Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ko biết đâu hôm đó em cứ đến đưa bác chẳm chéo đấy chả lẽ bác lại đuổi em về:-\":-\":-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ ơi, hôm nào off bún ngan nhà bác Doanh em qua đưa chệ nhé, ôi vụ này lâu lâu giờ chị nhắc em mí nhớ, ngại tóa cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay luật chiến đấu dư lào ấy ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc nhà mình tuần mới nhiều niềm vui ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả làng sáng thứ hai ợ Nghe phong phanh có vụ chiến đấu gì đó ợ? Có ngày cuối tuần ko vào nhà thôi mà page tăng kinh khủng khiếp ](*,)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ui, đấu giá lại page 1111 ọp bún ngan đới c ạ, bác phát lệnh là t2 chạy đua lại mà e đang lội vẫn chưa thấy có thể lệ j cả đơi...đang ngồi nhấp nhổm đơi này!!! dạo này thèm ọp bún ngan quá hay sao mà sáng nào đi làm e cũng phải làm bát bún ngan đới...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ui tình hình siêu âm dư lào oỳ?? Võ này người ta gọi nà võ Chí phèo đới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hu hu, em cú lắm ý, tại sau đókhi em vừa đi chợ về bà ý gọi cho bc đi đón trong khi em đi chợ xong còn vòng lại đó k thấy cái mặt bà ý đâu, sấm sét đùng đoàng sao em dám mang điện thoại đi chứ, em xuống tới đó đứng chán rồi bà ý mới nhắn tin. Nhưng bố chồng em bênh bà ý chằm chặp, cho bà ý là nhất nên bà ý nói khó nghe với em bmc em cũng k thèm nói câu gì nên em nghĩ em có nói cũng chả giải quyết được gì. cú hết cả tiết. EM đi đón bà ý nốt tháng này rồi em trả cho bc em đi mà đón con gái, người k biết suy nghĩ gì cả, em chán hết cả ng, k mún ở nhà nữa ý, huhu. Em có mún đi đón bà ý đâu cơ chứ, nhưng bmc em thì mặt nặng mày nhẹ, ra cái điều ở nhà k đi làm gì còn k đi đón chị, bực cả mình cái đợt bmc em đi viện, em toàn dậy sớm từ 5h mua thịt rồi làm ruốc mang lên, chủ nhật bà ý ngủ chương phềnh mắt 10h mí dậy xong bà ý lại còn xuống bảo đưa em 100k bảo làm ruốc mang cho bố mẹ em điên cả máu em bảo: RUốc chị cứ để em làm còn 100k đó chị muốn mua gì cho bố mẹ thì mua chị ạ, thế mà chồng em nói mc em còn bênh còn bào chị nó phải đi làm, thế em ở nhà k việc gì k đến tay, cũng quần quật từ 5h sáng tới 8h tối chứ có hôm nào được nghỉ ngủ thoải mái như bà ý đâu ( 100k chả là cái gì, có điều cái công dậy sớm đi mua rồi về hì hịu giã giã rang rang rồi lại mang ra bệnh viện thôi, em tức là tức cái đó, bà ý nghxi 100k của bà ý là to đấy ạ, điên cả ng) EM xả tý ạ, hức hức
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chưa thấy mama hạ lệnh gì cả, tất cả đều hóng thui ạ, mama chắc tí đi chợ về mí đi tuần rùi ra lệnh , hê hê @ cả nhà: các chị ơi cho em hỏi e đang muốn xin cái vé đã dùng rồi tuyến Hà Nội - Sài Gòn, nếu nhà mình có ai có thì cho e xin với nhé, thanks các chị e
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi chị chưa e ạ. Theo kinh n0 truyền lại là ko nên đi vào cuối tuần, vừa đắt lại vừa đông, hê hê thế nên nhà chị định đi vào giữa tuần này [khoảng T4 - T6]. Nhà e có đi ko? Chị e ta ọp lẻ trên đó, keke. CHị mai bắt đầu thử que RT nài, e cũng rứa ah?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, sáng lượn ra đường thấy thời tiết mát mẻ nên tinh thần thoải mái quá. tranh thủ thầy cho nghỉ giải lao, mẹ con cháu lượn cafe sớm để trực chiến off nè
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà, em đã đi chơi về rùi ạ, dạo này già cả hay sao mà em đi chơi toàn mệt mỏi thôi, kể từ 1 năm trở lại đây bị thế, huhu... May quá tối qua về xong thì có cơn mưa to đùng mát quá, nghe nói mấy ngày nay HN nóng dã man. Em có quà cho cả nhà mình nhé, hôm nào off em sẽ diện kiến ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí. vìa rùi hử. ta cũng thik đi Đà Nẵng quá mà chưa có dịp đi, nhìu người mong mưa cho mát dưng 1 cơ số người mưa nhà bị ngập nụt nội nhề chị Samhh, Anna Dương nhể, hề hề
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e 0 bít là mama có hẳn 1 quyển sổ ghi tên và ngày cụ thể của từng thành viên hả e???cho nên cái j bác cũng bít tường tận hết nhá!!! mà sao lại gỡ cái ảnh cưới ở chữ ký đi rùi thía e?đẹp mà!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e đã về rùi đới à?đi chơi nhiều, vui nên mệt hả e???may mà e tránh đc mấy ngày nắng nóng nhá. công nhận đêm qua đc trận mưa to, mát mẻ thật, bi h lại thấy nắng nóng nữa òi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hehe t hỏi vậy thôi chứ cũng đoán là kq ok hí hí, mà bà làm hss sớm vậy hả? t tưởng sau 32w mới làm. Chúc 2 mẹ con SA có kq tốt nhé Ko đỡ đc với bà chị chồng của bà, bà cũng cả nể quá, mặc kệ ông bc đi đón chị ấy đi, bố con họ tự lo cho nhau việc quái gì m phải hứng mệt thân xong vẫn bị nói. Học các lờ lớ lơ hết đi cho nhẹ người bà à
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chưa thấy mama phát lệnh để e còn tránh cho mọi người chiến đấu hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trộm vía con iu phát triển tốt c ạ. chắc c chưa kịp lội đúng 0??? mỗi tội mấy hum nay nắng nóng quá, người mệt mỏi lắm c ạ, ăn vội ăn vàng để lên g nằm điều hòa cho mát để ngủ thui. Thấy bảo sang tuần này đỡ nắng nóng rùi, chẳng bít có đỡ hơn đc tẹo nào 0???tháng này c c/bị đến lịch chiến đấu chưa thía?chúc c tháng này thắng lợi nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haizzzzzzzzzzzzzz khó chịu trong người.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế lô cả nhà, hum qua mưa to nhà tớ lại ngập, sáng nay xã tớ... lại dọn... Khổ thân xã phải dậy sớm hức hức.... Mưa to xong sáng nay chỉ mát 1 ít bg lại nắng to roài, ghét tóa!! Thía thì mưa làm gì hở trời