Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị Bé nhà mình cũng lười ăn lắm. Lắm lúc cũng phát điên lên vì con ấy. Nói thì dễ chứ kiềm chế cũng khó ghê ah.
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị COn minh con nhỏ nên nhiều lúc cũng quát con, nhưng rồi nghĩ lại thấy ko nên, vì con nhỏ chưa biết thế nào cả, nói xong nó lại đâu đóng đấy. Mình nghĩ bé 2-3 tuổi thì mình pải theo con thôi, ko thế làm khác được.
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị Ui ui, mình vẫn phải ép con ăn. Nhưng thề là khi con tự xúc ăn rùi thì không bao giờ mắng con khi ăn đâu.
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị Hic,nhiều khi con lười an quá, mẹ đi làm về mệt, stress nên hay quát con khi con ăn chậm, hay ngậm, hic đọc bài này thấy có lỗi với con quá
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị hãy thử nhớ lại mình hồi còn bé..nó sẽ giúp chúng ta hiểu bé hơn
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị Ku con nhà mình năm nay 3 tuổi, tháng 8 này bắt đầu đi học mẫu giáo. Mẹ xúc cho thì ăn thì ít khi chịu tự xúc lắm. Dạo này bố nó đang bắt phải tự xúc vì sợ con không tự xúc thì đến lớp sẽ đói. Nhắc mãi con tự xúc đi thì con không tập trung, vừa ăn vừa chơi, cầm thìa chọc chọc vào cái bát nên nhiều lúc cũng cáu, quát um lên làm con lại khóc lóc.
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị Mình cũng biết là không nên mắng, quát tháo trong bữa ăn. Cơ mà nhiều khi điên tiết không thể nào kìm được, thế là lại ầm lên. Cũng phải hạn chế dần thui!
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị từ nhỏ con của chị gái đã ở với mình nhiều hơn với mẹ. mình chắng mấy khi fải la cháu khi ăn cả. vì ngay từ bé mình đã cho e một cái chén rất xinh một cái muỗng và dũa như người lớn cùng ngồi ăn chung, bé thích làm gì thì làm. không phá tung lên là đc. lâu lâu lại cho một ít thức ăn dẽ ăn vào chén của bé. thấy mọi người ăn rùi cũng băt chước. thế là lớn lên h mới 2,5 tuổi đã đoài tự xúc ăn, rất ngọn nhé. các mẹ đựng sợ bé bị dơ khi ăn, hãy cứ để bé thoãi mãi tìm hiểu và thích nghi, chỉ cần hướng dẫn bé cách cầm đồ dùng đúng cách thôi thời gian đầu cứ xong bữa ăn là lại đi thay đồ cho cháu, lau , rửa vậy là sạch. bây giời mọi người thấy bé mới 2.5tuổi đã biết tự ăn ai cũng khen hihih bé rất tự lập nhé. chúc các mẹ luôn vui.
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị mẹ này giống mình thía , lúc điên lên chịu k nổi nữa xong lại thương con
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị nói đi nói lại, ai cũng muốn mang những điều tốt đẹp đến cho con.. mình cũng thế thôi, nào là phải kiềm chế thế này thế nọ.. nhưng nói thật đến khi phát điên lên thì nhịn cỡ nào cũng ko dc.. trộm vía ngay từ bé con mình đã dễ ăn, nhưng khi mà ăn xong, lỡ có chuyện gì mà làm cho nàng ấy khóc, thì nàng ấy ói hết cho bằng dc.. lúc đó là mình muốn phát điên lên luôn.
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị la con xong, ăn cũng chẳng thấy ngon, biết thế rồi mà....điên lên là oánh luôn, khỏi la, hihi, mình nóng quá nhỉ!
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị Thật sự vẫn biết là không nên, nhưng nhiều khi hoàn cảnh rất khó. Mình cả ngày gặp con được mỗi bữa tối, rồi lại tối tăm mặt mũi vào công việc. Mà nó cũng lạ, cả ngày chơi ngoan nhưng cứ khi ăn cơm đủ mặt mọi người là lại bướng ơi là bướng, nói gì cũng cái, nhiều khi không muốn mắng mà cũng chịu không nghĩ ra cách
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị Các mẹ ơi, cho em hỏi chút, thế cháu mà trong bữa cơm cứ đòi cái này cái nọ mà không chịu ăn, rồi giả vờ khóc thì có nên quát 1 câu rồi lại nịnh cháu nó không(. e dụ dỗ đủ kiểu mà nhiều lúc k kìm chế được nữa cũng vẫn phải trợn mắt lên(
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị Vẫn biết la mắng con hoặc cháu trong bữa ăn là điều tối kị nhưng có những đứa trẻ cần phải có biện pháp mạnh. Không phải nhất thiết là đánh, mắng. Bạn cứ mang cái gì hoặc điều gì mà cháu sợ nhất ra dọa xem nào (ví dụ: có bé rất sợ bác hàng xóm, hoặc có bé lại sợ cô giáo, có bé lại sợ gấu bông,..). Mình cũng đã áp dụng với hai bé nhà mình đấy!
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị Các cụ vẫn nói là trời đánh tránh miếng ăn, mắng lúc ăn bé sẽ tự ái rất dễ tự kỷ. Mắng con trong bữa ăn là tối kỵ
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị Bữa cơm là sự sum họp của gia đình nhất là trong thời điểm ai cũng bận và chỉ có bữa ăn mới đầy đủ mọi thành viên. Bữa cơm mà la mắng để con khóc nức nở với bát cơm thì bố mẹ cũng mất cả ngon. Nên chắc chắn là ko nên rồi ^^
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị Đúng là tối kị tối kị. Nhưng nhiều khi vẫn mắc. Con lớn hơn rồi mình cũng dễ xử lí hơn. Hỏi 3 lần: con có ăn không? vẫn không ăn--> thế thì con đứng dậy đi. Khỏi ăn luôn.
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị các mẹ ơi, các cụ đã nói rồi mà " trời đánh tránh miếng ăn" ; đặc biệt trong thời đại chạy theo kinh tế, sống gấp gáp thử nghĩ 1 ngày 24 tiếng cả gia đình gặp mặt nhau được mấy tiếng ah; trong đó thì chỉ có bữa ăn là cả gia đình tâm sự, trò chuyện lại cv của cả ngày; nên đừng bao giờ biến bữa cơm đang ngon lành thành một bữa com khê, sống với những lời mắng chửi; đặc biệt với conn trẻ; nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và sự phát triển của bé
Ðề: La mắng con trong bữa cơm - điều tối kị mình cũng hay mắng con trong khi ăn, nhưng mà con mình lười ăn lắm lại còn hay nhè, miếng hơi to tí là nhè ra đến khổ ... không mắng thì không chịu được. Đọc bài này xong phải cố kiềm chế, nhưng không biết có được không nữa ?