Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Em bảo mẹ nó nhá: trước khi đi mổ, bảo ox thủ mấy viên thuốc giảm đau đặt hậu môn(mua ở nhà thuốc bệnh viên ý) quảng vào tủ lạnh. Sau mổ khoảng 7h là hết tác dụng của thuốc gây tê. Lúc này, chưa nên đăt thuốc giảm đau vội nhé. Mình gọi bác sĩ bảo tiêm thuốc giảm đau có được không? Nếu người ta không tiêm thì bảo cháu đau quá, cháu đặt thuốc có được không? Làm theo hướng dẫn của thầy thuốc. đặt thuốc cách nhau khoảng 8h Hồi đẻ, do đau nên em có đặt 3 viên thuốc đặt hậu môn. THế mà em đau mông cả tháng trời do tác dụng phụ của thuốc đấy. Ngồi xuống lúc đứng lên không đứng dậy nổi luôn ấy. Cách làm bột nghệ thì có chị nào biết không? Em chỉ biết làm rượu nghệ thôi. Hồi em đẻ, bột nghệ là bà ngoại em làm cho đấy.A, mà chị cũng có thể mua bột nghệ của các mẹ trên diễn đàn mình này
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! ôi , nghe các mẹ kể mà sợ, tâp 2 cugn quyet tâm đẻ thường thôi, tâp1 de thường mà cung đút bao nhiêu thuốc mới chịu nổi, 2h đêm còn lay chồng dậy xin 1 viên đút đít hịhi
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Đợt em sinh mổ tập 1 không đặt thuốc giảm đau nhưng may mà không đau mấy ạ, sau 1 ngày là em gượng dậy cho con bú tý rồi tập đứng dậy đi lại. Nằm viện 1 tuần (theo quy định của bệnh viện) em về nhà mà cứ đi lại văm văm ý, mọi người cứ kêu em khỏe thế, ko đau à , nhưng mà giờ nghĩ lại thì vẫn thấy sợ lắm, em sợ nhất là lúc y tá cắm cái kim thông tiểu ý,,,eo buốt các mẹ nhỉ (
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Mon men vào tham khảo các mẹ,đứa đầu e đẻ thường nhưng vì đau lâu quá (2 ngày 2 đêm đau vật vã) nên kiệt sức.Lần này mẹ e định cho e đẻ mổ vì nhà e rất nhiều ng` đẻ mổ rồi bảo là ko đau và mất sức bằng đẻ thường (trong đó có mẹ e).E thấy đẻ thường cũng bị rạch,rồi khâu nên cũng đau lắm chứ.Hóng xem nên đẻ j` ạ?
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! thôi rùi, em lần 1 sinh mổ chắc lần 2 phải mổ roài nghe mẹ nó kể em thấy sợ quá chắc ko dám sinh mất hu hu
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Giống bạn thân tớ, 2 đứa liền nhau năm 1. Nhà tớ thì cũng liền, 3 năm 2 nhưng lần 2 tớ ko sợ lắm dù bị dọa là đau hơn l1. Đau hơn thật nhưng tâm lý cbi vững vàng hơn và tớ thủ sẵn thuốc giảm đau (dù biết bs bảo hạn chế dùng) nhưng mẹ khỏe thì mới lo cho con đc chứ như tập 1 dùng có 1 viên thuốc sau đau kinh quá, gần 2 tuần tớ mới đi lại đc. t2 này tớ 2 ngày ngồi dậy, 3 ngày tự chống tay thành giường đi vs, 4 ngày tự đi ra taxi về nhà.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Nếu mà để đẻ thường được thì mẹ nó cứ để đẻ thường chứ tội gì phải mổ. Vừa tốn kém mà nhiều vấn đề phát sinh lắm
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Mẹ nó ơi, đau là cái chuyện của đau. Còn chị em mình vẫn phải sống chết với cái sự nghiệp này rồi. Giá mà để cho chồng đẻ được thì tốt.Hic. Đau thì cũng chỉ đau một thời gian thôi. Nhìn thấy con yêu là quên tất cả ngay ấy mà
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Rồng gái em à. Theo chị thì thuốc vào sẽ giảm hoặc làm mất sữa mẹ, tuy nhiên chị nhớ là dùng max cũng chỉ 3 viên là hết hẳn đau rồi, còn lại có cơn co thì vẫn chịu đựng được mà. Chị nhớ bs kê cho liều 5 viên, chị dùng còn thừa tận 2 viên cơ đấy. Chị sẽ đón rồng cái em à , như của em thì bé được gần 6 tháng rồi nhỉ?! Hùi trước khi con bé lớn nhà chị được 14,5 tháng là chị đã mổ sinh ku em rồi nhưng vẫn vượt qua được hết. Can đảm lên em, như em 2 đứa cách nhau tận hơn 2 tuổi phải ko?!
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Chả tôi thì ai nữa . Mấy lần đi ọp hụt nên ko cập nhật tình hình với nhà khỉ. Năm nay tôi nặn thêm được 1 gái nữa mụ à.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Hai anh em Khoai cách nhau gần 2 năm chị ạ. Bây giờ bé Khoai nhà em được gần 5 tháng rồi. Được cái cũng trộm vía chị ạ. Chị gan dạ thật đấy. Thế em này cách em trước mấy năm đấy hả chị? Mà nhà chị một gái một trai rồi mà vẫn đẻ thêm bé nữa a?
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! các mẹ cho mình 888 với. công nhận "sống sót" sau sinh mổ lần 2 khủng khiếp quá. Không biết có mẹ nào giống mình không? Mình sinh đến hôm nay là được 40 ngày rồi. 2 ngày đầu vết mổ đau + dềnh dạ con --> đau không thể ngồi, không nằm được. ngày thứ 5 mình tiêm thuốc kháng sinh bị phản ứng, bác sĩ chậm 5' không cấp cứu kịp thì "TÈO". về nhà được 10 ngày thì bị dị ứng chỉ tự tiêu, ngày nào cũng phải chích vết mổ để cho hết mủ, dịch, chỉ và máu --> ĐAU KHỦNG KHIẾP. Giờ nghĩ lại mình vẫn thấy "TỞN" quá. kháng sinh dùng 1 tháng liền, toàn lại thuốc liều cao, nên mình ít sữa lắm, bé thì tháng đầu toàn thức và quấy khóc từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng mới chịu ngủ. tháng đầu mình bị stress nặng.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Mẹ này chuẩn bị bán "nghệ" hay sao í! Đúng là mổ đẻ lần 2 đau hơn lần 1 nhiều lần. Nhưng cũng còn tùy cơ địa của mỗi người mà mức độ hồi phục khác nhau. Mỉnh mổ lần 2 cũng đau khoảng 5 ngày đầu tiên, còn sau đó thì cũng bình thường. Không chỉ đau vết mổ mà còn đau lưng nữa! Hãi. Mổ xong thì ước gì mình đẻ thường được!
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Nghe các mẹ nói mà mình sợ quá. Mình sang tháng 8 cũng bị lên thớt lần 1 mổ chắc l2 cũng phải mổ thôi các mẹ nhỉ. Ôi cái sự nghiệp sinh nở sao mà hãi hùng vậy. Lần 1 mình cũng bị đau 3 ngày, mình bị đau lưng kinh khủng, khóc hu hu như trẻ con. Không biết lần này thế nào ? Lo quá các mẹ ạ.
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! HIc! Oan quá cơ mẹ nó. En có bán nghệ đâu. EM bán rượu nghệ gừng bôi sau sinh đấy chứ. hihi...Mẹ nào đẻ mổ rồi thì sẽ thành cái máy dự báo thời tiết của cả nhà, mẹ cháu nhỉ!
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! cho em học hỏi kinh nghiệm với, nhà em hai chị gái đều đẻ mổ lần 1, chưa ai sinh thêm bé nữa, nhưng lần 2 kiểu gì thì lại mổ tiếp, nên em tham gia học hỏi kinh nghiệm. mà sau này em cũng lại mổ thôi. cảm ơn mẹ đã post bài hữu ích nhé kh
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! Chà, mẹ nó vất vả nhỉ? Thế này thì đẻ xong chắc nhanh về form lắm đây. Em bé nhà nàng giờ đã đi vào quỹ đạo chưa? Hay vẫn thế?
Ðề: "Sống sót" sau sinh mổ lần 2! em đánh dấu thôi vì e mới xong đứa đầu, mấy năm nữa mới chuẩn bị cho tập 2.