Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. bạn viết chuyện của bạn như nhà văn nhưng nói thật sao bạn o nói chuyện đc với mc hay như văn.bà này chắc hồi trc bị mc hành bg hành lại để trả thù đời.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Minh k hieu sao ban co the chiu dung gioi den vay? Ma minh cung ko hieu sao chong ban ko thay co y kien gi? Hay ban ko chia se voi chong? Sao tren doi nay co ba mc kinh khung the nhi? Hay la nha chong ban qua giau nen khinh nha kem hon?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. khổ thân mẹ nó quá, đọc mà ứa nước mắt, nhưng sẽ oánh dấu để xem lý do vì sao mẹ nó lại nhẫn nhịn như thế
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. đọc bài của bạn xong, nhìn lại mình thấy sao buồn quá, ước gì được tự do giống như con chim sổ lồng có phải hạnh phúc biết bao... cảm giác buồn về BMC thì nhiều vô hạn,
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. mẹ ck xúc phạm bố mẹ mình như vậy mà cũng lấy đc thì chịu chị. e có thai đc 8 tuần thì bố bạn trai gọi e sang nc, cũng cái vẻ đổ lỗi rồi cho nhà mình là quyền quý, có nhà HN, bắt e gọi điện về cho bố mẹ e bảo gọi điện lên xin ông bà cho cưới. e đi về bỏ thai và sống cs độc thân. bây giờ thì đã có chồng, cs cũng khá ổn.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Đọc những dòng tâm sự này t thấy giống nhật ký nàng dâu trẻ của medaudo quá, nhưng đến gần cuối truyện, medaudo cũng cần đến những phát súng đầu tiên đấy b ạ, đừng mãi cam chịu thế b ơi
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Em đã đăng ký kết hôn chưa và lúc đó quan trọng nhất là bố mẹ em thái độ như thế nào. Bố mẹ chịu nhục vì điều gì, vì không muốn để con gái mình mang tiếng bị người ta từ hôn. Em có hiểu cái cảnh đk kết hôn rồi, đám hỏi rồi, nhà người ta xin dâu và bắt ngủ bên đó 1 đêm rồi. Bố mẹ chịu sao được điều ra tiếng vào với làng xóm và họ hàng xung quanh nữa. Cái khó không phải là mình không dám nói lại mà là ý muốn của bố mẹ và cái danh nghĩa vợ chồng trước pháp luật. @Kun.In: Viết là một chuyện, và nói chuyện với mc thì còn phải có sự có mặt và ủng hộ của chồng, có cái gọi là thỏa thuận, cái gọi là cơ hội để mà nói. Chồng mình toàn là đi vắng mẹ mới gọi ra để hành, mọi việc đều làm sau lưng chồng. Những tưởng tâm sự với chồng xong thì chồng tỉ tê hoặc làm sao thì làm để dung hòa quan hệ nhưng chồng chả có được một lần bênh vợ, chả có được 1 lần phản ứng khi mẹ vô lý, chả có được một lần ý kiến với mẹ mình. Mình cũng ko thể nào mà tát nước vào mặt mẹ chồng khi mà cái kiểu nói kẻ cả, không văng bậy, không nói to nhưng lại đay nghiến và ác khẩu đến nỗi làm mình uất ức. Khi viết mình có thể trình bày, có thể viết hết, nhưng khi nói thì nói thế nào đây nếu cả cơ hội để mà nói cũng không có hả bạn.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. cái này là do mẹ nó hiền quá như mình thì còn lâu ấy, tức nước thì vỡ bờ nếu là mình thì mình ghi âm lại hết những gì MC nói rùi đem phát lại hỏi luôn chứ mình ko chịu ấm ức thế đâu.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Bạn giống mình nhiều điểm lắm. Ăn hỏi rồi, đăng ký kết hôn rồi, thiệp mời đã phát hết, mà 2 vc mình còn cùng đơn vị công tác nữa. Bao nhiêu chuyện sau đó dồn dập xảy ra làm mình tưởng như ko thể vượt qua. Mình kiên quyết ko cưới, tâm sự với mẹ, mẹ nói về danh dự gia đình, danh dự bản thân.... bao nhiêu thứ khác nữa và mình đã mặc áo cưới, đứng chào khách mời 2 bên với những cái cười gượng. Cưới xong, bố mẹ chồng mình còn lấy hết tất cả vòng vàng, đồ hồi môn của bố mẹ mình cho mình nữa cơ, cũng ko cho tiền cưới... RỒi bao nhiêu chuyện khác nữa. Mình ko tìm đc tiếng nói chung với chồng và bản thân chồng mình cũng ko thực sự hiểu và sẻ chia với vợ thậm chí còn làm nhiều chuyện có lỗi với mình mà mình ko tiện kể ra đây. 1 năm đầu sau cưới mình bị trầm cảm rồi đến lúc mình phải tự giải thoát cho mình, tự làm những điều mình cho là đúng, mình phải đc là chính mình. Bây giờ với mình cuộc sống cũng gọi là tạm ổn vì mình có con gái. Tất cả tình cảm đều dành cho con và cũng vì con mà mình thấy mình cần phải nói lên suy nghĩ của mình, cãi nhau to tiếng cũng đc, bị mang tiếng là láo hỗn cũng đc nhưng ko thể để tình trạng bị coi thường bị xúc phạm tiếp tục mãi đc bạn ạ.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mẹ cháu còn có động lực là chồng làm nhiều điều có lỗi nên quyết tâm tách ra được. Giờ mặc dù bố cháu kiếm không nhiều tiền, cũng không đưa cho mẹ cháu, nhưng bố cháu cũng không làm gì có lỗi với mẹ cháu. Bố cháu rất yêu cháu và còn thay mẹ cháu chăm con khi mẹ cháu đi làm(bố cháu làm tại nhà và ít việc nên thường chăm con khi mẹ cháu không về kịp). Về phần bố mẹ chồng, mẹ chồng quá đáng nhưng bố chồng lại rất hiền. Mình tôn trọng ông lắm. Và mặc dù mình bị chèn ép, sống như trong địa ngục nhưng con mình hiện tại được cả nhà vun vén vì nó là đích tôn. Mình bây giờ mà ra đi thì làm con mất tất cả, từ tương lai, đến một gia đình đầy đủ các thành viên... Mình cũng cố gắng lắm, nên mình viết ra để tự nhắc nhở mình rằng phải có lúc đứng lên. Nhưng hiện giờ mình trắng tay, giống bạn, mình không giữ tiền vàng, không có của hồi môn, tiền mừng cưới của cả 2 nhà mình cũng không được cho. Nếu giờ mình không ly dị mà bế con đi, mình còn chịu được, nhưng con thiếu thốn đủ đường. Còn nếu mình ly dị thì cũng không được quyền nuôi con vì khả năng tài chính không đủ. Mình bây giờ vẫn phải nín nhịn để có thể giành con về phía mình trong trường hợp xấu nhất bạn ạ.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. NHà thì của ông bà rùi nên chắc sẽ ko đc gì ở cái nhà đó rồi. Con thì ko sợ vì Bum vẫn dưới 36m tuổi bạn hoàn toàn đủ quyền nuôi con vì pháp luật quy định rõ rồi mà. Có điều bạn nhìu cái để ràng buộc quá, bố chồng tốt, chồng tuy có nhu nhược nhưng bù lại cũng đối xử với bạn và con bạn tốt. Chỉ có bà mẹ chồng là đành hanh thôi. Ừ thì cố vậy. Mình cũng đang nhủ lòng cố gắng đây.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Đừng nghe chị này xui bậy nhé. sau bao thăng trầm của cs e rút ra 1 điều là: ở bên nhà chồng thì may ra chỉ có chồng là thương yêu mình nhất chứ bố chồng, cô, dì, chú bác dù nghe bạn kể thì máu nhà họ thì họ vẫn bênh chứ chẳng ai về phía con dâu để chống lại mẹ chồng. chỉ có bên nhà mình thì mọi người mới thương yêu mình vô bờ bến. p/s: Không được kể nể với bất kỳ ai bên nhà chồng, ko họ lại bảo là con dâu đi nói xấu mẹ ck, hoặc nói mình thù dai, chấp vặt, ích kỷ. Mình nên sống vì mình, tự thương yêu bản thân mình thì tốt hơn là mong đợi ssự ủng họ của người khác
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. hãy giữ kín những gì bạn viết ra, kể cả đường link này, đừng cho chồng xem nhé Mình cũng như bạn, ở trọ ngay trong nhà mà ai cũng nói là NHÀ MÌNH. nhà này chỉ là của chồng và bố mẹ chồng thôi. MÌnh là dâu, như người ngoài ấy bạn ạ Không ai thấu hiểu cho bạn đâu, đừng mong lôi kéo được ai đứng về phía mình. Tình cảm gia đình đã thiêng liêng nhưng 2 từ RUỘT THỊT nó có thể đánh bại tất cả, nên dù mình có làm gì đi nữa họ vẫn có thể giải thik được. Cái mà mình nhìn thấy thì phía gia đình chồng ko nhìn thấy đâu. Từ bát cơm đầy cháy của bạn, tới việc mẹ chồng kiểm tra phòng khi bạn ko có nhà. Chồng bạn cũng chỉ nói rồi cũng ko có hành động gì để cải thiện việc đó. Vì đó là mẹ anh ấy. mẹ là thứ ko thể thay đổi Mình cũng cực kỳ tủi thân khi làm dâu của mẹ chồng mình. Nhưng theo cách khác hoàn toàn bạn, mình cũng thấy chán cực kỳ cái cảnh này dù ko bị soi mói, ko bị xét nét, ko bị chửi bới . Nếu có thời gian bạn ghé qua hồ sơ của mình mà đọc những tâm sự của mình, cái cảnh làm dâu này sẽ kéo dài tầm 40 -50 năm nữa nhưng mỗi năm mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, rắn rỏi hơn kể cả việc bật lại bố mẹ chồng, bật luôn cả chồng nếu anh ko biết thế nào là công bằng đôi khi mình chán quá nói luôn " anh lên xin đơn li dị đi, tôi kí luôn" giờ ko phải viết tay làm gì cho mệt, điền thông tin xong là xong. Ký xoẹt. cũng xong. Vậy là tan 1 gia đình chỉ vì đấng sinh thành ko thể hòa hợp với người sẽ làm con giai họ hạnh phúc suốt đời
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Nói chung k có gì quý hơn độc lập tự do nhưng nói thật mình cũng k thể ra ngaòi tự do dc, đàng ngậm ngùi thôi, đời sau vậy khi nào có con riêng 2 ông bà ( tức 2vc mình) sẽ ở riêng k chung đụng gì với con hết
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mẹ nó chồng còn hiểu, chứ chồng tớ. Nói thì bảo quá đáng, có như không, không bao giờ nghe vợ cả, chỉ mẹ thôi. Tớ cũng nghĩ là nên nói với mẹ chồng và tớ cũng đã làm, đã nói hết bức xúc. Tình hình có cải thiện tí, nhưng không biêt kéo dài bao lâu vì chồng vẫn chỉ....mẹ thôi. Chán lắm, giờ sống vì con thôi.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Ngày... Tháng... Năm Vợ chồng chuẩn bị đi chơi tối sau bữa cơm. Nhà này có lệ ăn cơm lúc 7h tối và thường thì phải 9h mới rửa dọn xong. Vì hôm nay đã được báo trước nên bữa cơm kết thúc lúc....8h30. Nàng dâu hí hửng cùng chồng lên phòng trang điểm nhẹ, thay đồ rồi đi xuống. Thấy bố chồng ngồi trên bàn, nàng dâu ra chào hết sức lớn và rõ ràng (chỉ sợ bố không nghe thấy cho rằng hỗn): Con chào bố con với nhà con ra ngoài. Ngang qua phòng của mẹ, thấy mẹ khép cửa, tắt đèn tối thui, còn cái TV đang lập lòe. Ngó qua khe cửa thấy mẹ nằm dài quay lưng vào TV nên thôi không chào nữa mà rón rén cùng chồng lẳng lặng đi xuống. Còn nói với chồng: Mẹ đi nằm rồi, lại tắt đèn, có chào không anh? Chồng bảo không. Hôm sau mọi việc diễn ra bình thường. Tối sau khi lên phòng, mẹ chồng gọi điện cho chồng xuống phòng mẹ. 1 lúc sau chồng lên rồi nói: Mẹ bảo là chúng mày liệu hồn mà dạy dỗ nhau, hôm qua nó đi chơi không chào tao. Nàng dâu đang nhai kẹo vì bữa cơm có nước chấm tỏi mà suýt cắn vào lưỡi. Tối qua em đi cùng nh, em còn hỏi anh anh bảo không cần, em chào bố đàng hòang nữa. Sao anh không giải thích với mẹ. Từ ngày em về đây, mẹ đi chợ về em cũng chào, em đi làm em cũng chào, anh có thấy lần nào đi chơi mà em không chào không? Chồng tất tưởi chạy xuống phòng giải thích 1 lúc sau chồng lên bảo: Anh nói với mẹ thì mẹ nói là: Tại mẹ không có con gái nên mẹ muốn xem em đi ra ngoài ăn mặc như thế nào cho biết... Nàng dâu suýt chút nữa thì xỉu với cái kiểu ba phải này, kiểu gì cũng nói được, một cái lý do mà không thể nào thiếu thuyết phục hơn cũng được chồng chấp nhận và đem lên chuyển lời. Hôm sau nàng dâu bắt đầu phải đi bán hàng hội chợ vì công ty tham gia, nôm na là làm được lương ngoài giờ = 150%ngày thường và với 2 ngày lễ thì 300%. Ko được đi đâu, lại chưa có con cái, bán hàng 3 ngày tự nhiên được hơn 2m mang về, không đi thì phí. Hôm nào cũng từ 8h sáng đứng trên guốc cao đến 9h tối mới về. Sau khi kết thúc hội chợ, buổi cuối cùng, nàng dâu mua tặng mẹ chồng 1 cái túi handmade làm bằng hạt chắc chắn màu trắng ngà cho hợp với vòng ngọc trai và áo dài nhung hồng tía của mẹ. Đã vậy biết mẹ chồng bán hàng ở chợ, xung quanh toàn các chị em họ hàng nội ngoại nên cũng đặc biệt mua tặng các bác các dì mỗi người một cái xược tóc.Về đến nhà, tặng xong chả được lời cảm ơn, lại được mẹ hỏi: Cái dây chuyền mẹ cho con không đeo à? Dạ con đi làm mặc sơ mi cao cổ, nên chỉ khi nào đi chơi với nhà con con mới đeo mẹ ạ. Nàng dâu đã trả lời thế rồi mà mẹ chồng tương thêm cho câu nữa: Ko đeo thì mang xuống đây mẹ giữ cho.... Từ hôm đó, cái dây chuyền chễm chệ trên cổ mẹ cho đến tận bây giờ. Mặc dù chỉ là vàng tây, có bán cũng chả được bao nhiêu, nhưng mỗi lần sang thăm mẹ đẻ, hoặc về ngoại, các cậu, các dì, cô chú và ngoại hỏi dây chuyền đâu nàng dâu đều phải nói dối là con để ở nhà, con không quen đeo.... Việc chả đáng là gì, nhưng làm nàng dâu rõ thêm về tính cách của mẹ chồng... Nhà này...sao phức tạp thế.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Thành thật chia sẻ với chị nỗi buồn này. nhưng em biết nhiều mẹ chồng còn oái oăm hơn rất nhiều. Như mẹ chồng bạn thân em: xuống trông cháu dùm con mà như đi ban phát tình thương vậy: - chỉ trông h hành chính, con dâu đi làm về là nhót ngay lên phòng ngồi xem tivi, con dâu vừa chăm con, nấu cơm, dọn dẹp, làm đủ thứ, đến bữa mời mỏi mồm bà chẳng xuống ăn. - Con dâu phải đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp đủ thứ, bà ko giúp gì hết. Tuyên bố: ko phải việc của tao. - Hồi con dâu đẻ: ngày chỉ nấu cho 3 bữa cơm và 3 quả trứng. - Hơi tý là mắng con dâu là "đồ khác máu tanh lòng'' - Cơm con dâu nấu chỉ cần khác ý là ko ăn. Dã man, chẳng thương con gì cả. Đến con trai còn ko chịu nổi nữa là con dâu. Chị cố lên chị ạ, cứ chép miệng nghĩ rằng: mình có cố mấy thì bà ấy vẫn thế mà. nói với chồng rồi chuyển ra ở riêng là ok.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Chia sẽ, cảm thông với bạn, MC thì muôn đời vẫn là MC mà thôi, cho du miệng MC có nói rằng, con dâu như con gái, nhưng mà theo mình sống và cảm nhận thì không bao giờ có chuyện như thế xảy ra đâu.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. e mà gặp mẹ chồng này thì e vái từ xa luôn ,yêu mấy thì yêu cũng đành thân ái chào tạm biệt,mẹ đẻ thấy con gái làm dâu khổ thì sao hạnh fúc nổi hả chị?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Em gái bận hay sao mà không thấy cập nhật thường xuyên cho các mẹ biết thông tin vì sao em cứ phải chịu đựng thế.