Thật tình mà nói tôi không biết bật phụ huynh làm cha làm mẹ nghĩ gì về con mình nữa.Họ luôn cho rằng quan điểm của họ là đúng.Quan điểm côt hủ cứ còn lưu đọng dến khi nào?Họ luôn nói là họ rất hiểu con cái.Nhưng tôi nghĩ sai làm vẫn là các bật phụ huynh.Cuộc sống sinh hoạt mỗi thời mỗi khác.Con cái ra đường giao tiếp,bạn bè làm cha làm mẹ sao thấu hiểu được.Thời đại CNH - HĐH rồi mà còn lỗi nghĩ bảo thủ không thể hiểu được.cái lý cảu thời xưa sao cứ am áp mãi trong quan niêm đó.
Đang thắc mắc k biết bạn đã có con chưa? :?: :?: :?: :?: Còn riêng tôi, đã có 2 thằng nhóc nhỏ, tuy k dám nói là tôi hiểu hết con nhưng mặc dù chúng nó là 2 thằng sinh đôi cái gì cũng giống nhau, vậy mà chỉ cần ai nói về đặc điểm gì của 1 trong hai thằng, cả hình thức lẫn tính cách, là tôi có thể nói đó là đứa nào dù tôi k ở gần chúng nó!!!Như vậy theo bạn thế có đc gọi là hiểu con k????
Bác này ơi, Bác đang bức xúc về chuyện gì thì Bác cũng nên viết có đầu có đuôi, người đọc mới hiểu nổi :shock: ! (Chính tả cũng sai nhiều đấy ạ :roll: !)
có gì đâu mà khó Câu nói của mình là câu nói chung cho tất cả mọi giío trẻ hiện nay thôi maf.Cử chỉ quan tâm không ghép vào hiểu con đươc.như ta đã biết cựôc sống này nay rất nhiều câu hỏi phải áp đặc bạn trẻ lý giải nhưng ta lại không được sẻ chia và thông cảm từ phía gia đinh.Tuổi trẻ luôn hiếu động thích làm những đieuf mình lạmNhưng đằng này gia đình lại cấm ngắngợ không thành cộngNhưng không thử ai dám chắc không thành công ?27 tuổi đời vẫn lệ thuột gia địnhMuốn mau một cái gì đó phải có sự lý giả thích đáng mới cho khinh phí để làm viêc.
Đọc bài của vantu lúc , sáng chị nghĩ là em còn nhỏ chưa lập gia đình , nhưng bây giờ em nói 27 tuổi thì cũng không phải là nhỏ nữa , có thể làm những đều mình thích mình mơ ước khẳng định mình , nhưng em thử đặt mình vào vị trí người lớn thì sẽ không cảm thấy nặng nề như vậy , em không nói rỏ ràng nên chị chỉsuy đoán , có thể em đã có những lần thất bại trong công việc làm ăn do không tính toán ...nông nổi ...hoặc cả tin ...đại loại là như vậy nên gia đình mới cản trở , phải bỏ ra một khoảng tiền để con làm ăn thì cũng phải biết con mình đầu tư kinh doanh gì có được thuận lợi không?có khi họ còn lo cho em rất nhiều mà em không biết ? thất bại hoài sẽ làm cho em nản chí buông xuôi thì còn nguy hiểm hơn nhiều .Em hãy cố thuyết phục ba mẹ bằng cách nói ra những dự định của mình muốn làm thật cặn kẻ , chị nghĩ nếu họ thấy khả quan thì sẽ không cản trở em nữa .Có ba mẹ nào mà không muốn con mình công thành danh toại , nuôi con lớn chỉ mong sau này nó có một gia đình hạnh phúc , một công việc ổn định , chứ có mong là sau này sẽ báo hiếu cho Ba Mẹ đâu , mong là em sẽ có hướng giải quyết tốt . Nếu em thấy thật sự cần lời khuyên của người lớn, những người đi trước ở diễn đàn này thì em nên vào tiếp tân chào người lớn vài câu cho phải phép : em mấy tuổi ? ở đâu ? hiện em đang làm gì ? và có gia đình chưa ?chị nghĩ là em đang bức xúc chuyện của mình nên vậy có đúng không ?
Doc bai viet cua chi NGUYET rat dung.em cung co suy doan nhu chi vay?VANTU oi em nen doc bai viet cua chi NGUYET se thau hieu hon nhe chuc em vui ve
Mình đọc bài này có cảm Giác như Vantu là một cô bé mới lớn, đang tuổi ăn tuổi chơi tầm 16 đến 22 thôi, những bức xúc với cha mẹ đang dâng lên, nên mới vào đây để xả :wink: Đúng là cái tuổi ẩm ương đó nhiều bức xúc, cha mẹ không khéo léo chỉ bảo rất dễ có những điều không tốt xảy ra, nhất là khi con cái kém hiểu biết, rất dễ làm càn
Vantu nghĩ hiểu con là phải chu cấp cho con mọi thứ sao? Hiểu con là đưa tiền cho con không cần biết số tiền mồ hôi nước mắt có mục đích như thế nào? "Nuôi con mới hiểu được lòng cha mẹ" - muôn thuở là như thế...
=D> =D> =D> =D> =D> hoan hô bài phát biểu của chị Nguyệt, mẹ bibo và mẹ Zĩn :lol: :lol: :lol: ..em chưa có con, nhưng cũng tán thành rằng, cha mẹ làm tất cả điều gì, cũng chỉ vì con cái mà thôi. Họ không đồng ý ý kiến của chúng ta, nhưng không có nghĩa họ ko hiểu chúng ta...... Cho nên, bạn vantu nếu bạn bình tĩnh lại, đừng xúc động quá, giải thích bày tỏ cho cha mẹ hiểu, cho họ thấy bạn thật sự trưởng thành rồi, khi đó có lẽ ba mẹ bạn sẽ hiểu bạn hơn., Chúc gia đình bạn hiểu nhau hơn, và hạnh phúc
Vantu oi minh la 1 ng tu lap duoc tu luc 18t bo me minh o phai lo lang j cho minh ve kinh te nhung co cha me nao ma khong thuong con, khong lo lang va doi theo tung buoc di cua con?Khi ban than minh tu lap duoc khong phai dua dam vao ai thi tieng noi cua minh se co gia tri hon nhieu, minh se duoc bay to quan diem cua minh hon.Minh da30 tuoi va moi co em be dc 1 thang thoi nhunh da rat tham thia cau noi co sinh con moi biet long cha me day.chuc ban vui.
Ðề: Thật tình mà nói ?!?! 27t vẫn còn lệ thuộc gia đình, lý do đó bạn cho là do bố mẹ bạn sao? bố mẹ bạn có cho bạn ăn học không? tôi nghĩ bố mẹ có điều kiện cho con ăn hoc đến đâu thì tốt đến đó,nếu không có điều kiện thì 18t là bạn có thể tự đi tìm việc làm để tự nuôi bản thân. Chả có bố mẹ nào bắt con cái lệ thuộc cả, nếu bạn kiếm tiền mà bố mẹ yêu cầu giữ hết,thì đó mới là bắt lệ thuộc.Làm cái gì bạn cũng cần phải học, muốn kinh doanh bạn cũng cần đi làm thuê để có kinh nghiêm. Nếu gia đình không có hoàn cảnh thì bạn phải đi làm thuê, cho đến khi nào bạn có đủ kinh phí thì bạn tự kinh doanh, bạn không nên trách cứ bố mẹ.Bạn kiếm tiền khó như thế nào thì bố mẹ cũng khó như thế, bạn không nên trách cứ.
Ðề: Thật tình mà nói ?!?! em cũng không hiểu bác đang bức xúc chuyện gì mà nói không có đầu đuôi cho lắm nhưng em cũng có thể hiểu được bác đang muốn nói gì
Ðề: Thật tình mà nói ?!?! đồng ý với ý kiến bạn này cái cha mẹ cho ta là được tồn tại trên cõi đời này đã là quá đủ ,công lao trời biển ấy làm sao mà báo đáp hết được đây.