Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. akikoi.vn

    akikoi.vn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chị là một người phụ nữ mạnh mẽ đầy nghị lực, chị giỏi thật đấy. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc nhé
     
    Đang tải...


  2. kuboshop

    kuboshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    2,958
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ối em ngủ dậy một cái là lao vào máy tính, gặp đúng topic của bác, em đọc 1 vèo nhìn lên đồng hồ đã gần 6h tối rồi, chưa cơm nước cháo lão gì cho con cả, chúc mừng công cuộc cải tổ thành công của chị, chúc gia đình chị mãi hạnh phúc. Hehe em may mắn( đến giờ này) cưới được anh xã tâm lý, chiều vợ và thương con, tất nhiên cũng có đôi lúc hờn giận nhưng đọc truyện của chị rồi thì mới thấy anh xã em đúng là number 1 (chỉ đối với em và Ku Tý nhà em thôi nhé). Ngưỡng mộ chị quá!!!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em thật ngưỡng mộ chị quá, chúc tất cả các chị đều hạnh phúc nhé. em cũng hy vọng, ông chồng tương lai thật tâm lý, hai vợ chồng chung mục đích, hiiiiiiii. hạnh phúc nhất
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  4. thuyhanhyb

    thuyhanhyb Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    cảm ơn bạn! mình cũng đang mường tượng đến lúc vùng lên, hắn sẽ như thế nào?hihihi...
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Tớ thì ko hẳn là vùng lên, mà " đời thay đổi khi ta thay đổi " , chứ mình chẳng thay đổi được hắn đâu, chỉ có hắn tự thay đổi hắn thôi.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  6. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đúng thế chị nhỉ, làm sao mình có thể thay đổi được chồng chị nhỉ.
     
    phuongeduhanhhoanghong thích.
  7. Zin_thoi

    Zin_thoi Thành viên uy tín.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    17,909
    Đã được thích:
    5,501
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Toàn những dòng buồn thật, chị em mình giống nhau ở khoản buồn vì chồng dù cách này hay cach khác

    Buồn...từ này ko diễn tả hết được
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  8. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em cũng đọc mấy trang đầu của chị và đọc tới trang chị đã phần nào hạnh phúc vì sự nhẫn nại của mình. Thật sự khâm phục chị, chắc chắn chị còn phải yêu anh ấy nhiều lắm mới có thể làm được như vậy. Trước đây anh ấy ko có vậy, chắc bị một thời gian thôi phải không chị ? Em trước kia cũng là một người rất cam chịu, em nhẫn nhịn được sự khinh rẻ của gđ bạn trai dành cho mình tới tận gần 4 năm trời vì thực sự rất yêu người đó nhưng mọi chuyện cũng chỉ có giới hạn của nó. Đến lúc em đọc được câu "lấy vợ phải chọn con nhà có văn hóa, có giáo dục'' mà bố người đó viết cho người đó kèm theo câu "ở đây thì anh ko thể nào bỏ được em nhưng khi về bên cạnh gia đình bố mẹ anh không biết sẽ như thế nào" em đã chia tay. Đau lắm nhưng thật sự đến giờ em cảm thấy đó là một quyết định vô cùng đúng đắn. Nếu hồi ấy mình ko dũng cảm vùng lên như thế thì có lẽ giờ này mình đâu có một người chồng biết thương vợ và một đứa con xinh xắn.

    Sau cú vấp ngã kia em nhận ra rằng mình ko biết thương bản thân mình thì chẳng có ai thương mình cả nên từ đó em ko để ai bắt nạt được mình nữa. Ko một ai và sẽ không bao giờ. Chuyện gì nhỏ nhặt em có thể bỏ qua được chứ những chuyện như chồng chị đối với chị em sẽ chẳng thể nào đợi được tới lúc anh ấy sẽ sủa đổi. Khâm phục đức tính nhẫn nại của chị. Nhẫn nại thôi chứ đừng cam chịu chị nhé. Em chúc chị và gia đình hạnh phúc.
     
    Song Nhihanhhoanghong thích.
  9. nguyễn phan anh

    nguyễn phan anh ĐLy Hà Nội Kem **PANDA

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    15,671
    Đã được thích:
    4,677
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    mỗi nhà mỗi cảnh chị ah vc có lúc này lúc kia dnay em cũng buồn lắm ý haiz...không biết tại chồng thay đổi hay tại em bầu bì nghĩ nhiều nên thế, nhưng chỉ biết rằng cảm nhận 2 vc cứ ko dc như ngày xưa nhiều khi tủi thân nghĩ buồn ghê lắm
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  10. beto1

    beto1 Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    4,418
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ì
    :) khi chưa lấy thì còn yêu, lấy nhau roài lại thấy chán,...................?
     
  11. sanhotrang_halong

    sanhotrang_halong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chia buồn với chủ top, đúng là lấy chồng như đánh bạc vậy
     
  12. toivaem

    toivaem Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ngày................
    Sinh nhật mình. Lâu rồi hắn không còn tặng hoa hay quà mình mỗi dịp như thế này nữa. Mình nhiều khi cũng chẳng nhớ, chuyện nhà cửa và con cái rồi công việc lu bù đã chiếm hết quỹ thời gian của mình rồi còn đâu. Chỉ có đám học trò là nhớ. Học trò miền núi lạ lắm, học hành ko thật sự giỏi giang nhưng rất tình cảm, chẳng biết bằng cách nào chúng biết được sinh nhật của mình. Và dù mình đã không còn là cô giáo của chúng nữa, nhưng năm nào cũng nhận được những lời chúc tốt đẹp từ chúng. nhiều khi xúc động ứa nước mắt. Năm nay cũng vậy, mấy học trò đã ra trường mới sáng ra đã í ới điện thoại: cô ơi hôm nay có chương trình gì không? cô ơi bọn em tập hợp được hơn 10 đứa rồi, định tối nay tổ chức gặp mặt luôn....
    Mình cười, chan chứa niềm vui và cả một chút buồn tủi nữa. năm nào mình cũng tổ chức sinh nhật hắn rất chu đáo, mời bạn bè của hắn dùng cơm, tặng quà...Còn hắn thì...
    Ấy vậy mà thật bất ngờ. Buổi tối, mấy đứa bạn gái đang đến rủ mình đi cà phê, mình cũng định đi cho đỡ phải nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của hắn, thế nên dặn con chị chơi với thằng em, trông em để mẹ đi một lát rồi về. Hắn: đi đâu đấy?
    em đi chơi, cho thoải mái đầu óc.
    Bao giờ về?
    bao giờ chán thì về, mà anh hỏi làm gì?
    Nếu định về muộn thì chờ tôi chút.
    ừ, thì chờ. 5ph sau, hắn bê từ trong tủ quần áo ra một bọc quà to tướng, trước mặt mấy đứa bạn gái của mình:
    Chúc mừng sinh nhật vợ nhé! Vợ mở quà ra rồi mang đi chơi cho thoải mái!
    Chẳng hiểu câu sau của hắn có ý nghĩa gì. Nhưng thằng con láu táu, thấy quà là lao đến bóc luôn. Trời ạ, hộp quà to thế mà bên trong có mỗi cái phong bì nhỏ xíu. Chắc là tiền! Con bạn cầm lấy xé roẹt: xem anh xã tặng vợ bao nhiêu tiền nào.
    Ô hô, chẳng có đồng nào. Nhưng mà là thẻ ATM, thẻ của hắn. Trả lời ánh mắt nghi ngại của mình, hắn lúng búng trong miệng:
    không có nhiều tiền đâu, vì trước giờ anh tiêu hoang lắm. Anh mới tích được vài tháng nay thôi, em cầm xem tiêu gì thì tiêu. Lương, thưởng của anh cơ quan đều chuyển trả vào đấy cả....Tí nữa anh nhắn mã số sang đt của em nhé!
    Chẳng biết miêu tả cảm xúc của mình như thế nào. Không phải tiền hắn đưa làm mình xúc động, nhưng sao sống mũi mình cay thế kia? Ah, hắn biết quay đầu rồi đây. Những nỗ lực của mình đã đạt được những thành công bước đầu rồi đây! Chẳng nhẽ lại nhảy cẫng lên vì sung sướng, mình đưa lại cái thẻ cho hắn:
    anh cứ cầm lấy đi, khi nào cần em sẽ hỏi. Nhưng mai phải đăng kí báo tài khoản vào điện thoại của em đấy! Ồ la lá! Sinh nhật tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng công cuộc cải tổ!


    Mình đã chảy nước mắt khi đọc đoạn này, chúc mừng bạn. Chưa biết về sau thế nào nhưng sự hy sinh của bạn đã làm chồng bạn thay đổi, mong hạnh phúc sẽ đến bạn.
    Đọc đến trang 50 đã biết được gia đình bạn hạnh phúc rồi. Mình là nam những rất cảm phục lối cư xử và đức hy sinh của bạn.
     
    Sửa lần cuối: 24/7/2012
    hanhhoanghong thích bài này.
  13. nhjmxu89

    nhjmxu89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    trời ơi nghe chuyện của chị mà em thây thuơng chị rớt nước mắt ra ý.em biết người vợ là phải nhịn chồng 1 phần vì con, 1 phần vì danh tiếng.nhưng cái giá chị nhường nhịn như vậy có đáng không,em chẳng biết noi gì chỉ biết khuyên chị cố gắng vậy.cố lên chị nhé vì tuơng lai con mình chứ không phải vì 1 tình yêu đã xa với ông chồng tệ bạc
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  14. huuhaoit

    huuhaoit Trại Gà Chọi Hảo oanh - 0986923001

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mừng cho chị hạnh và cũng mừng cho vợ chồng em.vợ em đọc xong nhật ký thấy thay đổi theo hương tích cực
    cám ơn chị và các anh chị nhiều nhiều
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ôi, chúc mừng bạn nhé , thực ra thì mình nghĩ, phụ nữ việt nhẫn nhịn cũng siêu, mỗi lần mình định làm um lên cái gì đó, lại nghĩ đến mẹ mình, lại thấy mọi sự gđ mình thật là " muỗi ".
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  16. beto1

    beto1 Banned. Cẩn thận người này không trung thực!

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    4,418
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    9h hum nay nhà tớ tổ chức đấu giá . Mời mọi người ghé tham gia nhé :)
     
  17. taxu

    taxu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em đọc...cũng đã đọc hết, mất 2 ngày. Thú thật lúc đầu em muốn comment lắm ý, nhưng mà cố đọc, xem đầu cuối thì mới cm chính xác cho dc. Đọc hết rồi, em lại k biết cm j cả. Tất cả kinh nghiệm mà các mẹ chia sẻ, em cũng hầu hết nghe qua, có sử dụng 1 ít. Nhưng mà chỉ khi rơi vào cùng cực nỗi đau, thì sức mạnh mới dc phát huy. Em rất thích văn phong của chị chủ top, và em biết, cái đó cũng là 1 vũ khí lợi hại để cảm hoá chồng chị, hihi. Nói thế nào để "lọt vào xương" là k đơn giản, hy vọng em có j khúc mắc lại dc tâm sự cùng chị. Em thì hiện tại chưa có j, cãi nhau cũng là nhí nhố thôi, nhưng mà em lại bị giống chồng chị, là dc chiều quá hoá hư, em thấy mình hư hơn đấy, nhưng em cũng đang học tính của chị, là nhẫn nhìn, chăm chỉ, em nóng tính và lại toàn để chồng chăm thôi, đôi khi đốc thúc bản thân giúp lão ý 1 tí mà em cũng lười, nghe ngược đời chị nhỉ. Tại chồng em mới ở NN về, đang ở nhà chơi, nên sáng ra lão ý chuẩn bị đồ cho em ăn sáng, nấu cơm cho em mang đi, rồi mới lên gọi em dậy. Em đi làm vê là bị đuổi lên tắm, rồi có cơm dọn sẵn, ăn uống xong lão bê xuống ngâm mai rửa sau khi em đi làm. Quần áo cũng toàn chồng với máy giặt. Nh khi em tự đốc thúc mình mà cả tuần cũng chả dc việc nhà nào, hì hì, em yếu, lại đi làm xa, 1 ngày đi gần 60km chị ạ. Chắc tới lão ý đi làm, em lại phải chăm lên thôi. Nên khi đọc những tâm sự của mọi người, em thấy xấu hổ với bản thân quá. Hôm qua em đã bảo về nhà sẽ ngoan, thế mà em cau có, cãi nhau, rồi em k chịu ăn tối, mãi sau lão doạ k ăn sẽ gọi cho mẹ, để mẹ bảo em ăn, thì em mới chịu ăn đấy. Nhưng mà lão ý nói nghe cũng ngứa tai lắm chị ạ, "em về là cau có, em làm anh thấy ức chế, anh chỉ muốn em 10h mới đi làm về". Trong khi có món cua biển ngon, em thích ăn luôn cho nóng, lão ý lại cứ hý hoái rửa cốc chén em mới điên lên, em xách xe đi 1 mạch mãi mưa mới về, thế là 10h mới ăn tối. Hôm nay em bảo về mẹ ăn tối 10h mới về, lại nói giọng dỗi với em, em kệ. Lão ý bảo em trẻ con, em thì thấy cả 2 cùng trẻ con, chị làm trọng tài cho em dc không?
     
    Sửa lần cuối: 25/7/2012
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Trời, em ơi!!! Mấy hôm nay vào nhà, chị chỉ bấm thank rồi đi ra, vì nói thật là chị cũng đang bận. Nhưng hôm nay đọc mấy dòng tâm sự của em, chị không thể không nói lại với em đôi điều.
    Em gái, em đang hạnh phúc! Vì vậy hãy nắm giữ hạnh phúc ấy thật chặt, đừng buông lơi. Cái cách mà em đang thể hiện sẽ dần làm chồng em thấy mình đang chăm bẵm một đứa trẻ, chứ không phải được chăm sóc người vợ yêu thương của mình. Mà anh ấy lấy vợ cơ mà? Rồi em sẽ sinh con, chăm con nữa, sẽ có rất nhiều việc mà nếu em tham gia chia sẻ với chồng ngay từ bây giờ, đến lúc đó em sẽ thấy rất hữu ích, em ạ.
    Anh ấy nhàn rỗi, còn em thì vất vả. Thế nên anh ấy đã hầu như làm mọi việc trong nhà. Vậy sao em không chia sẻ với anh ấy? Bằng ánh mắt, bằng thái độ thân thiện, cởi mở...cũng đủ lắm rồi. Chứ cứ " "em về là cau có, em làm anh thấy ức chế..." thì hệ quả tất yếu sẽ là " anh chỉ muốn em 10h mới đi làm về"- thậm chí có khi còn tệ hơn thế rất nhiều đấy em ạ. Hãy để mọi phiền muộn, ức chế của công việc ở bên ngoài cánh cửa, và trân trọng những gì mình đang có, em nhé! Mong em luôn hạnh phúc.
     
  19. shopmechuot

    shopmechuot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chúc mừng bạn đã có 1 kết thúc có hậu trong nhật ký buồn của mình.........
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  20. taxu

    taxu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em cảm ơn chị Hạnh nhiều!!! Thật ra mọi người ai cũng nói thế ạ, nhưng mà có phải em hay cau có đâu ạ, hihi, tính em là rất ham vui, nhưng em công nhận em có 1 điều trẻ con là, nếu chồng k quan tâm 1 cái j đó theo đúng ý em, hoặc nói với em dù chỉ 1 câu k nhẹ nhàng, hoặc hơi cộc lốc, là em thấy tự ái chị ạ, em hay lầm lì mặt, hoặc là cáu. Em thì có tư tưởng là chồng phải hiểu những j vợ muốn, ăn là phải hỏi ngay vợ có ăn không, chứ đừng có mà có ý nghĩ em muốn ăn thì phải nói với anh. Lão ý thì k dẻo mỏ nhưng dc cái chăm sóc thfi hết ý, nhưng em cứ phải huấn luyện mãi vẫn chưa đạt dc độ...tinh tế chị ạ. Tuy thế vì hqua em dc về sớm từ 3 rưỡi, nên em cũng về nhà, em hay yếu mềm mà, dỗ em là em hết giận liền. Và em cũng học tí dịu dàng giống của chị, nên hqua thấy e về, lại còn nhẹ nhàng, lão sướng lắm, lại yêu vợ nhất đời. hi, còn em k yêu lão, em yêu chị nhìu, keke, tặng chị gái nè (u)
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này