Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! Em cũng chưa làm dâu tốt được, phải học hỏi nhiều nữa, nhưng bố mẹ chồng rất là tâm lý và thương các con .
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! Hoàn cảnh giống hệt nhà mình, 4 năm đi lấy chồng là 4 năm liền không được về đón giao thừa cùng mẹ và em gái rồi. Nhưng không may mắn như chị topic là còn có bố còn mình thì bố mất đã 10 năm rồi. Khi nào em gái lấy chồng thì chắc chắn chỉ còn mẹ đón tết thôi. cứ nghĩ tới tết là buồn rồi, ước gì em cũng lấy chồng gần nhỉ, hic hic
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! khi em gái mẹ nó đi lấy chồng thì mẹ nó đón mẹ lên ở cùng chứ để mẹ ở một mình cũng thương và mẹ sẽ buồn lắm!
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! chắc chắn rồi bạn ạ, hiện mẹ mình còn đang dạy học 5 năm nữa mới được nghỉ hưu. Khi mẹ nghỉ hưu mình sẽ đón mẹ lên, vc mình đang nỗ lực hết sức để kinh tế khá giả hơn chút và chăm sóc bố mẹ 2 bên được tốt hơn.
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! Mẹ nó sướng thật đấy. M lấy chồng 3 năm nhưng chưa năm nào được về nhà ăn Tết, vì nhà chồng có mỗi chồng là con giai, hai quê lại cách nhau gần trăm cây số.
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! tết đến một năm trôi qua, khi mà mọi công việc bộn bề mọi lo toan tạm thời lắng xuống để được quây quần bên người thân yêu, điều đó thật ý nghĩa và ấm cúng biết bao... Chúc các mẹ có một năm mới thật vui và ý nghĩa bên gia đình của mình!
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! Đọc bài viết thấy buồn, tiếc rằng mình cũng giống tác giả của bài viết. Kiểu này có khi phải cố tập 3 để có "giai" mất thôi!
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! Đọc bài này thương những người làm cha làm mẹ. Chợt nhớ tới ông chú mình có 2 cô con gái. Cô nào cũng muộn chồng dù 2 đứa em mình có đến nỗi nào đâu. Chưa lấy chồng thì bố mẹ lo, lấy chồng rồi thì bố mẹ thương.
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! ôi con gái...hix hix... may quá, mẹ mình có 2 gái, 1 giai...chị gái đã lấy chồng gần rùi nên sau này chẳng may mình phải lấy chồng xa thì cũng đỡ lo...nhưng mà vẫn thấy làm con gái nhiều lúc thiệt thòi ghê.
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! Em 2 giai có được nhập hội hông dzậy? Sinh 2 con giai cũng thiệt thòi mờ. Mẹ thì tính thích tỉ mẩn, may vá đan lát thêu thùa, nhưng sẽ chả bao giờ được may cái váy cho con, buộc tóc kẹp nơ cho con nhá. Con giai nó thể hiện tình cảm cứ như hổ vồ ý, lao ầm vào ôm mẹ, thơm thì vừa cắn vừa dứt Cho đi học thì fát xấu hổ với các bạn vì nó cứ nhảy nhót, hò hét, hic... Thôi thì mình ráng dạy con biết tự lập, chia sẻ công việc với bố mẹ để sau này có gia đình riêng thì vợ được nhờ, mẹ chồng còn có tiếng thơm hihi.
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! Ôi trời, mình có 3 cô con gái, đọc bài trên của bạn mà buồn nẫu ruột. Hic hic
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! Nhà em cũng 3 chị em gái, Em lấy chồng cách nhà 40km, em gái lấy chồng cách 15km, còn dì 3 nữa chả biết như thế nào. Bảo dì lấy chồng gần thôi nhé để bố mẹ được nhờ. Nhưng nghe nó ứ hừ lắm, chắc có người yêu ở xa rồi. Cứ nghĩ đến lúc 3 chị em đi lấy chồng hết còn 2 ông bà già đi qua đi lại với nhau thấy thương thế.
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! Mình cũng 2 cô con gái, hic chắc phải cố tập 3 chứ ko thì về già buồn lắm
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! đúng rồi chị ah; bố mẹ em ấy, có 3 cô con gái; giờ chị cả lấy chồng cách nhà 30 km; chị 2 thì 1km; em thì 100km - (Sống ở HN thì 60 km); bố mẹ buồn lắm; may mà có cậu út mới 6 tuổi thôi, học lớp 1 bây giờ ở nhà với ông bà, chứ thì không biết bố mẹ buồn như thế nào nữa chị ah
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! Đọc bài của chị xúc đông jquas; bố mẹ em cũng vậy; 3 cô con gái; hicccccccccc
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! Mấy đứa bạn gái của mình đứa nào cũng sinh 1 trai 1 gái...có mỗi mình là 2 thằng ku a` hix
Ðề: Gửi các mẹ sinh con một....bề !!! Em thấy con nào chả là con.Miễn là nó ngoan ngoãn có hiếu với bố mẹ thế là yên lòng lắm rối