Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ haizz , con cái là quà tặng của bậc cha mẹ Hãy tự an ủi mình bằng suy nghĩ , mẹ con ta chưa có duyên bên nhau kiếp này Lạc quan lên
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Chia buồn cùng vợ chồng anh chị, biết là rất đau đớn nhưng a chị hãy cố gắng mạnh mẽ lên ạ, phải giữ gìn sức khỏe để còn lo tương lai cho 2 bé mà.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ đọc bài mà nước mắt chảy ướt hết bàn...e ko biết nói gì...đau quặn tim, thương bé quá anh ơi
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Ko có nỗi đau đớn nào hơn nỗi đau mất đi núm ruột của mình. Đọc tâm sự của vc e mà c cứ nc mắt nhạt nhòa. Chia sẻ với vc e, và mong 2vc hãy bình tâm cho con đc siêu thoát, và dồn tình cảm vào chăm sóc bé lớn và bé thứ 3 nữa chứ. Chúc vc e an - bình !
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Đúng là không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân yêu của mình, mặc dù rất khó nhưng 2 bạn hãy cố lên nhé, mình nghĩ con sẽ luôn ở bên 2 bạn.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ đọc những dòng của bạn mình đã khóc rât nhiều, thương bé quá
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Thương vợ chồng bạn quá! Cầu chúc cho tâm hồn e bé được siêu thoát!
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Đọc tâm sự của vợ chồng bạn mình ko sao cầm được nước mắt. Thương e bé quá!
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Gia đình bạn hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé. cầu mong cho em bé được siêu thoát
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Ba tháng sau bạn có thai. Mình đang mong tin vui từ gia đình bạn.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ con cái là món quà của trời......em tin ..và chờ tin vui từ chị thương bé quá, mong bé siêu thoát
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ xót xa quá.nhà bạn nên thờ con đi.đừng đưa con vào chùa tội nghiệp lắm.ai bảo là bố mẹ o đc thờ con,con đã làm người có tên thì phải thờ con chứ.thôi coi như kiếp này con o nợ đời nên o sống để trả nợ đời bạn à.bạn đi tìm xem có thầy tử vi nào cao tay xem cho đi.mà sao bạn nói gđ có người làm to cơ mà ,sao lại để nguyên nhân lằng nhằng o rõ thế.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ cũng nên cúng để o bị lộn lại là đúng đấy bạn à.làm lễ to lắm.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ nhưng nhà bạn lại có bầu nhanh thế này thì thực ra là cũng o tốt cho sức khỏe của mẹ đâu vì như vậy là mới sinh xong còn yếu và trong người thiếu n chất lắm sẽ o tốt cho thai đâu.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ kệ thôi, giờ có bầu thì cứ sinh thôi. động viên tinh thần vợ ăn uống bồi bổ cho tốt nhé. Em bé sẽ phù hộ cho mẹ và e khỏe.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ đọc chuyện bạn xong mà rớt nc mắt.cố lên nhé.có bầu là tốt rồi
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Đọc thấy thương bé quá, mới 10 ngày tuổi............... mong rằng nếu có kiếp sau, bé sẽ thật hạnh phúc để bù đắp lại sự thiệt thòi của kiếp này bé chịu........
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Thật lòng chia buòn cùng bạn. Cuộc sống đôi khi không như ta hằng mong ước, nhưng ta vẫn phải cố để tồn tại, vì thế, trước mắt ta là cả 1 con đường dài. Bạn hãy cố gắng lên bạn nhé.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ mẹ mình ngày xưa bị sảy mất 1 em sau mình mà khi đó mẹ mang bầu có hơn 2 tháng (hồi đó theo như mẹ kể thì mẹ bị cảm cúm, quen bà bs ở trạm xá, vào bà í tiêm cho cái j kg rõ, đêm về mất luôn con -thời buổi b h là kiện đc vụ này). Sau này thỉnh thoảng mẹ đi gọi hồn (ông ngoại mình và 1 ng bác hi sinh kg tìm đc mộ), vậy mà bé áp lên đấy, còn bảo là "số con (hay xưng là j i, mẹ kể cũng lâu rồi, kg nhớ rõ) kg đc sống lâu với đẻ, nếu đc sống làm ng thì cũng chỉ đc 1 giáp thôi. Cách đây gần tháng, mẹ tiện đi công chuyện lại đi gọi hồn thì bao h vong bé cũng lanh tranh lên trc, mà mẹ mình đi thì kg bh chủ í là gọi. Lần đầu tiên, mẹ còn kg ngờ đc vì khi đó thai mới có hơn 2 tháng thôi. Nên vợ chồng chủ top đừng quá đau bun phân vân. Mình thấy í kiến để cho bé 1 bàn thờ nhỏ kết hợp với việc đưa bé lên chùa là hợp lí đấy. Trc 2 cháu nhà minh, mình cũng bị thai luu (9 tuần), xót xa, khóc suốt.
Ðề: chuyện buồn của vợ chồng mình,chia sẻ-xin ý kiến các mẹ Chia buồn cùng anh chị nhé. Mong bé sớm đc siêu thoát