Yêu... Có một người hỏi: "Anh sẽ yêu em trong bao lâu?" Anh nói là : Anh sẽ yêu em trong 4 ngày! Đó là Xuân Hạ Thu Đông Họ bảo : "Thế thì nhiều quá!" Anh nói : Vậy thì 3 ngày! Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Họ lại bảo : "Thế thì vẫn nhiều" Anh nói : Vậy 2 ngày thôi nhé! Ngày chẵn và ngày lẻ. Họ lại hỏi : "Có thể ít hơn được không?" Anh nói : "Thôi, thì 1 ngày vậy!" Đó là ngày anh còn sống ... (mình sưu tầm nha)
Tks, Rất ý nghĩa... :heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::-({|=:-({|=:-({|=:-({|=(u)(u)(u)(u)(u)
cái này e từng đọc rùi. Great. C e nghe thế này đổ rầm rầm. Hee...đúng là con gái nghe bằng tai. Vớ vỉn bị lừa ko biết ấy chứ. Cảnh giác cao độ nhé mấy e chưa married
câu này anh chàng voi tán cô gió trong hành trình kết nối những trái tim đây ạ em thì nghe dị ứng lắm chạy nhanh ko các bác ném đá
Câu này em cũng đọc được lâu rồi, đọc cũng thấy hay hay nhưng mà nói ra mồm để tỏ tình thì kể ra thấy hơi kỳ kỳ
he he, em cũng ko phải là người khô cứng ko thích lãng mạn đâu nhưng mà xem chương trình thấy anh chàng này tỏ tình mà lông tay em cứ dựng đứng lên pó tay
Nghe thi có hay nhưng cai doan yêu trong 3 ngày : hôm qua,hôm nay và ngày mai thì ko hay lắm.Thế nghĩa là qua ngày mai,đến ngày kia là hết yêu àh??
trời ạ, ý người ta là yêu từ "quá khứ" đến "hiện tại" và "tương lai" đấy chứ, đâu có phải chỉ 3 ngày như bác nghĩ đâu!
Nghe thì hay đấy nhưng chỉ nói hay thôi thì ko đủ. Phải xem mấy anh nói vậy thì làm được gì nữa cơ. Mấy ông nói hay thường đếch làm nên trò trống gì, rước mấy ông ý về rồi thì phải chạy theo chiều ông ý cả đời vì cứ định giận dỗi ông ý lại rót mật vào tai thế là chị em lại nhũn như con chi chi hihihihi