Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! vào đây được chia sẻ với các chị thật vui quá. Em nghĩ là làm công việc nào mà không vi phạm pháp luật; không vi phạm đạo đức; mình không phải cảm thấy xấu hổ khi cầm đồng tiền là vui rồi các chị nhỉ. Em ra trường mà có xin được việc đâu, em học ĐHSPHN mà, lúc đầu chán lắm, nhưng giờ nghĩ thoáng hơn, tìm công việc phù hợp với sở thích và nguyện vọng mình đã (em yêu tiéng anh mà ), kiếm được thu nhập rồi tính tiếp, hiiiii. Nhưng lúc có gia đình rồi mà hàng trăm các việc không tên như các chị thì không biết ntn
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Dear! Thực ra nghề để sống với nó mà trở thành nghiệp được thì ko hề dễ dàng gì! Mình là người rất tâm huyết với nghề mình lựa chọn nhưng hình như cách thức mình làm ko đúng hay sao mà nhiều lúc thấy bế tắc lắm!
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! kinh doanh.phi thương bất phú.nhưng bạn bằng cấp tốt thê mình thấy vẫn có nhưng cty tuyển nhân sự mà.thi đàng hoàng luôn .
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! sao việc nhà mà em bạn o giúp đc việc j à.tại sao lại phải ôm hết như vậy
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Mỗi lúc em bảo Sâu lấy tiền của khách đưa giúp mẹ, Sâu đều bảo: Mẹ cất đi để mua rau... Một ngày cũng tóe tung với công việc, chưa một lúc nào sáng ngủ dậy mà ko cảm thấy mệt mỏi. Chỉ ước được ngủ thêm, ngủ thêm 1 chốc, 1 lát nữa thôi.
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! hic, nhìn list công việc của chủ Top mà mún xỉu, chủ top thật là giỏi, rồi sẽ đạt được những gì mình muốn mà. Em cũng đang tìm những khoảng lặng, chẳng biết mình thích gì nữa...
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Chủ top thật là giỏi. Chị không rõ em bao nhiêu tuổi mà thấy em trưởng thành, già dặn quá. Đúng là người mẹ, người vợ mẫu mực rồi. Chị đây: Ở cùng BMC, sáng dậy chỉ nấu cháo cho con (2 bữa khác nhau: trưa,sáng) có lúc kịp thì rửa mặt, vệ sinh cho con, còn không thì thôi. Còn lại chuyện chợ búa, cơm nước thì không làm được vì đi sớm về muộn. Nếu chị ra ở riêng chắc là không ổn vì không làm được như em. Chị thì làm tuy không đúng chuyên ngành nhưng vì cũng học ngoại ngữ nên đi làm dùng ngoại ngữ. Lương cũng khá nên cũng đỡ phải đau đầu. Em đúng là con người có hoài bão, mục đích rõ ràng, chi tiết, tỷ mỉ. Chúc em thành công trên con đường đi mình lựa chọn. Chị thực sự khâm phục em vì dám đi tìm khoảng lặng cho mình.
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Chào chị! Em cũng đang ở trong hoàn cảnh như chị, khi đọc bài của chị thấy đồng cảm quá, xin dc chia sẻ cùng c và nhận được đôi lời từ c E cũng 2 con nhỏ, con e 2d đều nhở hơn con chị (1d hơn 21 tháng, 1d gần 3 tháng). Ông xã làm ca tối từ 18h - 22h lương cứng 3tr. Đầu t7 Em vừa mới xin đựoc việc làm hc tại 1 cty cp cách nhà 9km, 5h e ở cq về là phi xe vội vàng về để trông cu con cho ox đi làm. bé gái lớn cho đi học hơn 1 tháng trước khi sinh bé t2 nhưng vẫn k quen với bạn, lớp ngày nào đi cũng khóc, rồi sút cân, 21thang mới được 10kg. mẹ thương con, bà thương cháu lại cho cháu ở nhà, 2 bà vừa bán hàng, vừa trông cháu nội lại trông cả cháu ngoại.hàng ngày e đi làm thì ox ở nhà trông cu con, từ bé 2d đều ăn sữa ngoài, bà nội k có, gia đình bên nội, ngoại đều k có, 2vch đều fai tự lực gánh sinh. Những ngày đầu đi làm về tắm cho con, cơm nước, dọn nhà dọn cửa, mệt mỏi vô cùng, cô con gái đi trường mới thì cũng ốm, chồng đi làm tháng 3tr thì mua sữa cho 2d, đóng tiền học hết sạch. K có tiền tiêu, con quấy, con ốm, việc nhà, công việc cq, mệt mỏi kinh khủng. Nói ox đi xin việc ban ngày để có thêm thu nhập nhưng ông k xin dc việc, tối ox đi làm 1m e với 2d k thể trông nổi nên fai gửi con lớn sang bà ngoại. Thời buổi này sao khó khăn vậy, cơm áo gạo tiền. Nhưng đôi lúc nghĩ ông trời cũng cho mình được 2d con 1 trai 1 gái xinh xắn, fai nhìn chúng mà cố gắng. Ai cũng khó khăn cả, những người mẹ hãy cố lên vì những đứa con yêu hihi, hãy cười cho cs thêm đẹp
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Thanks các mẹ động viên mình.Tháng này thực sự nhà mình có nhiều chuyện xảy ra quá: bố đi mổ thận, 2 thằng vào viện tiêm vì phế quản, híc Thực ra mình có em gái ở cùng, cơm nước buổi tối và phơi rút quần áo cho nữa mà, chứ ko phải là em ko làm, thi thoảng chơi với cháu và làm việc nhà nhưng buổi sáng nó ko dậy sớm như mình nên mọi việc buổi sáng là cực kỳ bận rộn!
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Em thân mến! Cuộc sống của em bây giờ ko khác gì cuộc sống của chị lúc mới cưới, có khác là đặc thù công việc thôi em ạ 2 VC chị mãi mãi ko bao giờ quên ngày đưa con lên viện Saintpaul, 2 vc trong túi có 300K, ko thể nhập viện cho con được, lại quay về viện Thanh Nhàn và còn bị y tá của BV Saint paul chua cho 1 câu mà lòng xã chị đau đớn mãi : ko có tiền còn mang con lên tận đây nữa, về viện tuyến dưới mà được miễn phí" Đếm đó 11h đêm, con chị chưa ăn được 1 chút gì vào người cả, nó khóc lả người đi nhưng ko quấy mẹ, chỉ khóc vì đau ốm thôi, 11h30 chị nhập viện cho con vào Thanh Nhàn, y tá vòi vĩnh tiền tiêm mà mình ko có, chị nhớ mãi khuân mặt bà y tá đó tiêm con chị 4 phát mà ko được phát nào để đưa thuốc vào người. Nửa đêm cả 2vc và con chưa ăn 1 mẩu bánh mỳ nào, phải vay tiền để nhập viện cho con! Câu chuyện còn dài lắm nhưng nói vậy cho em đỡ bi quan nhé vì cuộc sống quả thực rất khó khăn, bây giờ nhà chị có khá hơn xưa nhưng vẫn ko phải là giàu có, của chìm của nổi gì. Nhiều lúc gạt đục khơi trong thì chị thấy, xã mình có trách nhiệm, thương vợ con, con mình sinh ra lành lặn, ko sứt mẻ gì, gia đình 2 họ ko mâu thuẫn, vợ chồng mình cùng có chí hướng thế là hạnh phúc rồi em ạ. Chị cũng đang trong thời kỳ thực sự cần lời khuyên và cần 1 người dẫn đường hơn bao giờ hết!
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Cám ơn chị nhiều nhiều! Em thực sự đang băn khoăn nhiều thứ quá!
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Nghe các mẹ chia sẻ vừa cảm động lại vừa thượng. Cố gắng lên các chị em nhé, tận khổ rồi sẽ đến ngày vui. Em rất thích câu: Thượng đế đóng trước mặt ta cánh cửa này thì bao giờ cũng mở ra 1 cánh cửa khác. Biết đâu lại chả đang có một khoảng trời đẹp đang sắp mở ra, phải k?
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Mình thì chia sẻ bản thân ntn: Mình có năng lực tương đối tốt, thu nhập cũng tạm ổn, rồimình theo chồng về quê. Mình bị coi thường ra mặt, khinh vô cùng, thậm chí việc lớn việc bé đều phải làm, bị nói năng đủ thứ coi thường, chỉ vì mình KO đi làm. KO đi làm nghĩa là ko vào nhà nước, là công chức ấy ạ, chứ còn mình có cửa hàng riêng, cty riêng và tự tay chăm 3 đứa con, chồng mình đi học 2 năm nay rồi, lương cũng bị cát giảm còn hơn 2tr, nợ làm ăn của chồng 1 tay mình cáng đáng, tiền học hành con cái cũng mình lo. => thế mà mình vẫn bị coi thường, thậm chí bị đánh, bị chửi, đến mức mình đã muốn li hôn rồi, thế rồi mình thi đậu công chức, một cách rất hi hữu vì đa số thi công chức đã được xếp chỗ sẵn, h chỗ mình về HN nên do thành ủy HN tổ chức thi, ko chạy dc thì mình thi đỗ => được trọng vọng hẳn, cứ như mình là con người khác, cứ như mình lột ra đổi khác vậy. Nếu ko đậu công chức, có khi h này mình với chồng đã li hôn rồi. Ngày 28 tết, mc tới nhà đòi tiền thuê nhà, chồng đuổi mình ra khỏi nhà, đứng cả đêm ngaòi đường, thế mà mình đậu công chức rồi, mc nói: có tiền thì trả, ko thì thôi bà quan trọng gì. => Nhiều khi tự nhủ, ngừoi ta ko trọng cái gì mình có, họ trọng mỗi công việc của mình, vì công việc đó là tiền, là sự nghiệp, chỉ vì họ luôn lo thiếu tiền, luôn sợ cái bất ổn xảy ra nên họ gây cho mình vô vàn điều khó khăn, họ mắng chửi mình với vô số điều ko thực, chỉ vì họ sợ những cái bất ổn. Trước mình nghĩ chỉ cần sống tốt là đủ, sau thì mìh nghĩ sống đạt tiêu chuẩn với yêu cầu của họ thì mới đủ. h thì chẳng ai đụng tới mình, và mình cũng chẳng muốn đụng tới ai, coi như đi qua 1 kiếp nạn này. Chủ top dc chồng ủng hộ thì cứ lạc quan thôi bạn ạ, mỗi người một lựa chọn, vào nhà nước như bạn nói cũng có thể tốt nếu bạn may mắn đỗ như mình (ko mất tiền), còn nếu mất tiền thì cũng là 1 khoản chi phí đáng kể, nếu phải vay mượn trả nợ nữa thi cũng khá nặng nợ, vả lại vị trí bạn vào là chỗ nào nữa, ko phải chỗ nào cũng ra tiền, có những chỗ nghèo xác xơ. CHúc bạn sớm có lựa chọn của mình!
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Sao mẹ nó không rèn ông xã đỡ vợ những khoản việc buổi sáng ấy? Ít ra thì dậy trước một chút và vào bếp tự nấu ăn sáng cho mình và cho vợ thôi. Thế cũng tốt lắm rồi. Còn công việc, mình tán thành với mẹ nó là tiền không phải tất cả, không thể vì kiếm tiền mà sẵn sàng dùng mọi cách được. Nhưng phân tích của mẹ nó về mục tiêu công việc nếu làm ở trong và ngoài nhà nước thì mình không đồng tình lắm. 1. Nếu mẹ nó đặt mục tiêu cuối cùng là phải ngồi được vào vị trí này, vị trí khác, thì mẹ nó đang tự tạo áp lực không đáng có đối với bản thân mình. Nếu đã yêu nghề và tâm huyết với nghề, cứ đc làm việc mình yêu thích và làm tốt nó, đc trả công xứng đáng với lao động của mình. Thế là tốt rồi. Chưa chắc người làm được việc đã có thể ngồi vào vị trí này nọ đâu. 2. Ngồi vào vị trí này nọ để tạo nền tảng cho các con sau này lại càng không thể. càng ngày, xã hội sẽ càng đi đến chỗ cần những người có năng lực, làm đc việc chứ không phải con ông này bà nọ. Cơ quan mình đầy người con ông này bà nọ mà không có năng lực cũng chỉ làm loong toong thôi. Bây giờ đã thế, đến thời con mình chắc chắn sẽ như thế. 3. Mẹ nó có năng lực, chắc sẽ tìm được công việc có thu nhập tốt. có điều, cũng không ít tuổi nữa. Mình được biết nhiều nhà tuyển dụng không muốn tuyển nhân viên mới khi họ quá nhiều tuổi, trừ phi họ đang giữ vị trí quan trọng ở công ty cùng lĩnh vực. Mẹ nó lựa chọn kỹ, tham khảo kỹ ý kiến của mọi người trước khi quyết định làm ở đâu đó nhé. Chúc bạn thành công!
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! tớ nghĩ cái này là do y tá kém chứ ko hẳn vòi vĩnh đâu, cháu tớ vào viện cũng có lần bị như thế, nó trẻ con chân tay mũm mĩm, lại khóc và sợ nên ven lặn hết, ko thể tiêm truyền được, sau phải gọi cho chồng tớ (cũng làm ở viện nhưng chồng tớ đang đi học), chồng tớ xuống và tự tay lấy ven cho cháu, nếu ko thì cũng dc chuyển viện rồi vì ko ai làm gì được. Vụ vào nhà nươc shay làm tư thì cậu cứ thử đi, nếu thi đậu thì cũng có mất gì đâu, làm tốt thì làm, ko làm tốt thì thôi, còn làm tư thì xin đi làm lúc nào cũng dc, nếu ko phải cty riêng thì ko hẳn đã làm ông nọ bà kia đâu nhưng kinh nghiệm càng dày thì càng dc trọng vọng mà, miễn là kinh nghiệm đi đôi với năng lực là yên tâm bạn ạ. Cuối con đường đều là 1 khoản tiền tích cóp dc, con cái đủ sức học hành thành tài, và thanh thản sống cuối đời thôi, tớ ko coi trọng vào đâu cả, vì tớ về quê mà quá nhiều áp lực nên phải vào (và may là vào dc, chỗ tớ sắp làm được nhiều chế độ tốt nên thu nhập cũng tốt) chứ tớ rất thích cty tư nhân, nhất là các cty lớn chút, môi trường ko bị trì trệ.
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Đọc tâm sự của mẹ này...Hichic, mình rớt cả nước mắt. Con người có tài, đảm đang thế này mà về quê chồng bị cư xử như vậy. Thật là độc ác quá, sao chồng bạn lại có thể cư xử như vậy? Vậy mà bạn vẫn ở được với con người như thế, quả là bạn cũng can đảm. Anh ta là cái gì mà có quyền đánh chửi bạn? Khi tìm hiểu, yêu nhau bạn có biết gia đình anh ta thế không? Đâu phải cứ làm nhà nước mới được? Con người có tài thì làm ở đâu chẳng được việc, chẳng ra tiền? Bằng chứng không phải là bạn trả nợ cho chồng đó sao? Mình thực sự khâm phục các mẹ trên này. Mình không biết mình sẽ ra sao khi rơi vào hoàn cảnh của các mẹ. Mình vẫn nghĩ rằng cuộc sống này không có tiền k sống nổi nên luôn phải tâm niệm làm gì cũng được miễn là chân chính. Nói thật thì chồng mình chẳng đưa tiền cho mình nên mình có muốn làm gì, mua gì phải có tiền thôi. Vì thế mình không thể không đi làm. Mình sẽ học hỏi các mẹ để mình trở nên tốt hơn.
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Chủ top đảm đang quá, 1 buổi sáng mà chị làm được biết bao nhiêu là việc. Hic hic, tự thấy xấu hổ với bản thân khi so sánh với chị.
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! Chị thì không dám khuyên em nên làm ở đâu cả vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu và thực sự là người đương đầu với những gì mình lựa chọn chứ không phải người ngoài cuộc như bọn chị. Chỉ có điều chị thấy đúng là không có tiền sẽ khổ lắm. Như trải nghiệm bản thân chị đây: Lấy chồng 3 năm, ở cùng BMC, trước chồng vẫn mua sữa, bỉm cho con nhưng mẹ chồng chị xui chồng chị chỉ đóng cho bà 5m tiền sinh hoạt cho cả nhà,còn tiền bỉm, sữa kệ chị lo. Vì bà thấy chị ko đưa tiền cho bà, toàn con trai bà đưa. Chị làm hiện giờ lương 21m, nếu chị không đi làm thì chi tiêu cho bản thân sao được, còn con nữa. Đâu chỉ có ăn cháo,cơm, sữa mà nó cần nhiều hơn thế. Ngoài đồ ăn vặt còn quần áo, đồ chơi, đưa con đi chơi. Không có tiền thì làm sao? Có lần chị bảo chồng chị, 1/2 đùa 1/2 thật. Chị bảo anh cho em tiền mua quần áo (chồng chị làm kỹ sư trực máy phát sóng bên đài truyền hình, công chức nhà nước), em biết chồng chị nói sao không? Em mua làm gì lắm thế, đã có bao nhiêu rồi còn mua nữa. Cho nên với chị thì chị thấy đồng tiền quan trọng em ah, công việc kiếm được nhiều tiền với chị rất quan trọng. Vì nó không chỉ để phục vụ chị, con chị mà còn có thể giúp đỡ anh chị em của mình nữa. Em may mắn vì có chồng hiểu và chia sẻ với em được chứ không như chị. Nên chị nhiều khi thèm cảm giác của 1 gia đình thực sự em ah. Nếu không vì đứa con chắc bọn chị không ở với nhau.
Ðề: Mẹ còn phải đi làm để mua thịt cá! mình cũng nhiều lúc nghĩ như mehocoi, nếu bạn có hậu thuẫn từ chồng thì làm gì cũng dc, chẳng ngại. CS của mình thì thay đổi nhièu lắm từ khi vào nhà nước, nhưng mình h thấy ân hận nhất là ngu đã đứng ra trả nợ thay chồng, ngu ko thay đổi dc