Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa A Di Đà Phật, Chắc do Thượng tọa trụ trì bận quá, không quán xuyến hết. Mình thấy như Chùa Vạn Niên rất hay, có bảo vệ trông xe nhưng không thu tiền, khách tự bỏ hòm công đức. Lại còn nữa, Chùa Tảo Sách thầy lại viết sớ không lấy tiền cho phật tử khi đi lễ ngày rằm và mùng 1.
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa chúc bác đắt hàng nha, để e vào top bác xem có gì để e qua ủng hộ cho bác nào
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Ko phải nhà chùa thu mà là những nhà trông xe tự phát ở cổng chùa thu giá này. Trong TH ko vào được sân chùa thì các mẹ gửi xe ở gầm cầu vượt, giá cũng chỉ 5k thôi.
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Mình ko biết sớm để theo chân bạn, hôm nào có lịch đi đâu 1 ngày ới mìh với nhé! Mùa này mình thích đi Yên Tử quá, ko phải mùa lễ hội, ko đông đúc, vừa đi vừa vãn cảnh.....ôi chao mà chả có ai muốn đi cùng.....
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Mời mọi người đăng ký lễ Phả độ gia tiên-cầu siêu cho toàn thể các vong linh nội ngoại, chiến sỹ trận vong,đồng bào tử nạn, y thảo phụ mộc tại chùa Tảo Sách ngày 6,7,8 tháng 7, mọi người tới chùa ghi tên cho thầy đưa vào danh sách làm sớ, chi phí tùy tâm mọi người.
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Cảm ơn chủ top đã lập ra topic ý nghĩa này. Em cũng rất thích đi chùa. Với em đến chùa thấy tâm thanh tịnh hơn, lòng ít gợn sóng hơn. Nhưng mỗi năm em cũng chỉ được được 3 - 4 lần . Em thích nhất là đi Trấn Quốc.
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Em thì hầu như tháng nào cũng đi vào ngày rằm và mồng 1. Từ hồi bầu bí to, nhiều khi do thời tiết xấu quá không đi được. Nhưng nói chung đến của xong về cảm thấy tâm mình nhẹ nhõm hơn.
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa TRước em hay đi chùa, nhưng lâu lắm rồi không đi, cũng không phải ko muốn đi mà không có thời gian. Em thì thích đi ngày thường hơn, đến thắm hương và ngồi ở sân chùa ngắm cảnh, chứ đi ngày rằm mung 1 chen nhau em không thích.
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Ôi mình cũng thích đi chùa ko phải mùa lễ hội để thực sự được vãn cảnh , dâng hương mà chả có bang hội nào cả .Hay bác chủ top đứng ra tổ chức đi , em nghĩ nhiều mẹ cũng có chung tâm nguyện như chúng ta .
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Chị ơi tùy tâm cũng khó quá nhỉ vì em chưa dự cầu siêu ở chùa bao h nên cũng ko biết nên công đức bao nhiêu , chị có kinh nghiệm chỉ giáo cho em với .Thanhs !
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Có gì là khó đâu. Bạn có thể đến với hai bàn tay trắng cũng được mà. Đừng quá nặng lòng về vấn đề tài chính. Quan trọng là bạn cảm thấy thoải mái. Mặc kệ người khác ai nghĩ gì nói gì thì nói. Có sao đâu, nhưng nếu kinh tế dư giả có thể đóng góp chút tiền bạc cũng tốt để cúng dàng các thầy về phương tiện và làm cho mình đỡ thấy ngại thôi chứ. 10, 20 hay 50 cũng được mà. Bạn tự cho vào hòm công đức thôi đừng quá lo nghĩ về điều này. Mình cũng đi chùa nhiều và cũng thấy việc này làm nhiều người hơi ngại. Đừng quá bận tâm tuy rằng đã có lúc ở một ngôi chùa nào đó các tăng ni chưa sống và làm đúng bổn phận một tu sĩ Phật tử nhưng bạn đừng lo. Vẫn vui vẻ thành tâm làm việc mình phải làm. Mình đã được nghe các thầy dạy rằng thời này không được gặp Phật nhưng nếu gặp các vị tăng sĩ Phật tử mà tỏ lòng quy kính thì công đức cũng được như gặp Phật tại thế gian. Chúc mẹ nó luôn vui khỏe. Mà mình mới xem được thông tin về việc tổ chức đại lễ Vu Lan của Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc vào ngày Thứ Bảy mồng 09 tháng 7 năm Nhâm Thìn nhằm ngày 25/8/2012.Thời gian và chương trình cụ thể có thể xem tại đây Chúc các mẹ một mùa vu lan hoàn mãn và an lạc.
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Có gì là khó đâu. Bạn có thể đến với hai bàn tay trắng cũng được mà. Đừng quá nặng lòng về vấn đề tài chính. Quan trọng là bạn cảm thấy thoải mái. Mặc kệ người khác ai nghĩ gì nói gì thì nói. Có sao đâu, nhưng nếu kinh tế dư giả có thể đóng góp chút tiền bạc cũng tốt để cúng dàng các thầy về phương tiện và làm cho mình đỡ thấy ngại thôi chứ. 10, 20 hay 50 cũng được mà. Bạn tự cho vào hòm công đức thôi đừng quá lo nghĩ về điều này. Mình cũng đi chùa nhiều và cũng thấy việc này làm nhiều người hơi ngại. Đừng quá bận tâm tuy rằng đã có lúc ở một ngôi chùa nào đó các tăng ni chưa sống và làm đúng bổn phận một tu sĩ Phật tử nhưng bạn đừng lo. Vẫn vui vẻ thành tâm làm việc mình phải làm. Mình đã được nghe các thầy dạy rằng thời này không được gặp Phật nhưng nếu gặp các vị tăng sĩ Phật tử mà tỏ lòng quy kính thì công đức cũng được như gặp Phật tại thế gian. Chúc mẹ nó luôn vui khỏe. Mà mình mới xem được thông tin về việc tổ chức đại lễ Vu Lan của Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc vào ngày Thứ Bảy mồng 09 tháng 7 năm Nhâm Thìn nhằm ngày 25/8/2012.Thời gian và chương trình cụ thể có thể xem tại đây Chúc các mẹ một mùa vu lan hoàn mãn và an lạc.
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Híc, hoàn toàn đồng ý với mẹ sacxuan. Mình đi chùa là tìm sự thanh tịnh trong tâm nên nếu có tiền thì công đức không có cũng không sao mà. Cũng giống như trong cuộc sống mình sẽ gặp người nọ người kia nhưng mà mình thấy thoái mái là được đừng quá quan tâm đến cảm nhận của người khác. Híc, lần trước em cũng có qua Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc, em rất thích không khí ở đó. Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ thông tin.
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa [video=youtube;Jn82BCnR5Qc]http://www.youtube.com/watch?v=Jn82BCnR5Qc[/video]
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Ow great, mẹ Zetafashion ở đâu đó ạ . Nhà em ở bên Đông Anh nên cũng khá xa nên em ít đi lắm ạ
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Nhà mình ở TX nên cứ thẳng đường cầu là sang được. Rất tiện. Xin mời các mẹ vào chủ đề Tìm hiểu Đạo Phật này để cùng chia sẻ nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/237565-CLB-những-người-muốn-tìm-hiểu-đạo-Phật
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa lâu lắm rồi em bận con nhỏ buổi tối cứ bám mẹ nên ko đi chùa được em nghe đĩa Phan THị Bích Hằng nói, đi chùa đầu tiên là nên cầu cho gia tiên dc siêu thoát, các bác có cầu thế ko ah
Ðề: Câu lạc bộ những người thích đi chùa Híc, em đi chùa trước tiên là tìm sự thanh tịnh và bình yên trong tâm hồn. Kế đến là cảm ơn vì em còn sống, còn có sức khỏe. Tiếp đến là mong những gì em dự định sẽ trở thành sự thật. Có ai cầu như em không nhỉ? Em thì chưa nghe bà Phan Thị Bích Hằng nói bao giờ .