Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoangvan87, 3/7/2012.

  1. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Nghề xd năm nay nó khốn nạn thế đấy em ạ. Xã nhà chị cũng từng thất nghiệp cả nửa năm ở nhà chăm vợ ý. Ngay lúc chị chuẩn bị sinh em bé nữa cơ. May mà chị có người nhà giúp đỡ chứ ko chắc ko biết sống bằng gì, đi đẻ cũng phải mượn thêm tiền đấy, giờ còn chưa hết nợ đây này :D. Nói chung sông có khúc người có lúc em ơi, cố gắng động viên nhau rồi việc gì cũng qua hết.
     
    Đang tải...


  2. hoangvan87

    hoangvan87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    nhưng xã nhà chị có lạc quan không ạ, anh nhà em mặt lúc nào cũng như bánh mỳ nhúng nước ấy, ko cáu gắt gì nhưng nhìn thương ơi là thương.

     
  3. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Hồi đấy chị sinh bé nên cả 2 vc tự chăm nhau bận tối mắt tối mũi ý làm gì có thời gian mà xị mặt hihi. Hóa chăng chỉ có chị là như mất sổ gạo thôi vì 2vc cùng ko có lương nên suốt ngày chị phải suy nghĩ. Chị thi thoảng cũng cáu gắt, mắng mỏ vì vừa đau, vừa mệt mà.
    Nói chung là đàn ông luôn nghĩ mình là trụ cột nên khi bị thất nghiệp họ thường bị tự kỉ hơn chị em. Thôi cố lên em ạ. Chị đến giờ cũng vẫn đau đầu vì tiền đây :D. Chị quen tự lập rồi giờ ko kiếm ra tiền cũng thấy mệt mỏi lắm, nhiều khi cố mà cười ý. Chồng em mới có 3 tháng chứ chị gần 2 năm rồi. Thế xã nhà em có dự định tìm việc làm gì khác ko hay chỉ muốn làm đúng nghề ?
     
  4. maiha_73

    maiha_73 Carpe diem !

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    5,593
    Đã được thích:
    1,634
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Chẳng biết bao giờ ngành xây dựng mới vực dậy đc các mẹ nhỉ ? Hôm nay zai nhà e đi phỏng vấn. Kiến trúc sư mà phỏng vấn đi làm giám sát. Cũng an ủi là còn đc làm việc liên quan đến nghê. Hy vọng :D
     
  5. hoangvan87

    hoangvan87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Không, chắc chẳng cần đúng nghề nữa đâu, phải đi làm thôi chị à. Hiện chưa hết tiền nhưng ko biết 2 đứa cầm cố được bao lâu, lương em thấp lè tè mà

     
  6. meomeo123

    meomeo123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/7/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Nhà này giống nhà tớ cách đây 3 năm. Cũng 2 VC ở nhà và chưa hết xiền...cuối cùng thì tớ lại là ng đi làm trước và xã thì làm vớ vẩn ...không ổn định nên chán
     
  7. hongbuivt88

    hongbuivt88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    2,325
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    em chưa có chồng nhưng 1 mình đi làm lương thấp vẫn thấy chán è cổ ra nè. buồn ghê!!!!!!!! sếp có mỗi cái bảo hiểm bảo đóng cho nhân viên cũng ko chịu
     
  8. GiaAnMinh

    GiaAnMinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/9/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Chồng em đây. Ở nhà 4 tháng rồi mà hai vợ chồng ở với nhà ngoại nên anh ấy đi ra đi vào lủi thủi tội lắm. Nói ra thì bảo nói bênh chồng nói xấu mẹ mình, hai vợ chồng đã buồn, mẹ em còn nói bóng gió bảo chồng bất tài. huhu. Thương chồng thương mẹ.
     
  9. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Bảo chồng cầm xe ra ngoài chạy xe ôm cũng được em ạ. Tạm thời chưa có việc thì thế đã chứ ở nhà nhiều như thế này lại sinh chuyện.
     
  10. love and share

    love and share Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/7/2009
    Bài viết:
    2,716
    Đã được thích:
    666
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Chia sẻ với em, trước đây nhà chị còn tệ hơn nhiều, cứ chồng có việc thì vợ nghỉ, vợ có việc thì chồng nghỉ. kinh tế khó vô cùng vì có con nhỏ, toàn phải ăn cùng bà ngoại. cuối tháng còn lại 5000 đ là may mắn lắm rồi( tệ thật phải không em?). nhưng rồi cứ từ từ, vợ chồng động viên nhau, chia nhau theo kiểu, anh ý đi làm xa thì cầm 3000, mình làm gần thì 2000, cũng xong. tối về động viên, nói chuyện cho giải tỏa xì trét chứ, nói với chồng là ai cũng có đận này cả, mình cứ bình tĩnh anh ạ. rồi tìm việc trên báo, trên mạng, thế là lại vực cả gia đình qua giai đoạn đấy. giờ ngồi nghĩ lại vẫn còn rùng mình.
    Em hãy nói chuyện, an ủi, lấy gương người nọ người kia khó khăn( bịa ra cũng được mà thời điểm này đầy người khó khăn ý chứ) kể cho chồng nghe. cứ nói chuyện như vô tình em biết được, động viên chồng tìm việc khác qua giai đoạn này. Đàn ông mà mình thương cảm thì không thích đâu, nhưng nếu mình khéo léo thì họ lại thấy an ủi rất nhiều. Chúc vợ chồng em bước qua giai đoạn khó khăn này thật dễ dàng nhé.
     
    hoangvan87 thích bài này.
  11. vibeyeu

    vibeyeu Thành viên kim cương

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    7,567
    Đã được thích:
    1,641
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Cố lên nàng nhé, năm nay ai cũng kêu khó khăn, cố gắng lên nhé.....
     
  12. Ashokashop

    Ashokashop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Năm nay khó khăn quá, e chán tính nghỉ việc mấy lần mà đi đâu cũng thế lại cố ngồi im huhuh :(( .
    sao xã nhà c kinh nghimej 10 năm mà thất nghiệp nhỉ :( làm tạm cv lương thấp nhưng đúng chuyên môn là được , sao a ấy phải khổ tâm vậy nhỉ .
     
  13. hoangvan87

    hoangvan87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    229
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Vẫn chưa xin được việc các mẹ ạ
     
  14. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Thất nghiệp la "nghề mới" trong gđ hiện nay, nhà tớ cũng k thoát khỏi. Thôi thì đành động viên nhau vậy, chứ cắn xé nhau cũng k giải quyết đc vấn đề. Hoặc xã chịu khó làm việc chân tay thì cũng có thu nhập. Chỉ có điều có chịu k thôi.
     
  15. 1a1a

    1a1a Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    807
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    chia sẻ với bạn vì chồng mình cũng y chang tình cảnh của chồng bạn khác là chồng mình làm bên DM, Thực ra ko phải là a ko xin đc viêc nhưng mà toàn việc lương ko xứng với kn và năng lực nên a chưa muốn nhận. Mình cũng muốn anh ấy tìm đc 1 cv ổn định lương hợp lý để lo cs sau này vì bọn mình vẫn phải thuê nhà mà nên vẫn cố động viên anh nhẫn nại chờ đợi. Nhưng đến thời điểm bây giờ thì 2vc hết kiên nhẫn nên bảo chồng tim việc lương bao nhiêu cũng đc, vượt qua giai đoạn khó khăn này đã. Đúng là khủng hoảng kte ko chừa 1 ai. Cố lên nào!
     
  16. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,884
    Đã được thích:
    2,529
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    chồng em dân xây dựng lương 8.5tr năm nay còn 7.5 tr làm quá vất vả luôn tháng vừa rùi nắng nóng từ 65kg xuống còn 55kg vừa già vừa đen k phải thất nghiệp mà nhìn chồng em cũng xót xa lắm
     
  17. safta

    safta Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    1,160
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Biết là năm nay kinh tế khó khăn. Nhưng xã nhà bạn có 10 năm kinh nghiệm mà để thất nghiệp 3 tháng liền thì hơi nhiều rồi đấy. Nhắc ông xã chị khó tìm việc đi mẹ nó ơi.
     
  18. tihonnd

    tihonnd Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    9,556
    Đã được thích:
    2,403
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Vào đây nghe chuyện các mẹ mà nghĩ đến mình, cơ quan em cũng sắp có đợt cắt giảm nhân viên không biết thế nào nữa
     
  19. meomeo123

    meomeo123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/7/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Tình hình khó khăn, có việc là tốt cho nên xã nào đang có việc cố gắng đừng đứng núi này trông núi nọ nữa
     
  20. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chàng thất nghiệp 3 tháng rồi, xót xa quá

    Em cũng quen một anh, nghỉ việc khá lâu, chưa đi làm, thấy anh ấy cứ buồn buồn, có lúc cảm giác như bị tự kỷ...mà chả biết khuyên răn làm sao cả :(
     

Chia sẻ trang này