Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok. Mình sẽ chọn vải phù hợp để may.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái này cũng cần 1 chút năng khiếu nữa mà em lại k có tí năng khiếu nào nên k hi vọng kiếm chác đc gì . Hé hé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hic, tơ mua cái máy khâu về được hai năm roài mà chưa mờ ra, mà jof ko biết sử dụng thế nào bạn chỉ miìn với, tks nhìu nhìu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vải may áo dài học sinh tồn kho đồng hương ơi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ nó phải nói rõ thêm là máy loaii gì, chỉ cách sử dụng máy khâu hay là chỉ cách may chứ. Tốt nhất là đến một hàng may gần nhá rồi nhờ người ta hướng dẫn cho một buổi là ổn ngay. Phí nhờ, mua máy 2 năm mà giờ mới bon chen
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị thấy em may mấy bộ cũng xinh lắm mà, chị cũng đã may bộ nào hoàn chỉnh đc đâu.... vẫn phải học mẹ Kiều Anh nhiều lắm mới tiến bộ đc nhỉ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch P ơi, may váy bầu cho T vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Danh sách đi học ngày mai. 1. Con yêu 2. Chili 3. Nghé 4. Huu duy 5. KA 6. Đậu xanh 7. Li ti 8.Tiểu thìn 9. 8x 10. Dame Mai học váy liền đâm ra mình hồi hộp quá! đúng loại mình thích đây. Tình hình rất là tình hình, chân váy thì đã may xong rồi, để lên sàn chụp thì nhìn kg ra, mặc lên nhờ Chồng chụp, chụp xong xem lại thì đau hết cả diều, dìm ......................váy dã man! nên đành lên báo cáo xuông thế vậy, lần đầu vào khoá giọt lệ mà C làm ngon phết KA ná, mai C mang đi cho xem. Đậu xanh ơi! mai 10 xuất trân châu nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mai chwa học váy liền đâu chị Chili. Em k biết mai có đi đc k? Kucon nhà em lại ho và sốt. Chán đời quá đi.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lại ốm hả e? con nhóc nhà C cũng ốm nghỉ cả tuần vừa rồi đấy, viêm phổi mới khổ chứ. Lớp học bật điều hòa lạnh như ma ấy, đi học 3 tuần thì nghỉ mất 2 tuần . Nếu con đỡ thì đi e nhé! Sao bảo mai học váy liền nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khổ thân, cu con lại sốt à, có khi nên cho con uống thêm thuốc tăng cường sức đề kháng bà ạ, tôi chưa cho con uống bao giờ, nhưng các mẹ bảo tốt, con đỡ ốm vặt học áo cổ bổ trụ chị ạ, tuần sau mới học váy liền
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ku nhà e thì ho trở lại, chắc ở nhà bà bật điều hòa lạnh quá. Ui viêm phổi phải tiedm kháng sinh mệt lắm. Giai cả nhà em trước cugnx viêm phổi. Em sẽ cố gắng đi học, nghi thấy tiếc lắm, và nhớ lớp mình nữa. Thuốc đó là thực phẩm chức năng hả bà? Thấy các mẹ bảo ăn yến cũng tốt. Tôi chả biết thế nào. Rầu hết lòng vì con. Hôm nay k đi họcthif tiếc, cókhi cố đi để học lý thuyết vậy.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tôi ko rõ lắm, trước thấy chị cupeo bảo cho con uống,thuốc hay sao í ko phải thực phẩm chức năng trên diễn đàn có chị hainhoc có thuốc nâng cao sức đề kháng, dạng thuốc nước thuốc Bắc
C tóm được cái vi déo may khóa giọt lệ này. http://www.webchiem.com/2011/04/huong-dan-may-khoa-giot-le-video.html Ảnh nhậu nhẹt thì chưa ắp được vì trang up nhanh đang bảo hành bảo trì gì đó, kg vào được, tối về nếu được thì sẽ ắp cho một số người ghen tị hehe.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay thật là vui đúng ko các chị em, buổi học thì bổ ích (em rất máu me vụ may váy liền này), đồ ăn nhậu thì thơm ngon. Cảm ơn các chị em nhiều. Được sự động viên của Chili, em cũng bon chen post ít ảnh ọt cho có không khí. Đây là lô vải mới mua, mấy mảnh màu sắc mờ nhạt bên trái là để may quần đùi cho cả nhà (vì em mới chỉ thạo may mỗi quần đùi, mà quần đủi 2 mảnh thôi ạ...hic...), 3 mảnh hoa hoét bên phải là vừa đi mua lúc học may váy về, giá 70k/ 3 mảnh về để tập may, phá là chủ yếu Đây là mấy tác phẩm tiêu biểu, quần đùi bố - con...he.he...
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đây là góc may vá của em ạ, nhân tiện khoe luôn cả nhà quả máy vắt sổ em mới tậu. Đầu tiên khi ra hàng chủ định là mua loại 3 chỉ cơ nhưng sau khi nghe tư vấn 1 hồi em thấy loại 2 chỉ này là phù hợp với em nhất nên em quyết định chọn mua nó mặc dù giá cũng tận 2T..hic...kém loại 3 chỉ có 200k thôi ợ. Tuy nhiên về dùng em thấy rất hài lòng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 2 em này màu iu quá đi biển lại càng đẹp hi hi Hôm nào may lên tay,sắm thêm cuốn bèo nàng nhé,cho chị em nhờ vả tí hí hí [/QUOTE]
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ cả nhà: Tớ mò được em ảnh chân váy này trên Web,thấy kết quá.Đang kiếm vải để may cho manocanh mặc ( mình péo k mặc dc thì nhờ nó mặc he he),có tí vải mà họ bán 250k đấy:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Quần đùi đẹp thế! Chị cũng chwa may đc cặp quần đùi nào cả. Chị em mình giống nhau, phá vải toàn 70-80k/met, xót ruột lắm đới. Hihi.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mới may mà đống vải oành tráng ghê. Mảnh trên cùng của bác Chi li thì phải?