3 mẹ nhận làm rể hờ nhà em roài, khó chọn quá. Thôi để tùy các cháu nó chị nhé. Nhìn ảnh em ý vậy thôi, chứ nhìn bên ngoài em nó đáng iu lém đó. Cái ảnh này em mới chụp hôm nọ lúc chuẩn bị về quê ngoại chơi đấy ạ
Em ở thôn Miêu Nha chị ạ,chỉ có cụ hay về thôi còn cả nhà ở ngoài phố.Cụ em tên Quý.Trong bộ 3 ông Mẫn,Quý,Kha.Nếu chị ở cùng khu chắc sẽ biết.
Em gia nhập hội với. Em ở Mễ Trì đây ah. Làm gần Big C nên chẳng bao giờ tắc đường, mỗi tội ko lượn lờ phố xá gì được, cảm giác lúc nào cũng như ở vùng nào hẻo lánh lắm ý.
hii nhà bạn ở Mễ Trì mà đã thấy hẻo lánh thì nhà mình còn thấy miền sâu, miền xa luôn. MT có The Garden, có Big C, khu CC Sông Đà cũng ngày càng tấp nập, đông vui. đi thêm lên là đến TT chiếu phim Quốc Gia cũng được đấy chứ nhỉ.
welcome mẹ nó, tớ nhà ở đường phạm hùng, chắc mẹ nó ngày nào cũng đi làm qua nhà tớ nhỉ, hôm nào đi làm về ghé nhà tớ chơi đê
Trung Thu đến rồi, chúc các con phá cỗ Trung Thu vui vẻ. Chúc cả nhà Từ Liêm luôn mạnh khỏe. Chúng ta cùng khuấy động tinh thần Tết Trung Thu nào các mẹ ơi, im ắng quá,:-({|=artyman::Cuoi
hj. tớ ko ở Từ Liêm , nhưng ngày xưa học Học viện Tài chính trong đó. hùi đó bọn bạn ít khi viếng thăm, bọn nó bảo là vùng khỉ ho cò gáy. bây giờ khác nhìu rùi nhỉ ^^