Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Các bố mẹ mua đường phèn Quảng Ngãi nấu chè ngon lắm, đặc biệt món chè sen thanh dịu nhẹ. http://eckey.vn/chanhung/home.aspx. Em gửi tham khảo cho các bố mẹ nè.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mẹ Ỉn giống mình, dạo này nóng mà cứ hay lọ mọ, đứng ở bếp mồ hôi rơi như mưa mà vẫn cứ thích làm. Nhưng nhà mẹ nó còn có ng ủng hộ. Nhà mình nấu chè hay làm kem xong chỉ có mình tự xơi và đem đi cho thôi, ở nhà ko ai hưởng ứng mới chán chứ. MC thì sợ ăn đường, chồng thì ko thích ăn vặt, con thì còn bé nên cũng chẳng thèm ăn, haizzzz... chán chả buồn chết.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị Hương ơi, hơi nóng 1 tí nhưng em vẫn mời chị ăn món Kim chi cải thảo của em, Chị cố gắng nhé, nếu nóng quá mà bị nhiệt thì chị cũng cố chịu nhé, thành quả của em lúc nào em cũng muốn báo cáo với c vả chị L. Nếu nhiệt em sẽ có bài thuốc điều trị nhiệt, c cứ yên tâm. Hihi [/IMG] [/IMG]
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Cả nhà ơi, dạo này em đang thấy có bán loại quả mác cọp, giống quả Lê ý nhưng nó nhỏ hơn, có loại vỏ vàng loại vỏ xanh nữa. Theo mọi người thì quả này có phải của mạn Tây bắc như mấy chị bán hàng nói không? Em thích ăn lắm nhưng cứ lăn tăn không biết loại này của bọn Tàu khựa hay của VN nữa nhỉ, đang bầu bí nữa, mùa này quả gì cũng nóng nên hạn chế ăn, em thấy nói Lê tính mát ah? Thấy sợ Táo với Lê từ hồi đọc bài báo thấy bọn Tàu khựa nó ủ thuốc từ hổi quả bé tí đến lúc thu hoạch luôn
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Đợt này chị H bận quá nhỉ. K thấy chị online post bài .
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Cái này em suốt ngày bị chồng mắng vì lại còn đang bầu bí. Chồng bẩu lên nhà làm...ăn đc mấy mà suốt ngày lọ mọ. Dưng cơ muh mình làm mình ko ăn mà mọi người ăn mình vẫn vui.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mắc cọp by giờ ít lắm e thấy chủ yếu ở vùng cao mới là mắc cọp thật còn ở chợ toàn là lai lê thoai. Phòng e có đứa ở Hà Giang cứ nhờ mẹ nó gửi x ăn khắc hẳn với ở đây.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Em nói làm chị lại thèm rùi Chị có bạn ở HG, có lần nó cho mấy kg mắc cọp, ăn ngon thật! Giờ mắc cọp toàn lai, đến lê bây giờ cũng thế, chẳng ngon nữa!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Công nhận cái vị mắc cọp trên dân tộc gửi x khác hăn với mắc cọp ở chợ by giờ chị nhỉ.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! cảm ơn các mẹ đã chia sẻ món nào cũng ngon cả thèm quá huhuhuh
Sorry spam... Chị TT và các mẹ tham gia Buffer Từ Thiện 2012 nhé! Các mẹ còn trống phần chữ ký thì đưa link của BF TT để loan tin nhé! Thanks all.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! chị khẳng định luôn là Tàu khựa nhé, vào BigC nó ghi rõ là của TQ luôn, ở chợ thì toàn kêu của VN. Nhà chị ko xơi táo lê nữa, sợ lém, giờ chỉ xơi bưởi với mấy thứ quả lành của VN mình thoai
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Đúng là trước đây em ăn mác cọp còn có vị chát chát nữa cơ, trên vùng cao họ còn muối mác cọp ăn chua chua mặn mặn ngọt ngọt ngon lắm ý. Cơ mà giờ ăn mác cọp như lê luôn
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Oài, bác nói thế em sợ quá, từ hôm nọ ăn mấy kg rồi. Cũng lâu lắm rồi em không xơi lê táo nữa, cứ ngỡ quả bé xíu này là lê hoặc mác cọp của VN mình nên mới dám ăn đấy chứ
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! CHợ nhà tớ có em trai bán hai sọt đầy, 20k/kg, tớ cũng mua ăn thấy rất ngọt
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Đúng là chủ toppic đi vấng là các mẹ cũng lười hẳn, chẳng ai làm gì cả. Chị H ơi, mau mau quay về để vực lại tinh thần nấu nướng của các me ý đi, thế này thì làm sao mà chồng yêu đc nữa. Hic
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! thời gian vừa rùi bận quá không có thời gian vào hóng kinh nghiệm....hum nay vào đúng là phụ nữ VN đảm đang quá các bác ak, đợt này e phải chăm chỉ vào hóng hớt mới đc ak
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hà hà, cuối cùng thì cái giắc căm nó cũng phải nghe lời em. Em trả bài chị món kem vani này chị ơi. Mau quay về toppic đi chị nhé. [/IMG] Em thấy làm kem vani là ăn xốp nhất chị ạ, mỗi tội là cái tội làm sai công thức, tự ý tăng đường nên là hơi bị ngọt, cơ mà vưỡn ngon. Mát dời thía này ăn kem là dễ bị đau họng, các mẹ ăn xong nhớ ngậm thêm chanh đào nhé. Keke.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị ơi, thêm món măng nhồi thịt hấp nhé, chấm tương ớt ăn ngon ơi là ngon [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] Ăn ngon lắm chị ạ, mỗi tội trình bày hơi thiếu thẩm mỹ, cả nhà cứ giục loạn lên làm em xếp lung tung. Hihi
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mẹ Ỉn ơi. Hấp thịt đến lúc cắt làm sao để k bị rụng hết thịt?