Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sau tết mới tính xiền dịch vụ,còn giờ tớ có thể free à mà sao k làm vụ đổi chác nhỉ đổi 1 ví ( túi) lấy 1 bản rập nhé,tớ sẽ hướng dẫn cách may cụ thể,ok? yên tâm là may áo ( váy) lâu hơn túi nhìu đấy,ấy k lo '' lỗ vốn'' đâu he he
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dạ, em nhớ rồi ạ, có cần mặc váy dạ hội và ra ngoài hàng make up cho cẩn thận ko chị nhỉ \\/\\/\\/
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nọ em lại vừa mua rồi chị ạ, loại của em thấy cũng đẹp phết, 2k/tờ, em mua 20 tờ thôi...he.he.....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà: Hôm nay em lại mới lượn ra 1 hàng vải mua thêm đc 3 mảnh, mục đích vẫn là may váy và may áo sát nách. Quả này quyết luyện bằng được thì thôi. Mảnh này là vải lanh dài 1m2 (khổ 1m5), ng ta bảo 65k/m nhưng em mặc cả 60k mảnh đó cũng bán: 2 mảnh này đều là thô mỏng, mỗi mảnh em mua 1m (khổ 1m5) - 50k/m , em thích cái mảnh chấm bi màu đen nhạt ở trên ý, mỏng manh nhìn xinh lắm, giống y vải cái áo MNG em mua gần 700K Cả 3 đều đã vừa được mang giặt, không biết tối có kịp khô để phá không...he.he..
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc thế rồi bà nhỉ, tôi cũng nghĩ chắc chỉ có lý do là sai số đo thôi. Tối nay tôi sẽ phục thù lại xem thế nào. Kiu Kiu bà nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ cả nhà: mẹ nào định may váy trên vải,nếu may váy liền thì cứ theo ct mà cắt nhé,chừa bên sườn 2cm,còn lại 1cm.Khóa may ở chính giữa thân sau ,nên thân sau sẽ là 2 mảnh rời,thân trước là vải gấp đôi mẹ nào may váy rời ( có đai) thì vẽ ra giấy,rồi cắt rời các bộ phận ( thân váy trên,đai,chân váy dứoi).Sau đó đặt các bộ phận trên ra vải,in lại và chừa đường may.Tuy nhiên,kiểu này các mẹ chưa nên cắt ra vải vội nhé,vẽ thật chuẩn ra giấy,t7 mang tới lớp nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em mua ở đâu mà họ bán lẻ vậy? Chị hỏi ở lương văn can toàn bán cả trăm thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ ptpli: dạo này e bận quá chị ạh ,hở ra cái là tranh thủ ngủ thôi, thiếu ngủ nghiêm trọng ấy e có đi mua bán đc gì đâu cứ đi qua đâu mà có hàng vải tiện đường đi là e tạt vào, như kiểu bệnh nghề nghiệp mà chị. toàn mua vặt thôi,mảnh vảo hơn 20k mua ở trên bạch mai naizzz chả dám mặc đi chơi vì cái này mặc có vẻ già, e may để hôm nào đi chụp ảnh ngoài dời cho nó màu mè. chụp bằng đt tối quá nhìn hơi lởm , chứ quả váy này mà chụp máy chuyên nghiệp lăn lê bò toài ở bãi lau , vườn cải hay chụp sem thì oằn tà là vằn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hú hú ô tê nàng cái nhỉ. T sẽ may tặng nàng cái ví nhé, nhưng nói trước là t chọn vải theo gu của tớ đấy nahs nên xấu đẹp k chê nhá Dây là mấy mẫu mình đang ngắm nghía đây. Web đang sale mà thất nghịp chẳng có xèng mà mua ý mình kết mẫu này quá đi. Mấy kiểu váy này thì đèu cắt liền thân rồi bổ cổ trụ nhỉ, dưới eo thì máy chỉ chun thôi àm sao khó thế (
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em mua là Hàng Cân hay sao ý, ngay ngã tư với Hàng Bồ nhìn chéo sang bên tay phải, có 1 hàng chuyên bán cái kiểu giấy này, cạnh sát 1 hàng bán đồ phong thủy ý chị ạ. Em mua ở đấy. Để lúc nào lượn qua em nhìn địa chỉ cho, hoặc nếu chưa cần gấp thì để em mua hộ rồi thứ 7 em mang đi cho nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vậy hả em? Nếu tiện thì em mua hộ chị nhé! Cám ơn em nhiều. Mảnh vải lanh đẹp ghê. Tuần này ku nhà chị ốm, chả may vá được gì, ru cậu í ngủ được tẹo lại dậy quấy khóc, chán ghê. Bao nhiêu dự định và bài học mới mà không thục hành được, sợ quên.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ra làm cho đẹp ngất ngây vào nhớ, rùi các chị mà không nhận ra Tiểu Thìn nhà mình thì làm thêm vụ ra mắt lần nữa Hihi, mà xinh tự nhiên rùi còn make up làm gì nữa nhỉ? Sao giống mềnh thế nhẩy, suốt ngày lượn hàng vải mua về đầy nhà, nhìn thấy vải đẹp không cầm lòng được , hihi. Chị đang cắt cái váy chấm bi vải boi giống vải của e đấy nhưng chấm to hơn tý. Không biết có ngon lành ko đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhìn hai mảnh chấm bi của Tiểu Thìn ghen tỵ quá đi mất, cũng vẫn mua ở Kim mã hả em? Chắc chị phải sớm chạy qua đấy mất
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ khéo tay thật đấy. Hâm mộ các mẹ tự may quần áo cho con lắm ý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 2 kiểu này đều ko cắt liền thân được đâu em, liền thân làm sao chân váy xếp nhiều ly và xòe thế kia được. Đến KA mà đổi bản rập đi nàng ơi . C là c kết cái váy H&M số 1 , mà cái cổ kiểu gì nhỉ nhìn ko rõ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đánh dấu nhà này............................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái này em có váy đấy chị, nó là cổ sơ mi Đức. Và hai thân là tách rời nhau rồi, nối liền bằng chun chị ạ. Thứ 7 em mang đi nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải em mua cugnx chất đống ở nhà rồi chị ạ, mà đã có sản phẩm nào sử dụng được đâu. Hôm rồi may quần đùi cho chồng thì chun chật quá, lão í căng lên mắc cả tuần nay rồi mà chưa dão chun ra tẹo nào!hihi Em đang nghiên cứu may quần đùi đôi cho giống Tiểu thìn, nhưng là quần 4 mảnh! hihi, chị bon chen nhé tiểu thìn!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ý tưởng hay đấy, chị cũng đang bon chen vụ quần đùi đôi, hay là quần đùi bốn luôn cho cả nhà giống nhau, ke ke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua em cắt váy liền cho con, vì ko có ngực nên ly ở ngực trông buồn cười hí hí, mà may ko đẹp, tối nay phải tháo ra may ly thẳng như sơ mi thôi Vào khóa giọt lệ ngon lành, ko phải sát mà là rất sát hị hị Còn cái cổ và tay áo nữa, tối làm có lẽ xong