Em lấy chồng từ tháng 4/2008, đến nay vẫn chưa bầu bì gì, cưới xong chồng em khuyên em nên đi học ĐH tại chức cho có cái bằng tốt hơn cái bằng CĐ em đang có, lúc đầu e, rất hào hứng nhưng giờ thì thấy mệt quá, ngày nào cũng đi 20 km cả đi làm cả đi học, được cái gđ chồng ủng hộ giúp đỡ nhiều, em cũng đang rất cố gắng nhưng lo mai này có bầu còn con cái thì ko biết ntn ? Học phải 5 năm cơ .
Cũng mệt nhỉ, nhưng phải cố gắng thôi em ạ, hãy nghĩ cho tương lai, như thế sẽ tốt hơn cho em, cố gắng thu xếp đi học những môn kĩ năng cơ bản thôi còn các môn phụ thì nhờ người đi học cho, chị còn chẳng dám mơ ước đi học đây này, bây giờ lấy chồng mụ mẫm hết rùi, ko thi đc nữa, bảo học thì đc chứ thi cử chắc chắn ko đỗ, chồng mình cũng học ĐH nên mình muốn học cho trình độ 2 vc ko quá chênh lệch . Ỏ nhà mãi chán lắm
nếu bằng ĐH ấy thật sự giúp ích cho bạn thì nên cố gắng bạn à. Nếu hôm nào bạn cảm thấy mệt mỏi thì nhờ chồng giúp đỡ nha.
cảm ơn các chị đã động viên em, em cũng cố gắng rất nhiều đấy ạ. Lại quay lại thời cắp sách đến trường cũng vui, chồng em tâm lý lắm còn xung phong đi thi giúp vợ cơ, biết vợ dôt môn Toán mà, Anh ý toàn làm bài hộ em...Cũng là 1 động lực giúp em phấn đấu. À có mẹ nào cần đi học tại chức hoặc liê thông thì liên lạc với em
Chào bạn, mình cũng giống bạn và thậm chí còn vất vả hơn bạn cơ, mình đã có con, nhà đi thuê, tối vẫn phải đi học. Nói chung nếu cái bằng đó cần thiết thì hãy cố gắng bạn ah, mình cũng sắp xong rồi, năm sau là mình ra trường. Vì tương lai con em chúng ta hãy cố lên fly2008 nhé!:-D:-D:-D
Em cũng đang học tại chức ngoại thương nè, được 2 năm rồi, còn những 3 năm nữa híc . Nhiều lúc mệt nhưng kể ra cũng vui chị à, gắng lên chị ơi !
Nhà chồng ủng hộ nhiệt tình thế là tuyệt vời lắm rùi, mình đây nếu có ai trông giúp 2 nhóc thì 2 vc mình cũng rủ nhau đi học thêm TA hoặc Cao học, máu lắm nhưng lực bất tòng tâm.
à mà hôm nào mệt quá thì nghỉ ở nhà chơi cho khoẻ chị nhé, nhờ người điểm danh hộ không thì xin thầy( điều này chắc không nói chị cũng biết :mrgreen: ) hì hì , emcũng áp dụng thường xuyên đó :tonqe:
Mới học nên ngoan lắm, mà chồng chị thấy nghỉ ở nhà là mắng ngay hichic, muốn vợ chăm chỉ học cho thành tài mà, hoá ra có rất nhiều người như mình nhỉ, mình vẫn còn sướng hơn bao nhiêu các mẹ khác như Me min moc chẳng hạn
Mình đang mang bầu sắp sang tháng thứ 6 rồi, mình làm ở phòng Kỹ thuật của 1 Công ty Xây dựng, sắp tới Công ty cho vô Sài Gòn học Thí nghiệm viên về Vật liệu xây dựng khoảng 3-4 tháng. Mình thích đi học nhưng cũng không biết phải làm sao nữa. Nếu mình bỏ lỡ cơ hội này thì không biết đến khi nào có lại. Buồn quá!
mình cũng đang đi học tối này.... Nhưng sắp xong rồi... Hôm nào mình đi học thì chồng nấu cơm, đến lúc về thì 2 vợ chồng ăn. Mệt và muộn nhưng hạnh phúc. Cố lên nhé.......
Cố lên bạn ui. Bây giờ chưa có con còn đi học được, nếu sau này có con thì không đi được đâu, ít ra là trong 2 năm đầu có bé. Nếu mệt quá, bạn nghỉ phép 1 vài ngày, hoặc tìm công việc bán thời gian để có thời gian học.
Em ơi, có những mẹ vừa đi làm, vừa đi học, vừa bầu bí và con nhỏ nữa cơ. Cố lên. Được gia đình ủng hộ là tuyệt nhất rồi.
Mình đang muốn tiếp tục học mà chưa có điều kiện nè. Lúc mới lấy chồng, chưa có con cũng đang học văn bằng 2, sinh con nên thành ra dở dang. Bây giờ mình mà có công việc ổn định 1 chút là mình sẽ học lại ngay, nhưng tiếc là công việc của mình còn chưa đâu vào đâu. Muốn tìm một công việc gì đó tốt tốt một chút có thể gắn bó lâu dài rồi học thêm để phục vụ công việc đó nhưng vẫn chưa tìm được đây.
Em ơi ! tương lai cần phải có kiến thức là quan trọng lắm . Nếu em không học bây giờ ,thì sau này khó học lên lắm . Cố gắng lên nhé ! Được chồng và gia đình nhà chồng ủng hộ là nhất . Nhiều người có muốn cũng không được . Chúc em kiên trì và sẽ thành công đấy .
Mình cũng đang học TC Thương Mại đây, kỳ 1 năm thứ 4 rồi. Mới cưới xong, giờ học cũng ngại lắm, đi làm từ 7h sáng đến 6h tối sau đó lại đi học đến 9h, 10h về đến nhà. Ngày nào cũng vậy từ thứ 2 đến thứ 6, may mà 2 vợ chồng đc nghỉ T7, CN không thì cả tuần chả gặp nhau. Vợ chồng mình đang kế hoặch đợi mình học xong mới đẻ, nhiều lúc cũng mệt lắm chứ nhưng vẫn cố gắng vì tương lai của con cái sau này. Nếu bạn cảm thấy việc học thực sự tốt cho công việc và cuộc sống sau này thì hãy cố gắng, còn trong quá trình học mà muốn sinh con vẫn có nhiều cách khắc phục như bảo lưu, hoặc học hệ từ xa được mà. Chúc bạn có lựa chọn tốt.
20/11 em phải vác ba lô và vác cái bụng 7 tháng vô Sài Gòn học 3 tháng. Mà học đến Tết âm lịch luôn đó, mà theo dự đoán ngày sinh thì đầu tháng 2 là em sinh rồi. Chắc giữa tháng 1 phải điệu chồng hoặc mẹ vô Sài Gòn rước ra quá. Hic hic.
mình đọc tâm sự của bạn mà cũng thấy tiếc quá. giờ bạn mang bầu đã sang tháng thứ 6 rồi mà lại học những 3-4 tháng cơ, nếu là con so thì chỉ 2-2,5 tháng nữa là bạn sã sinh thôi,biết là cơ hội chỉ có 1, nhưng con mình là trên hết bạn ah, biết đâu bé sinh ra sẽ mang lại nhiều may mắn hơn về sau này cho bạn thì sao? hãy cố gắng vì con của mình bạn nhé, đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới em bé trong bụg đó bạn.
Em cũng giống hệt chị này, sắp xong rồi, nghĩ mà nhẹ cả người. chúc chị chủ topic có thêm sức khoẻ để chiến đấu vì tương lai con em chúng ta sau này nhé!
giờ vẫn chưa vướng bận j thì hãy cố gắng lên bạn ah. gia đình mình mọi người ai cũng ủng hộ mình phải cố gắng học vì sau này có muốn cũng khó có cơ hội lắm. mình thiệt thòi hơn bạn là đã có con nhỏ, nhưng mình phải đi học xa nhà phải gửi con cho ông bà ngoại, xa chồng xa con nhiều khi cũng áp lực lắm, nhưng qua diễn đàn, được các mẹ động viên và ủng hộ nhiều nên mình cảm thấy đã có thêm rất nhiều nghị lực cùng niềm tin về sự lựa chọn của mình. sau này nếu muốn có con bạn có thể bảo lưu hoặc tùy vào thời gian học mà lên kế hoạch là sẽ ổn thôi, nhưng mình nghĩ hãy tính toán cho phù hợp ko có sẽ vất vả đó bạn.