Báo cáo cả nhà là em mới được lên chức Leader member trên trang LCM. Kỳ cụi hì hụi sau đâu có hơn một năm tham gia diễn đàn (từ hồi đi làm sau khi sinh thằng cu được 4 tháng) giờ cũng được lên đến cái chức ni. Thấy các member khác cũng vui mừng khi được lên chức ừ thì mình cũng vui mừng nhỉ. Nhưng giá như trang web có một cái PM nho nhỏ chúc mừng chủ nhân thì niềm vui cũng tăng lên mấy phần admin nhỉ.
Không có thêm quyền lợi gì đâu bạn ơi. Chỉ là mình được đính cái lever khác mà thôi. Nhưng mà có comment từ diễn đàn thì thấy zui zui hơn thôi @Golden: khao gì đây chị ơi....
artymanartyman:Cụng ly chúc mừng mẹ Mộc nào!!!!! Ghi nhận thêm ý kiến của mẹ Mộc về vụ lên chức. Dưng mà bác không sợ bị úp sọt vụ này ạ:twisted::-D
Bắt khao nhể nhà cánh cụt xinh, ngày xưa ... cái thủa mình được lên chức cứ lẳng lặng cũng ... tủi thân không ai chúc mừng nhưng mừng là không có ai đòi khao. Bây giờ "Chuyện nhà Mộc" này ... phải bắt khao thôi.
Híc hu. Biết thế này không đóng góp ý kiến ý cò gì nữa. Hối hận vô cùng.... Thôi giờ em chúc mừng lại bác coi như là huề nhé. Mà không biết sau Leader thì có Supper leader khong nhỉ, nếu có thì bác VÀNG phải lên chức í roài... ủa vừa xem em Hiền có chức Supper thật hihi. Bác Vàng ơi hình như bác chỉ cần 1 tuần nữa là lên chức thôi. Cú này phải canh để bắt khao lại thôi ha ha.
Hihi, cái vụ khao này hoá ra hay đấy. Nhà Mộc nghĩ đi nhé, khao cái gì vừa hoành tráng, vừa tiết kiệm vừa vui ý.
Chúc mừng nhà Mộc nhé .=D> Nhưng mà liệu liệu đấy ,lên chức nhưng vẫn phải nhớ hội dân đen này đấy nhé :axe:.
UI nhìn thấy số bài của nhà bác này gấp 4 lần nhà em. Thế mà vẫn bắt em khao híc. Có cái gì mà vừa hoành tráng lại vừa tiết kiện bây giờ nhỉ? các bác cho nhà em ý kiến đi. Em nghĩ bây giờ chức vụ nên dựa thêm vào số lần được cám ơn thì mới chính đáng. Cả nhà có nghĩ vậy không? Ví dụ mỗi lần được cám ơn thì coi như bằng 10 bài post (nếu thế này thì em chẳng có điểm thưởng nào cả) @Mẹ bống và bin: uống nước nhớ nguồn bà nhỉ
Mẹ Mộc ơi, theo cao kiến của chị HA, em gợi ý chị mời cả nhà ... chầu bỏng ngô. hi hi... Mà xếp cả nhà theo bài cảm ơn cũng hay nhỉ. Hay là mình đi canh xem mẹ nào được 50 bài cảm ơn đầu tiên sẽ gửi lời chúc mừng để các mẹ đỡ tủi thân, cả nhà nhỉ?
Đúng roài em ơi. Bít bao giờ cho đến 50 đây???? . Mình nghĩ diễn đàn cho thêm phần lời cám ơn là rất rất hay và có ý nghĩa, vậy nên, nên biến nó thành điều có ý nghĩa hơn
Bỏng ngô được đấy, mà sắp rét rồi, ăn bỏng ngô uống trà đá, hihii, vui nhỉ ? Nhớ để phần mình 1 túi to nhé, ko dám xin cả nửa bao tải bỏng đâu, xí hổ chết .
Khao lên chức nào...... Nào nào khao cả nhà 2 bịch bỏng ngô to thiệt là to nè. Cám ơn cả nhà đã chúc mừng.....hihi đúng là hoành tráng mà lại tiết kiệm. Cám ơn ý tưởng của các bác..