Có lẽ các mẹ sẽ ngạc nhiên, ko phải chuyện của mình thì tâm sự làm gì. Thế này các mẹ ạ. Con giai em học mầm non tư thục. Khoảng 1 tháng nay trường có một cô kế toán mới. Có lần em đưa con đến trường gặp em ấy thì em ấy bảo : A, hôm trước mẹ này mua bơ của em. Trước đấy mấy ngày đúng là em có mua mấy quả bơ của một người bán rong ngoài chợ thật. Lúc đó em vẫn chưa có ấn tượng gì lắm. Rồi em thấy ở trường con giai có một em bé khoảng 2 - 3 tháng tuổi cứ được các mẹ truyền tay nhau bế. Lúc đầu em cứ nghĩ con nhà ai mà lại đem gửi sớm thế, hỏi ra mới biết là con của em kế toán kia. Dần dần hỏi chuyện mới biết hoàn cảnh của em ấy. Em ấy sinh năm 85, có 2 con gái, đứa lớn 17 tháng, đứa bé mới 3 tháng, lại bị chồng bỏ vì ko sinh con trai. Con mới được 2 tháng thì đã phải đi làm vì ko có tiền nuôi con. Cách đây mấy hôm em đi đón con thì gặp em ấy đi cùng 2 đứa nhỏ, tay dắt đứa lớn, tay bồng đứa bé. Hỏi đi đâu thì em ấy nói với em : buồn quá chị ạ, em đưa 2 đứa đi tiêm phòng nhưng hết hơn 1 triệu thì em ko có tiền, lại đưa con về thôi. Thấy mắt em ấy rơm rớm. Em về nói chuyện với chồng em. Chồng em bảo : những chuyện như vậy thì nhiều lắm, làm sao em thương hết được. Đành rằng anh ấy nói đúng, và chồng em cũng là người tử tế chứ ko phải ko biết thương người, nhưng chuyện sờ sờ ra trước mắt, em tiếp xúc hàng ngày, ko thương sao được. Nhưng em cũng chưa phải khá giả gì nên chẳng thể giúp em ấy được nhiều. Em xin các bạn ở cùng cty em có con gái (vì em ko có con gái mà) được kha khá quần áo trẻ con các mẹ ấy ko dùng đến nữa, nhưng cũng chẳng dám đưa cho em ấy ngay, lại phải hỏi cô giáo của con em xem làm thế có được ko, vì các mẹ biết đấy, nhiều người có tính tự ái cao lắm, có phải cho người ta cái gì người ta cũng nhận đâu. Hôm qua cô giáo của con em mới bảo chị cứ mang đến đi, bạn ấy sẽ nhận. Chắc chiều nay em sẽ mang cho bạn ấy. Em cũng chỉ biết làm thế thôi các mẹ ạ. Em cứ nghĩ sao lại có người chồng, người cha như thế chứ. Có lẽ sẽ an ủi em ấy, em vẫn có thứ quý giá nhất là hai đứa con, đấy là điều mà chồng em đã chối bỏ.