Mình đi làm nhân viên nhiều cty rùi, muốn kinh doanh quá. Mỗi ngày phải nghĩ đến cuối tháng nhận vài triệu tiền lương mà oải. Mệt chẳng dám nghỉ, mưa nắng cũng thấy nản. Đã có ai vượt qua được cửa ải suy nghĩ này gây dựng được sự nghiệp kinh doanh nào chưa, cho mình vài lời khuyên với.
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... em ko có duyên buôn bán, lại ít vốn, kinh doanh được 1 thời gian thấy ko ăn thua lại nghỉ nhưng vẫn máu mê kinh doanh lắm, hic cơ mà chưa tìm được mặt hàng phù hợp
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... Để tạo 1 bước chuyển lớn từ làm công sang làm chủ rồi đến tự do tài chính là con đường dài và cần sự chuẩn bị tốt. Mình khuyên bạn nên học các bạn trên Lamchame mua bán nhỏ lẽ trước để lấy kinh nghiệm và thăm dò thị trường. Mình thích 1 câu nói và luôn đặt trong đầu khi làm việc là một công ty thành công thật sự là công ty đã thành công trước khi thành lập.
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... mainguyen.gt định tính buôn gì tiếp chưa, định tính buôn kiểu nhỏ nhỏ rồi tăng dần lên chứ, hay chơi luôn thằng dịch vụ hoặc cò gì đó để lấy vốn. Hix, người khôn của khó, làm ăn cũng phải tính chi li , nên chưa dám động thủ thị trường. có lẽ phải đi làm nv kd cho cty nào mới đc. bgio mình đang làm thiết kế nên cug ko bit thế nào 2 chữ kinh doanh cho nó tròn...hix
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... kinh doanh có nhiều kiểu bạn ạ: kinh doanh online, kinh doanh offline, kinh doanh nhỏ, kinh doanh lớn, làm dịch vụ nhiều thứ lắm
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... cái khó đầu tiên của người bắt đầu kinh doanh là cần xác định mình kinh doanh mặt hàng gì !?! Sau đó còn không ít điều phải làm nữa !!
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... Chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại 01649649971. Mình tự tin làm sẽ có thôi chị ạ. Em đang kinh doanh và làm việc rất nghiêm túc
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... Cái khó nhất cần phải vượt qua là hãy chuẩn bị tư tưởng cho việc không biết kiếm tiền từ đâu!
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... Nhu minh bat tẵy vao lam roi ma ko it lan muon buog xuoi dẵy
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... Mình cũng đang muốn kinh doanh nhưng ko có vốn và chưa biết nên kinh doanh mặt hàng gì. Chẳng lẽ lại bỏ phí tầm bằng ĐH 5 năm về kỹ thuật để đi buôn...nghĩ cũng tiếc, cơ mà làm công ăn lương chả đủ tiêu...
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... Kinh doanh đúng là khao khát kiến tiền của nhiều mẹ, nhưng kinh doanh gì, thực hiện như nào là cả 1 vấn đề nan giải. E học 4 năm chuyên nghành kinh doanh ra, mà giờ ngồi làm văn phòng lương 4tr/tháng nè.
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... Động cơ kinh doanh của bạn là do chán làm thuê, chứ chưa chắc đã phải do đam mê kinh doanh. Nếu đúng như thế thì bạn đang đứng núi làm thuê trông núi kinh doanh. Tôi xin chia sẻ với bạn vài suy nghĩ. Có câu đại loại: 'làm thợ thì ngáy pho pho, làm chủ thì lo ngay ngáy'. Báo chí khi nói đến 'doanh nhân' hay thêm chữ 'thành đạt', rồi bản thân doanh nhân mặc dù nợ đầm đìa nhưng cũng cố vay ngân hàng mua 'con' xe đẹp để làm hình ảnh, tiếp khách nhà hàng xịn...vì vậy nhìn ở ngoài tưởng kinh doanh là sung sướng nhiều hơn đau khổ. Gần đây mới có 1 số thông tin về các đại gia lâm cảnh nợ nần (Diệu Hiền...) để lộ mặt trái của tấm huy chương lấp lánh. Số tiền lương còm vài triệu/tháng của bạn đúng là không nhiều, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay bạn còn thu nhập cao và ổn định hơn nhiều doanh nhân gặp khó khăn phải bán nhà bán xe để lấy tiền trả lương cho công nhân, nếu họ còn tài sản có giá trị để bán. Tôi không muốn làm bạn nản chí nhưng thực tế KD có nhiều điều dễ làm nản lòng những người không bền chí. Nên mới có câu, có gan thì làm giầu. Người ta nói KD là phải có đam mê, nhưng tôi nghĩ, KD cũng cần sự lạnh lùng, có thắng có thua...mỗi lần vấp là 1 cơ hội để học và làm tốt hơn. Còn kinh doanh trong ý nghĩ thì sẽ ko có bài học thực tế.
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... Mình kinh doanh nho nhỏ, sống vẫn nhờ đồng lương làm thuê. Công nhận cứ đi làm cuối tháng lĩnh lương là ổn định, đỡ đau đầu . Nhưng giá mà lương cao 1 chút!
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... Híc, em đã vượt qua cửa ải suy nghĩ rùi, mở một cửa hàng nhỏ rùi. Nhưng vẫn đi làm thuê để nuôi nó. Em tự thấy mình chưa tự kinh doanh riêng được . Nên vừa đi làm thuê vừa tìm hướng kinh doanh. Em thì không chán đi làm thuê. Chỉ cần có môi trường co em làm về Mar thì em không chán. Vì nhiều khi tự mở kinh doanh mình sẽ phải lo nhiều thứ không chỉ làm mar & sales và nhiều khi vốn không đủ lớn để sử dụng hết các công cụ của Mar. Nhưng tìm một điểm dừng chân cũng khó. Giờ em vẫn đang trắng tay đây ạ .
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... hj, các mẹ góp ý nhiều ý kiến hay lắm. Theo mình vẫn phải kinh doanh thôi, nó giống như 1 cuộc vượt cạn để đến với chiếc bánh ngọt mà mình muốn. Cũng giống như đợt mình học bơi, 1 cái gì đó của sự liên hệ. muốn biết bơi, thứ nhất : phải xuống nước, thứ 2: cố gắng có thầy được thì tốt (dạy từ a->g rồi tự học), thứ 3: học học học thực hành thực hành khóc khóc khóc đứng lên đứng lên, thứ 4: tình yêu , thứ 5: phải là người giỏi nhất mà mình muôn. Có thể mình nghĩ bơi và kd giống nhau. heheh. Các mẹ nào bơi thử trong cuộc kd chưa nhỉ,,,,,hhihihi
Ðề: bắt đầu kinh doanh trong ý nghĩ .... nhưng đừng dại cho chuồn chuồn cắn rốn nhé chẳng may gặp bịp là ko gượng dậy được đâu.