Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia sẻ với em nỗi đau đớn và mất mát to lớn này. Thôi hãy vững dạ lên, đừng tự dằn vặt làm khổ mình nữa, âu đó cũng là do mẹ con kiếp này chưa đủ "duyên" với nhau thôi. cầu mong bé an nghỉ trên thiên đường
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia sẽ cùng chị, hãy cố gắng vượt qua chị nhé. Số con ngắn mệnh không được ở cùng gia đình chị. Cầu cho con sớm siêu độ, đầu thai sang kiếp khác..........
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn với mẹ nó. Chúc mẹ nó sớm vượt qua nỗi đau này. Mong sẽ có nhiều điều kì diệu đến với mẹ nó.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Nghe chị tâm sự mà thương chị quá, chị cố gắng vượt qua nhé, rời hạnh phúc sẽ mỉm cười chị sẽ có thể sinh lại được những thiên thần khác, sẽ tạo được nguồn sống khác, chỉ cần tin vào hạnh phúc và hãy nghĩ về những điều tốt đẹp. Đừng dằn vặt mình quá nhiều sẽ làm chị mất đi nhiều cơ hội khác. Chúc chị sớm vượt qua.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Bạn ơi đọc tâm sự của bạn mà mình thấy thương bạn và cũng thương cả bé nữa. Bạn đừng buồn và dằn vặt mình nữa nhé. Hãy coi như đó là thiên thần người trời. Ông trời đón bé đi vì bé đẹp nhue một thiên thần nhé! Cố gắng lên bạn, dành TY cho đứa con sau bạn nhé!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Thương 2 mẹ con bạn quá. Mình cũng đang mang thai tuần thứ 28 rồi,dạo gần đây mình cũng hay bi ám ảnh chuyện các bé sơ sinh không may mắn...đến đi ngủ mình cũng mơ,nơm nớp lo sợ chuyện không may sẽ xảy đến với 2 mẹ con mình. mình hoang mang và không biết chia sẻ với ai nên rất hiểu được cảm nhận của bạn lúc đó. Đi khám siêu âm mọi thứ vẫn bt nhưng trong lòng vẫn lo lắng mong ngày mẹ tròn con vuông,thương con lắm....
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn cùng mẹ, cầu mong bé được bình an nơi chín suối, sớm được siêu thoát về đầu thai làm con của bạn lại.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Xin chia Buôn với c chủ toppic, đừng dằn vặt Minh nhiêu c a. Tất cả đều La dố phận thôi chứ đâu phải Minh mong như vây? K người mẹ nào muốn mất đi giọt máu của Minh cả. Hãy vững tâm c nhe. Hạnh Phúc và may mắn sẽ mỉm cười vơi c.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn với chị, nhưng chị cũng đừng vì thế mà tự dằn vặt mình quá vậy. Đâu phải là lỗi của chị đâu ạ. Em chúc chị sớm vượt qua nỗi đau này và làm lại từ đầu.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con chia buồn với bạn .... Đừng dằn vặt mình quá bạn ạ, âu cũng là duyên số của bé với nơi này ngắn ngủi .
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con cố gắng lên bạn nhé, không nổi đau nào bằng mất đi con yêu của mình, con bạn sẽ yên nghĩ mà
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn với bạn, mong bé sẽ sớm siêu thoát và sẽ phù hộ cho bạn có những em bé sau này. Hãy coi đó là duyên phận bạn ạ, đừng tự trách mình nữa nhé.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con bé ở trên trời nhìn thấy bạn tự dằn vặt bản thân mình như vậy sẽ buồn lắm đó.cố gắng vượt qua bạn nhé.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Bạn đừng tự dằn vặt mình nữa! Mẹ nào cũng rất yêu thương con! Mình đọc trong truyện Hy Lạp, các vị thần sẽ cắt sợi dây số phận của con người khi họ phải ra đi! Hãy coi đó là số phận bạn ah!Bé sẽ được lên thiên đàng và luôn cầu chúc cho ba mẹ bé được hạnh phúc! Bạn buồn như thế bé cũng buồn theo đó! Cố gắng lên bạn nhé!(u)(u)
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chia buồn cùng chị. Thật đáng thương cho một sinh linh bé bỏng. Hy vọng 2 mẹ con bạn đã có cơ duyên sẽ sớm được gặp lại nhau.
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Chị hãy sớm lấy lại tinh thần nhé. em cũng tin là sẽ có những thiên thần khác lại về với chị...
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Bạn đừng buồn nữa tớ nghĩ con cái là duyên số rồi mà, chúc bạn vượt qua được nỗi đau này.
Gửi chị, Tôi rất xúc động và thương cảm khi nghe những lời tâm sự của chị. Là một người duy tâm và thường xuyên suy nghĩ về số phận con người, tôi mong chị hãy bình tĩnh hơn và đừng tự trách mình. Theo lí nhân duyên, một việc xảy ra còn do nhiều nguyên nhân, không chỉ là những suy nghĩ chủ quan vào một thời điểm nhất định của một con người, đó còn là một chuỗi nhân quả từ đời trước đến đời này. Đôi khi bằng những kiến thức khoa học và triết học có thể tìm thấy những thông tin về nguyên nhân của các rủi ro trên và con đường khả dĩ trong tương lai. Hãy liên hệ với tôi để tôi có thể giúp đỡ chị bằng kiến thức của mình. Cứ chát với tôi tôi xin được sẻ chia: promoterinvietnam01@yahoo.com. Mong chị hạnh phúc và bình an!!!!
Ðề: mình quá ân hận khi đã mất con Đọc mà thấy thương bạn quá! Bạn đừng dằn vặt bản thân mình nữa Ai có bầu cũng đều bị đa cảm bạn ạ chính vì lẽ đó người ta cũng tránh k nên cho các bà bầu biết những tin buồn, tin xấu Giờ việc của bạn bây giờ là phải phục hồi sức khỏe tốt nhé Cầu cho con được siêu thoát