Một câu chuyện đáng để đọc và suy ngẫm (Xin lỗi em chỉ là con đĩ )

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mymyxd, 27/9/2007.

Tags:
  1. sonha2005

    sonha2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
  2. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện hay ! nhưng e ko thích đoạn kết lắm ...
     
  3. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Đoạn kết buồn bạn nhỉ nhưng kết như thế mình thấy nó thật hơn mẹ Nem ạ !nhiều câu chuyện hoặc bộ phim chưa xem hết đã hiểu ra kết thúc thế nào rùi chán lắm _lắm khi lại thấy như chuyện cổ tích ý (cuối cùng hoàng tử tìm được công chúa xinh đẹp ,chàng đưa nàng về lâu đài và họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời ...hì ...hì ngày xưa mình nhỏ toàn ngủ mơ mình là nàng công chúa xinh đẹp ngủ trong rừng còn chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi ngựa trắng vượt qua bao khó khăn ,đánh bại mụ phù thủy độc ác đến bên ....ặc ặc
     
  4. Bim&Bin

    Bim&Bin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2007
    Bài viết:
    2,643
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    823
    Câu chuyện thật hay, mình cũng thích nhất câu "Đây là mẹ ở trời mây..."
     
  5. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Đính chính đính chính,em nhớ lộn, đúng là câu " Đây là mẹ ở trời mây " .Khổ thế, chưa già đã lẫn ròai .
     
  6. K.P_Linh

    K.P_Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Hic !! Chuyện hay lắm nhưng đọc xong đêm ngủ ko dc vì thương cô gái và anh chàng kia quá , chắc anh ta ân hận và day dứt lắm hic ..hic.....
     
  7. vit con

    vit con Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    1,505
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    123
    Quá hay , em phải mua truyện về nghiên cứu kỹ mới được . Cảm ơn các mẹ nhé .
     
    Sửa lần cuối: 2/10/2007
  8. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Oé_pos hết rùi mà bạn ui ...

    Mình đã pos hết lên rùi mà bạn ,rất vui khi có nhiều mẹ cùng yêu thích đọc câu chuyện này :p
     
  9. Thoc's mom

    Thoc's mom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/1/2007
    Bài viết:
    2,231
    Đã được thích:
    3,852
    Điểm thành tích:
    1,063
    Truyện cảm động quá! Câu chuyện này có thật không nhỉ?
    Nhưng chả lẽ Hạ Âu không có cách giải quyết nào khác sao? Hy sinh là cách duy nhất à?
    Mình cũng thấy cái kết bi thương quá. Nhưng nghĩ ra thì cũng chả khác được và cũng không nên khác. Cái kết đó rất nhân văn. Hạ Âu được giải phóng khỏi những nỗi đau mà có lẽ sống cô sẽ không bao giờ thoát được, đứa con được sống với bố và có một gia đình, Hà Niệm Bân sẽ mãi có hình ảnh của Hạ Âu trong đứa con và anh ta có trách nhiệm nuôi nó khôn lớn.
     
  10. cuti

    cuti Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2006
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Câu chuyện hay thât... híc ...hic..
    Không có gì để bình luận, có lẽ nên dựng thành phim.
    Có ai biết cuốn chuyện này bán ở đâu chỉ giúp bố cu tí nhé.
     
    Last edited by a moderator: 11/10/2007
  11. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    :p Bố cu tí vào đây tham khảo và có thể đặt mua trực tuyến đấy ạ :D
    http://www.vinabook.com/product/prod...oduct_id=21624
    (óe phải đòi nhà sách trả tiền công quảng cáo hộ mới được )hì
    Em thích đọc câu chuyện *Xin lỗi em chỉ ...* này _một câu chuyện tình cảm động ,đọc mà rớt nước và ...
    *Chuyện tình ở New York * một chuyện tình đẹp như trên phim :rolleyes:_truyện này đọc cũng lôi cuốn lắm ạ_em đọc đôi khi cảm thấy mình như... là nhân vật chính hồi hộp ,lo âu ,rộn ràng ,mơ mộng như thủa 17_ 18 (thế mới ...chết chứ ):mrgreen:
     
  12. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Sao chi lai ko post nua ha chi, chuyen hay qua muhhhhh ..hic hic hic
     
  13. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    tiep tuc di chi, chuyen dang hay quaaaaaaaaaa

    Sao chi lai ko post nua ha chi, chuyen hay qua muhhhhh ..hic hic hic
     
  14. mymyxd

    mymyxd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2007
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    :p óe _mình pos lên hết mà bạn ,rất vui vì mọi người yêu thích câu chuyện này như mình :rock:
     
  15. trannguyet99

    trannguyet99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/8/2011
    Bài viết:
    1,867
    Đã được thích:
    635
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Một câu chuyện đáng để đọc và suy ngẫm (Xin lỗi em chỉ là con đĩ )

    chuyện này mình đọc lâu lắm rùi, nhưng hôm nay đọc lại vẫn khóc hùi hụt, cảm ơn chủ top chia sẻ
     

Chia sẻ trang này