Cùng sẻ chia những câu chuyện về gia đình

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi VuongQuocTho, 17/7/2012.

  1. VuongQuocTho

    VuongQuocTho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Mỗi gia đình là một xã hội thu nhỏ, là nền tảng vun đắp cho tương lai xã hội. Nhưng xã hội ngày càng phát triển thì tiêu cực cũng gia tăng theo, từ rượu bia, ma túy, cờ bạc, đến mại dâm, lười biếng lao động,… đã và đang tác động rất lớn đến cuộc sống gia đình hằng ngày, ảnh hưởng đến hành vi tâm lý của các thành viên. Chính vì vậy, giữ gìn mái ấm gia đình là việc vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Có được một gia đình hạnh phúc, đó đã là một thành công của chúng ta trong cuộc sống. Hạnh phúc từ tổ ấm sẽ giúp mỗi người luôn cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc và đặc biệt là cân bằng được vấn đề Tâm - Sinh - Lý.

    Vậy làm thế nào để xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc để làm nền tảng cho các thành viên khắc phục những khó khăn, vượt qua mọi cám dỗ, mặc cảm, cùng nhau xây dựng và vun đắp cuộc sống gia đình? Chỉ có sự yêu thương, chăm sóc xuất phát từ trái tim mới có thể gắn kết những thành viên trong gia đình để mọi người cùng nhau chung tay chăm sóc cuộc sống gia đình. Đó mới là ý nghĩa đích thực và lớn lao của một mái ấm hạnh phúc.

    Cuộc thi Viết về những câu chuyện gia đình nhằm khích lệ mọi người cùng đọc, quan sát, suy ngẫm và hãy viết, hãy chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và giữ gìn hạnh phúc gia đình từ những gì tích luỹ được. Các bạn có thể chia sẻ về cuộc sống gia đình của mình, những tâm tư, tình cảm dành cho tổ ấm yêu thương hay dành cho những người yêu quý qua thông qua những bài viết đó.

    Nội dung câu chuyện có thể là chia sẻ về các tình huống mâu thuẫn trong gia đình hoặc những kỉ niệm về một món ăn đáng nhớ, về suy nghĩ và tâm tư, chuyện tình cảm…
    Sau đó các bạn có thể post bài viết trực tiếp lên fanpage Bếp Của Mẹ:
    http://www.facebook.com/bepcuame
    Hoặc bạn cũng có thể gửi mail về địa chỉ bepcuame@gmail.com để BTC post bài viết hộ.

    Cứ mỗi 2 tuần, BTC sẽ trao 1 phần quà trị giá 2.070.000đ (là bộ đầu thu + gói cước sử dụng K+) cho bài viết hay nhất. Hiện đã có 3 bạn nhận được quà từ Bếp Của Mẹ rồi đó cả nhà.
    Cuộc thi kéo dài đến 23/8/2012, cả nhà mình cùng tham gia nhé.

    P/S : Bài viết phải ghi rõ tên tác giả, thông tin liên lạc, số chứng minh thư nhân dân, một ảnh rõ mặt cá nhân người dự thi (cái này chỉ cần ảnh chụp bình thường là ok rồi nghen cả nhà)


    "Khi bạn tham gia cuộc thi/sự kiện này là đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý rằng BTC cuộc thi không phải và không liên quan đến BQT diễn đàn LÀM CHA MẸ. Bạn tham gia là hoàn toàn tự nguyện và bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro có liên quan."
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi VuongQuocTho
    Đang tải...


  2. VuongQuocTho

    VuongQuocTho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cùng sẻ chia những câu chuyện về gia đình

    Bạn Lê Thị Sen là người mới nhất đã nhận được quà từ Bếp Của Mẹ cho bài viết rất cảm động về người cha yêu quý của mình. Cả nhà mình cùng cảm nhận lời tâm sự của bạn Sen dành gửi cho người cha nhé.
    CHA TÔI
    (Gửi tặng cha tôi với tất cả tình yêu thương và lòng kính trọng)
    19 – 20 – 21!

    Nhanh thật…
    Mới đó mà con gái cha đã 21 tuổi rồi!
    Con gái thường hay tâm sự và chia sẻ với mẹ, nhưng với tôi, tôi thấy gần gũi và chia sẻ với cha nhiều hơn.
    Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Khúc ruột miền Trung gánh hai đầu đất nước qua bao nhiêu đau thương… Cha tôi, gánh cuộc đời của bảy anh chị em tôi… Đôi vai gầy của cha tưởng chừng như không đỡ nổi nhưng chưa bao giờ tôi thấy cha than phiền.
    Kí ức, dù không hoàn chỉnh vì ngày ấy tôi còn bé lắm! Mỗi bữa ăn, cả đại gia đình trên 10 người quây quần bên nồi cơm! Gọi là cơm nhưng chỉ có khoảng 1/3 thôi, còn lại là khoai và sắn. Lúc nào cha cũng nhường tôi những bát cơm trắng tinh và tôi cứ vô tư ăn mà không biết bát cơm của cha toàn khoai và sắn! Ừ! Bây giờ có còn trẻ con nào ăn cơm như trước nữa đâu cha nhỉ? Đầy đủ! Sơn hào hải vị… thứ gì cũng có. Thế mà vẫn biếng ăn… Nhưng món cơm độn ngày ấy, con làm sao quên được! Sau này đủ lớn rồi con mới hiểu, món “cơm yêu thương” ấy của cha giành cho con không có sơn hào hải vị nào sánh được.

    Ngày con học tiểu học, cha là Thầy, là bạn đồng hành cùng con! Mùa thi năm ấy, đó là kì thi cuối kì năm con học lớp 4. Đêm đó, con sốt cao và lên cơn co giật. Cha đã đưa con vào trạm xá… Cả đêm cha thức trắng chăm sóc con. Sáng sớm, 4 giờ sáng, hai cha con đi bộ gần 8 cây số tới trường thi… Con vẫn còn mệt lắm! Cha cõng con trên đôi vai gầy! Cõng con suốt cả cuộc đời…
    Hè năm lớp 5, con qua nhà chị cả ở! Phụ giúp cho gia đình của chị để đỡ gánh nặng cho cha. Năm đó, cả làng có dịch cảm cúm! Nhà mình không ai tránh được… Chị cả không cho con về vì sợ bị lây bệnh! Đêm nào con cũng khóc! Nước mắt con cứ tuôn trào khi nghe tin về gia đình. Bé út vì quá đói mà bò ra vườn hái cà ăn. Cha đánh út mà nước mắt cứ không ngừng chảy!
    Ngày cô giáo về nhà chơi! Cô nhìn gia đình mình… ái ngại cho cái nghèo… Cũng từ đó, Cô giáo quan tâm con nhiều hơn! Cha nói với con: Cố gắng học thật tốt nha con, cha chỉ mong con sau này trở thành một cô giáo nhỏ của làng mình thôi, giống cô giáo của con ấy. Yêu thương và quan tâm học sinh… Ước mơ nhỏ của con! Được nhen nhóm từ tấm lòng của người cha.
    Con thi đậu vào trường THPT chuyên Hà Tĩnh!
    Ở huyện nghèo, lên thành phố học, cái gì cũng xa lạ đối với con! Con ở trọ! Cuối tuần cha lại lên đón con về nhà bằng chiếc xa đạp cũ kĩ… Con phong tặng cho nó cái tên: Con bọ ngựa già. Mùa mưa bão… Mùa nghiêng! Trên chiếc xe đạp cũ kĩ, cha đội gió, đội mưa… Bạn bè con, ai cũng khá giả, ai cũng được chiều chuộng, ai cũng được sống trong sung sướng! Con xấu hổ khi phải kể về gia đình mình, xấu hổ khi tụi bạn thấy cha với con bọ ngựa già… Con gắt gỏng: “Mua xe mới cho con đi, mỗi lần ngồi trên chiếc xe này đau ê ẩm hết cả người. Có xe là cha khỏi phải đón con nữa”. Cha im lặng trên suốt quảng đường chở con về… Khoảng lặng! Tối đó! Con tỉnh giấc vì những giọng nói… “Mình à, mai mang ló (lúa) đi bán mua cho con cái xe đạp mới” . “Nhưng năm ni mất mùa, mà mấy bữa ni giá ló rẻ lắm, chờ cho giá lên rồi mình bán. Sản phẩm mùa ni cũng chưa đóng nữa” – Mẹ tôi nói lại với cha. “Thì tui biết! Nhưng nghĩ cũng tội con, bữa mô đi học cũng phải đi bộ hơn 15 phút. Cuối tuần về nhà lại nỏ có xe. Tui cũng muốn đón con lắm nhưng con cũng lớn rồi. Muốn đi mô với bạn bè ở Thành phố cũng phải nhờ. Không có xe là nỏ mần được chi cả. Sản phẩm thì từ từ, để tui đi mần kiếm thêm ”. Không gian im lặng! Tiếng thở dài… Con hư quá phải không cha? Con sai rồi… Con không cần xe đạp nữa… Con đi bộ đi học không sao đâu cha ạ… Con có đi đâu mà phải đi xe đạp… Trời mưa, từ chiều tới giờ rồi… Sao mưa suốt vậy!!! Sáng sớm! Trời tạnh mưa. Mặt trời lấp ló sau rặng tre. Cha lại chở tôi lên thành phố! Tôi vui vẻ: “Cha ơi! Con bọ ngựa già còn tốt chán”. Cha cười! Tôi cười! Tiếng cười hòa lẫn vào trong ánh nắng sớm mai, tinh khôi và tươi nguyên. Mấy ngày sau, tôi lại có chiếc xe mới…
    Ngày 17/08/2009… Con gái cha được đứng vào hàng ngũ của Đảng! Không có hoa, không có quà từ cha… Nhận tờ quyết định từ tay con, cha nâng niu: “ Đảng viên rồi đó! Không còn là con gái của riêng cha nữa đồng chí”. Con biết, giờ con phải xứng đáng với một đảng viên… Con sẽ nỗ lực và phấn đấu. Góp nhặt từ những lần cha đi làm thuê, từ gánh rau của chị và mẹ, từ những hạt thóc vàng của hàng vạn giọt mồ hôi… Con lớn lên! Con sẽ sống, xứng đáng là “đồng chí con” của cha!

    Ba năm Đại học… Ba năm con dệt ước mơ tại ngôi trường Sư Phạm! Con đã được đứng trên bục giảng trong kì thực tập… Thấy run run khi nghe học trò xưng “Con” và gọi “Cô”…Con thấy thiêng liêng! Kì lạ! Cảm ơn cha – Người thầy đầu tiên của con. Người đã dạy cho con biết tình yêu thương là liều thuốc vĩnh hằng. Người đã chắp thêm đôi cánh ước mơ cho con, Người đã nâng đỡ mỗi khi con ngã, Người đã dõi theo từng bước đi và bổ sung nghị lực và mạnh mẽ mỗi khi con chùn bước… Cha tôi!
     
  3. bluesky_nt

    bluesky_nt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cùng sẻ chia những câu chuyện về gia đình

    Cố lên bạn Sen nhé. Bạn có một người cha thật vĩ đại, bạn nên tự hào vì điều đó. Mong cho bạn luôn lấy đó làm động lực để vươn lên hơn nữa. Chúc bạn thành công và gia đình luôn được sức khỏe và hạnh phúc.
     
    nganiit thích bài này.
  4. VuongQuocTho

    VuongQuocTho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cùng sẻ chia những câu chuyện về gia đình

    Đây là 2 bạn đầu tiên đã được Bếp Của Mẹ gửi tặng phần thưởng đến tận nhà và chụp ảnh lưu niệm :D

    Người đầu tiên nhận được quà là anh Vinh với bài viết "Sang vì vợ" rất tình cảm.
    [​IMG]

    Người thứ hai là bạn Thu với câu chuyện đầy xúc động về tình yêu và trách nhiệm đối với gia đình, con cái.
    [​IMG]
     
    nganiitzbongxinhz thích.
  5. nganiit

    nganiit Thành viên mới

    Tham gia:
    4/8/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cùng sẻ chia những câu chuyện về gia đình

    1 bức ảnh kỉ niệm thật đẹp (u)
     

Chia sẻ trang này