Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Tụi nhỏ giống nhau chỗ đều thích vọc nước ,nhưng dính tí nước là không chịu nổi.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác ôi, nước là món khoái khẩu của bé nhà em đấy. Thấy nước là ào vào vọc phá, ướt mem cả người, cả chum nước của ông địa cũng chẳng tha nữa
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác hihi bé nào cũng thích nước chị à, nghịch ướt hết áo, mẹ thì lo con bệnh, con thì lo chơi với nước cười tít mắt.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác quá đã, con gái mà như thế này thì quá đã luôn, lớn lên chắc xinh lắm
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Tít mỗi lần tắm mà bế lên thể nào cũng khóc, toàn phải dụ dỗ ra phòng ngủ mặc quần áo mẹ cho đi chơi mới chịu rời chậu nước
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Đứa trẻ nào cũng thích nước nhỉ, nhà mình có cái hồ bơ mini, này nào các cậu cũng bắt ba bơm lên cho các cậu lặn ngụp trong đó.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Con mình có lần bò vào bàn thờ ông địa, vồ bàn thờ, đổ bể hết bát hương, chung nước... sau đó mình phải đi sắm lại toàn bộ và khấn ông địa tha tội )
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác hix cháu em có lần lấy trái cây đang cúng ông địa thế là bị tàn hương rơi vào tay phỏng, vừa có tội với ông địa, vừa xót con đau.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Các con còn nhỏ đùa nghịch chút chắc ông địa cũng hỏng chấp, chỉ xót con đau. Minh nhớ có lần đưa Timua về quê nội, lúc đó cậu 3 tuổi thôi, ra thắp hương mộ cụ cậu lui cui cắm nhang thế nào mà bị nhang châm vào lỗ mũi, 1 vết da cháy tròn lẳng ở cánh mũi thế mà chả thấy kêu đau gì, lúc ra về mới phát hiện được, mẹ hỏi thì cậu mới kể chuyện.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác bé mới 3 tuổi mà chịu đau giỏi thật, mong cụ phù hộ độ trì cho con!
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác hình như mãi mê quá rồi cậu quên đau, hay là do các cụ phù hộ nhỉ )
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác ôi con gái đáng yêu quá,mong có con gái mà không được con gái thì lúc nào cũng tình cảm hơn con trai
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Mẹ nó sinh típ đi, biết đâu được một cô công chúa cho thỏa lòng mong ước.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Bà đỡ là bà mụ đỡ đó Mẹ nó à, mình cũng thấy lạ là các bé té mạnh cỡ nào nhưng không gây trầy xước hay đau đớn nhiều cho bé.
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Giống ngày xưa còn nhỏ, mình cũng chơi nghịch, chạy nhảy và ngã suốt thấy rất bình thường... nhưng lớn lên, chỉ 1 tí xước thôi cũng thấy bằng hổi bé ngã sưng đầu gối chảy máu. Có khi đúng là trẻ con có mụ đỡ thật... tâm linh đôi khi cũng hay các mẹ nhỉ...
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Nhiều khi thấy con ngã cũng xót xa lắm nhưng chị vẫn phải kệ để cho con tự đứng dạy , như thế tạo cho con tính tự lập và con sẽ thấy ít đau hơn
Ðề: con đã biết giúp đỡ người khác Em đồng ý nè, hồi Tít tập đi mỗi khi ngã em toàn cho con tự đứng dậy, rồi khi con lớn khi con ngã con tự đứng dậy chơi tiếp không mè nheo, khóc lóc đợi người lớn đến đỡ dậy.