\em đã gặp một chiuyeenjj vô cùng kinh khủng mà đến taanjj bây giờ vẫn thấy ghê mà cả đời em chưa từng gặp, và cũng vì thế mà bao nhiêu đêm nay em đều nằm mơ thấy ác mộng. Nói ra thì khó tin nhưng sự thật là em đã tận mắt chứng kiến con QUÁI VẬT ở Sông Hồng. NÓ to, màu đen và dài ít nhất phải vào khoảng vài chục mét là cái chắc. Các bác đừng ồ lên phản đối, chửi em chém gió sau khi đọc hết câu chuyện mà em kể sau đây nhé. Kể cho các bác mà em vân tim đập chân run đây này! Sợ lắm các bác ạ! Cách đây 5 ngày em cùng ông bạn thân cũng là dân mê câu, dong duổi trên thuyền đoạn hút cát ở xã Đông Dư, cách chân cầu Thanh Trì không xa lắm. Khi ấy vào khoảng hơn 6 giờ chiều. em ngạc nhiên khi thấy một con sóng ngược. Nhìn kỹ, rõ ràng k phải sóng, mà là một con vật gì đó đang bơi ngay dưới lớp nước. Từ ngạc nhiên, em chuyển sang sững sờ, rồi lạnh người, choáng váng. K thể là cá được. Sồng Hồng em lạ gì. To lắm thì trắm đen 30kg, măng 30-50kg, khủng nhất có lẽ là cá Chiên, 50kg-70kg là kịch kim. Với những con cá này, không thể tạo ra một con sóng rẽ nước khủng khiếp như thế. Chắc chắn là một loài quái vật nào đó. Phải rất lớn, khổng lồ. Chỗ con quái vật bơi cách con tàu em ngồi câu chỉ khoảng 100m. Kiểu bơi uốn lượn khá giống với rắn. Nhưng các bác biết không, vết cuộn sóng đó dài đến 40m. Bề ngang của vệt bơi đó khoảng 5-6m. Vì rất gần nên ông bạn em cũng nhao lên: “Đ.M con gì to thế ông ơi!”. Hai thằng vừa phấn khích vừa sợ hãi. Rủi nó lao vào thuyền thì chết là chắc. Nhưng bạn em cũng kịp rút điện thaoij ra chụp được 1 vài kiểu. bỗng dưng nhô lên từ chỗ đó một một cái đầu đen xì. Vì nhô lên, lại ngụp nhanh, trong cảnh sóng mạnh, nên không rõ hình thù lắm. Tuy nhiên loáng cái em thấy cái đầu đó giống đầu con trăn, nhưng to gấp trăm lần. Nó trồi lên độ 1 giây, lại ngụp ngay xuống. Nó vừa ngụp xuống, thì một dòng nước phụt lên trời. Nhìn cảnh đó, em ngã vật xuống thuyền. Thằng bạn em lúc đâu còn bấm máy, nhưng sau thì nó đứng như trời trồng các bác ạ. Maatj nó tái xanh, mồm há hốc. Chiếc điện thaoij cũng tuột khỏi tay, rơi trên khoang thuyền. Chừng chcuj phút sau, em với nó mói hoàn hồn. Vơ vội cần, thu dọn mọi thứ rồi về chứ chả dám câu tiếp nữa. Em về, đêm ấy chẳng ngủ được. cứ nhắm mắt là thấy con quái vật kinh sợ ấy. EM kể chuyện này cho mấy người thân, moi9j người bảo em bị tâm thần mới điên chứ. Ông bạn em cũng thế, kể ra ai cũng bĩu môi, đến khi giơ tấm ảnh ra mọi người mới ồ lên. Nhìn trong ảnh thì rõ ràng là quái vật đang bơi. K the^ có con sóng lạ nào như thế cả. Hay rắn, trăn khổng lồ đột biến gen?. Tuy nhiên, nó thực sự là một con quái vật . Sau vụ này, em chả dám mon men ra chỗ đó câu nữa dù chỗ đó nước sâu, toàn cá to thôi. Hôm nào rủ được thêm maauys ông nữa, em cũng thử liều ra lại xem sao. Đây là tấm hình mà bọn em đã chụp được, các bác xem có kinh không. Chả hiểu là loại gì nữa. Hix thảm lông cừu
Ðề: Sông Hồng có quái vật! Em sợ quá các bác ạ! đọc xong cũng thấy tò mò ra phết. Giá mà cái ảnh nó cận cảnh hơn tí thì có phải hay không
Ðề: Sông Hồng có quái vật! Em sợ quá các bác ạ! Ô, sao em thấy bảo là ko phải? cái này trên dân trí cũng nói rồi mà
Ðề: Sông Hồng có quái vật! Em sợ quá các bác ạ! Ảnh mờ quá, ứ nhìn thấy kỹ. Mình cũng hay mon men sông Hông lắm!
Ðề: Sông Hồng có quái vật! Em sợ quá các bác ạ! quái vật sông hồng ah chị. Sau này cẩn thận được đưa vào sách giáo khoa như quái vật hồ loch ness ấy chứ
Ðề: Sông Hồng có quái vật! Em sợ quá các bác ạ! Hây za, mẹ này câu view quá,.........................................
Ðề: Sông Hồng có quái vật! Em sợ quá các bác ạ! Tớ nghĩ đó chỉ là con cá to trên sông thui. Có thể nó 1 tạ hoặc vài tạ, nhưng quái vật thì tớ ko tin đâu.
Ðề: Sông Hồng có quái vật! Em sợ quá các bác ạ! Bật Photoshop lấy chuột cà cà vài cái là được thôi mẹ nó à!
Ðề: Sông Hồng có quái vật! Em sợ quá các bác ạ! Có con này thật thì cũng hay, giá thực phẩm có lẽ sẽ giảm nhiều.Haiz, xăng lại tăng rồi!
Ðề: Sông Hồng có quái vật! Em sợ quá các bác ạ! Ảnh mà cận cảnh hơn chút nữa thì tốt.........................^^
Ðề: Sông Hồng có quái vật! Em sợ quá các bác ạ! Trình Photoshop hơi tệ. Hai con này của tớ chắc cũng to gần bằng - Chụp ở gần cầu long Biên nhé
Ðề: Sông Hồng có quái vật! Em sợ quá các bác ạ! Sông Hồng lắm quái vật nhỉ .Ko biết còn xuất hiện loại quái vật nào nữa đây