Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! đàn ông thì không phải đau đẻ, phần đấy là sướng anh ạ, em cam đoan với bác là thế, phụ nữ khổ hơn đàn ông ở chỗ cứ cầu toàn và hay suy nghĩ thôi... lại còn hay đèo bòng con cái, nhà chồng... làm sao cho vừa ý mọi người, đàn ông vô tâm chút, quên này nọ chút thì âu cũng là đàn ông, nhưng phụ nữ thì ko được vô tâm, sẽ bị gắn cho cái mác vụng về... vì cuộc sống sinh ra đàn bà là để xây tổ ấm, nói chung là khổ như nhau, nhưng đàn bà khổ hơn vì hay suy nghĩ... hay lăn tăn ý, vì hay phải lo những việc vụn vặt ý, em thấy trên phim ảnh hay có câu " đàn bà như cô mấy việc nhỏ trong xó bếp còn làm chưa xong, sao lo được việc lớn " ... ức chế là cái câu đấy chứ... lôi ra bàn cho vui , chứ thực tế ai cũng có nỗi niềm riêng... em rất muốn chia sẻ để học thêm những kinh nghiệm sống tích cực... đàn ông có sự mạnh mẽ rất đáng học tập, và đàn bà có sự chịu đưng rất đáng nể ạ...
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! đàn ông thì không phải đau đẻ, phần đấy là sướng anh ạ, em cam đoan với bác là thế, phụ nữ khổ hơn đàn ông ở chỗ cứ cầu toàn và hay suy nghĩ thôi... lại còn hay đèo bòng con cái, nhà chồng... làm sao cho vừa ý mọi người, đàn ông vô tâm chút, quên này nọ chút thì âu cũng là đàn ông, nhưng phụ nữ thì ko được vô tâm, sẽ bị gắn cho cái mác vụng về... vì cuộc sống sinh ra đàn bà là để xây tổ ấm, nói chung là khổ như nhau, nhưng đàn bà khổ hơn vì hay suy nghĩ... hay lăn tăn ý, vì hay phải lo những việc vụn vặt ý, em thấy trên phim ảnh hay có câu " đàn bà như cô mấy việc nhỏ trong xó bếp còn làm chưa xong, sao lo được việc lớn " ... ức chế là cái câu đấy chứ... lôi ra bàn cho vui , chứ thực tế ai cũng có nỗi niềm riêng... em rất muốn chia sẻ để học thêm những kinh nghiệm sống tích cực... đàn ông có sự mạnh mẽ rất đáng học tập, và đàn bà có sự chịu đưng rất đáng nể ạ...
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! cảm ơn chị chia sẻ... nhiều lúc ức chế đến mức chỉ ước được nhảy xuống hồ bơi, nhắm mắt nín thở ( khoảng 1 phút/ lần chắc ko sao chị nhỉ) để tìm ra mình đang thiếu sót ở đâu, để đươcj thư giãn... mẹ nào ko biết bơi chưa chắc đã dám nhảy xuống bể... mất 1 cơ hội xả stress nhé, hihi,.... mình dù bực bội thế nào thì vẫn nên là 1 bông hoa tươi khi chồng mở cửa vào nhà... mình dù ức chế với tiếng gào thét của con thế nào cũng phải cố gắng dỗ dành con, mình dù lo lắng cho sự tụt hậu của bản thân thế nào cũng phải biết dung hòa để bữa cơm tối vui vẻ... tất cả hạnh phúc là do người phụ nữ nắm phần nhiều... mình muốn kể cho các mẹ nghe, mỗi ngày 1 trường hợp giữ hạnh phúc mà mình đã từng gặp ở những người xung quanh để thử cùng giải quyết,
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! àh, sẽ cập nhật luôn 1 số phomg cách 9x trẻ trung mà mình có thể học từ các em ý... và cả những câu chuyện em mới được nghe về lối sống và phong cách 9x mới ạ... các mẹ thử so sánh xem có khác nhiều so với thế hẹ 6x, 7x, 8x ko nhé
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! em kể chuyện dài kỳ ở mục này cho hợp lý: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/533654-chuyện-buồn-để-cười-của-bà-mẹ-trẻ-có-2-con! welcome các mẹ enjoy
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Mình cũng có khoảng thời gia gần 1 năm thất nghiệp ở nhà, chứ ko phải bận con nhỏ, còn bùn hơn cả bạn cơ, vì ko có gì để làm, thế là trở thành thành viên của LCM, nếu ko có tgian đó chắc mình còn chưa biết đến LCM.
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! rất vui được làm quen với mẹ nó, kinh nghiệm sống ở nhà của mẹ nó còn gấp mấy lần mình đi làm đây, mong mẹ nó chỉ giáo nhiều
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Híc, là con gái phải hy sinh thật nhiều mẹ nó nhỉ . Hy sinh sự nghiệp để ở nhà trông con, dạy con. Gặp được người chồng tốt thì không sao. Người không tốt thì không những không cảm kích mà còn ăn chả ăn nem ở ngoài. Nhưng đúng là bố mẹ làm là để cho con. Ngay từ bé mà không dạy dỗ thì sau này có nhiều tiền nó cũng phá hết thui ạ. Thui thì chịu hy sinh một chút vậy .
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Ôi, em cũng thế đấy ạ, hix, ko đi làm ở nhà càng ngày em càng thấy mình xử lý tình huống kém kinh khủng, giao tiếp thì càng ngày càng vô duyên và khó gần ( ngày xưa đi học em đâu có thế mà giờ thế ạ ( ) hix, hu Tuy là ở nhà em có bán hàng, nhưng vẫn thấy mình kém lắm, mún đi làm ngoài quá mà không đi được
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! em cũng nghĩ thế đấy các mẹ ạ, bọn đàn ông chúng nó thật sung sướng, chẹp, em ế mất thui )
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Mình cũng sút 6kg từ hồi sinh con xong đến giờ nhưng mà may, gầy đi thì người vừa vừa chứ trước kia béo ú...
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Em thì đang ù hết cả 2 tai này các chị. Mệt mỏi quá. Mới đầu tuần mà tư tưởng k ổn lắm
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Các anh chị em ơi dành ít thời gian vote cho tuni dễ thương nhà em 1 phiếu nhé, nhấn nút cảm ơn ở cuối bài ý ạ, cảm ơn mọi người nhìu nhìu :x http://www.lamchame.com/forum/showt...ình-bé-mẹ-và-gia-đình?p=11428062#post11428062
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Vào đây nhưng đọc xong bài đầu chị lại phải nhảy sang top "chuyện buồn để cười" vì thấy dưới link chữ ký,.... Chị lười tám, nhưng mà thấy cùng cảnh ngộ rồi đây,.... Khuya quá rồi nhỉ, con trai yên giấc rồi, chị phải cố ngủ thôi kẻo ....hichic, rồi sau sẽ nói
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! - phương châm sống " thà chết vì ghen bụng còn hơn bị chồng chê là béo" ôi em chết với cái châm ngôn của chị mất =)))))))))))))))) rất vui được làm quen vs chị ạ ^^
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! ơ thế chị sn 86 ah ?nếu sn 86 thì bằng tuổi mềnh rồi.
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Cùng cảnh ngộ như bạn đây, lúc nào tớ cung quay cuồng trong Tiền!!! Híc...........
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Chào mẹ nó, mình thì không giống hoàn cảnh vì con nhỏ mà ở nhà trông con không ra ngoài di làm. Trước mình làm nghề ở nhà, sau không làm nữa nên giờ mở shop ở nhà bán cho đỡ buồn chờ cơ hội để đi làm. Nhiều lúc ở nhà cũng chán lắm, buôn bán đắt hàng thì không sao, chứ ngày nào mà vắng khách thì buồn thúi ruột
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Thôi, cùng an ủi nhau vậy chứ, buôn bán bây giờ cũng khó khăn mà. Chúng mình quyết 1 tâm cùng nhau giữ chữ TÍN là sẽ có khách ruột.
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Phụ nữ chúng mình ai cũng phải trải qua giai đoạn này, cố gắng lên mẹ nó ah. ở nhà bế con cũng là hp lắm rồi tớ mong mãi mà chưa đc đây hì.