um, vì đều là hội đồng hương Nam Định mà, hôm qua tui mới đi đền Trần về, đang có hội, may quá ox nghỉ làm nên rủ đi, có hai vợ chồng nên vào lễ rồi lang thang chút rồi về. Công nhận là người khắp nơi đến đông thật
ko phải là hội khai ấn đâu chị kẹo ạ, thấy bảo là ngày hội đức thánh trần. Hôm nay cq em mấy người đi nè
the a, chán nhỉ, tớ chả được về, đang muốn về hỏi mấy bác trong đấy xem năm sau hay năm sau nữa sinh được bé đây
Thía ạ, thế khi nào về nam định chơi thì alo cho bạn nhỉ, mà hình như em phải gọi nhà mình là chị hết em út ít mà 84. Em cũng có 1 bạn nhà ở ô 18 đang có cửa hàng sửa chữa máy tính ở nam định chị có nhu cầu hay công ty có nhu cầu sửa chữa chị cứ alo cho bạn ấy nhé, em ko ở ND nên ko giúp được họ, đồng hương mờ Thks
Bạn ở dãy nào thế, mình cũng ở o 18 đây, mình ở dãy Q, lâu lắm mới gặp được người cùng ô hiiiiiii, mình sinh năm 83 không biết có bằng tuổi nhau ko
welcom 2 bạn nam - ha @ và MCL@ : nhé tớ giờ ko ở NĐ nữa mà ở SG , cùng sinh năm 83 với bạn MCL và có con trai cũng tầm tuổi con bạn nam-ha@ . rất vui dc làm wuen với 2 bạn ....
Be Huy: Rất vui được làm quen với bạn, bằng tuổi chắc nhiều chuyện để tám lắm, phải cố gắng giành thời gian vào xây dựng cho nhà ngày càng cao tầng chứ nhỉ Thế là bao giờ phải lập 1 nhánh trong hội đồng hương nam định những người sinh năm Quý Hợi " heo vàng" nhỉ
Ui chao, tớ đọc mỏi cả mắt mới hết mấy chục trang về Đồng hương Nam Định. May quá có mấy bác cùng tuổi, cùng trường xưa đây rồi. Lý lịch trích chéo của tớ nhá: Tên thật: (là nick luôn rồi đấy ạ) Năm sinh:1980 Học cấp 3 trường Trần Hưng Đạo.Khóa 96-99 Nhà sau trường Phạm Hồng Thái, trong chợ Hoàng Ngân Yahoo: tranngaloc00 Có 1 nhóc gần 7 tháng Hiện nay tớ đang ở Lạc Long Quân,gần chợ Bưởi. Rất vui được làm quen với cả nhà,8888, học hỏi và có thời gian offline thì bố trí cho tớ góp mặt nhé.