Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. mẹ nó chịu đựng giỏi thật đấy. nghĩ đến cảnh lấy chồng rồi cũng gặp MC như câu chuyện mẹ nó kể mà thấy sợ.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Chồng chị cũng nhu nhược kiểu j ấy. Nói chung là nhịn cho con thì cũng nên, nhưng mà đến một mức độ nào đấy thôi, chứ cứ nhịn hoài là stress với trầm cảm đấy chị ạ.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Xin lỗi các mẹ vì để nhà như bỏ hoang mấy ngày nay. Tại Bum nhà em bị đau tai, quấy quá mà công việc thì nhiều nên em không vào thường xuyên được. Giờ Bum đỡ rồi em lại quay về, tiếp tục viết cho nó đỡ bức bối, đặng khi nào hết chịu nổi em nói luôn rồi em bế Bum về ngoại. Ngày... tháng... năm Bữa cơm tối hôm nay có món cá trứng rán. Mọi lần nàng dâu vẫn pha nước mắm chấm, lần này bận cho con ăn nên ông nội Bum nhẩy vào pha giùm. Tánh ông thích ăn tỏi nên pha nước chấm cá rất nhiều tỏi. Mẹ chồng được mời ra ăn cơm, ngồi vào bữa, sau khi đã ưu ái con dâu bát cháy đầu tiên như mọi khi, chú ý tới bát nước chấm cá, bắt đầu nói: - Này nhé, lần sau làm nước chấm thì không phải cứ thấy gì là đều làm hự ra thế này nhé. Làm cái gì cũng phải nhìn, cũng phải quan sát. Phải liệu cơm gắp mắm... Định nói thêm nữa nhưng ông nội bum cáu nói tướng lên: - Tao làm chứ không phải nó, mày không ăn được thì bảo lần sau làm ít thôi mẹ ko ăn được. Không phải động tý là giở cái giọng kẻ cả với liệu cơm gắp mắm. - Không phải là không ăn được, mà làm như thế này nó không đúng, chả ai lại đi làm bát nước chấm toàn tỏi thế này cả. - Ngoài hàng nó vẫn làm đấy thôi, tao thích thì tao làm thế, mày không ăn được thì nói ra nó làm riêng cho bát khác. - Tôi đã nói là không phải không ăn được, mà là làm thế này nó vô lý. - Tao thích thế thì tao làm thế, chả có gì mà vô lý cả... Cứ tiếp tục ầm ầm, bố chồng và mẹ chồng cãi nhau ngay trước mặt con trai và con dâu. Nàng dâu cơm nuốt không trôi. Thương mình, ái ngại cho cả bố chồng và thắc mắc: Sao ông chịu nổi đến tận bây giờ, có lẽ vì thương con của ông hay cũng là vì thương chồng mình. Mình có nên chịu cả đời vì con hay không?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Sống với nhau sẽ phát sinh va chạm là tất yếu. Mà những người trong cuộc có người ít tâm lý, thiếu biết điều... nữa thì sẽ sớm dẫn đến căng thẳng hơn. Nên thôi cố gắng sớm tách ra thì hơn bạn ạ. "Yêu nhau" như thể nàng dâu mẹ chồng mà...
Re: Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. M nghĩ mẹ chồng b hằn học phải chăng bố chồng ko tâm lý, ko quan tâm và để ý đến bà chăng?
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. đúng là mỗi cây mỗi hoa,mc em cũng ...nhưng may mắn là em k phải ở cùng bà.chia sẻ với chị.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. đọc chuyện của chi mà tức đau cả đầu.. chị nhịn giỏi thật... còn vụ cơm cháy, thiết nghĩ c nên xí ngồi đầu nồi, mình ăn kiểu gì mình xới, lúc nấu thì thêm gạo 1 tí để bà ý có bật lại 5 lần thì vẫn đủ cơm cho cả nhà và thừa cháy đổ đi, loại này nhin 2 lần đổ cháy đi là xót dựng ngược lên ngay ý mà.... ôi tức thế
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. iu. nghe cảnh chị về làm dâu mà thấy mệt thế.sao thời nay mà vẫn có mẹ chồng như thế à chị,bà mà làm thế thì sau này bà ốm đau ai là người chăm.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. ban đầu đọc thì thấy chia sẻ cùng mẹ nó, càng đọc càng thấy bực mẹ nó, sao mẹ nó cứ ngoan ngoãn thun thút như con mèo con thế, phải biết hư một chút, mạnh dạn một chút, cứ bảo sao làm vậy là sao? Phải có chính kiến của mình chứ? Khi Mẹ chồng có bảo không đeo nữa thì mang xuống mẹ giữ hộ thì phải biết nói con thích nên mẹ cho con đeo chứ, bảo gì nghe nấy là sao? mẹ nó nên "hư " đi một chút, đừng có gọi dạ bảo vâng nữa
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Một điều nhịn là chín điều lành nhưng nhịn một cách ngu ngốc thì thật là tai hại mẹ nó ạ.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Cơm toàn cháy thế mà chị vẫn nhai được à, khâm phục chị thật. Hôm nào chị thử phản kháng đi, bảo con đau răng ko ăn được cháy, mẹ cho con xin cơm thôi xem bà MC nói ntn
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. bà này khổ thật đấy, ngoan lắm cũng không phải là tốt mà. Phải có tiếng noí của mình chứ, riết rồi xem mình là củ khoai trong nhà à! Hòi trước, còn ở với mẹ chồng, khi cãi nhau, tớ cứ im, cho cả nhà hạ hỏa, vì tiếp tục là mình thiệt. Hôm sau, hoặc lúc nào yên, tớ lại: thưa mẹ, con có tí chuyện muốn thưa với mẹ, và thế là......Sau vài lần tớ thưa như thế, mc mình ..hiểu..gần như yên chuyện. Cứ mạnh dạn đi bạn, mình đi làm dâu chứ có làm con hến đâu ( ), cố gắng có chính kiến của mình, thế mới yên ổn được, bạn ạ! Chúc ay mắn nhé!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Nói thế thôi chứ cũng khó lắm mẹ nó ah. ăn ở với nhau nếu ko ưng đi ra đi vào đập vào mắt nhau cũng khó chụi lắm có nói thì cũng chẳng thắng đc, mà có khi lại còn cho là hỗn. Tốt nhất im lặng cho yên ấm cửa nhà thôi. Cũng muốn nói lắm chứ nhưng có nhiều điều ko phải lúc nào mình muốn mà đc mẹ nó ah. thông cảm với mẹ susubum
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Ôi, chỉ đọc thôi đã chóng cả mặt. Sống thế này mà vẫn chịu được thì tớ phục mẹ nó!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mình đọc 1 mạch hết luôn 10 trang. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chẳng biết khuyên bạn thế nào cho phải, vì chồng bạn là con một của những 2 gia đình ( nhà bạn và nhà dì bạn), rất khó để bạn có thể ra ở̉ riêng, dù là có tiền đi chăng nữa. Thôi thì cũng chỉ biết chúc cho bạn sớm được nở nụ cười sau bao nhiêu nước mắt.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Công nhận là em vẫn còn sướng chán khi được ở riêng. Đúng là ko có gì quý hơn độc lập tự do. Phải nói thật, nhà vợ chồng em mà mưa thì dột tứ tung chả khác ngoài trời là mấy. Gom góp tiền sửa sang lại 1 tí thì bọn xã lại vào hỏi thăm, gửi thông báo yêu cầu tự tháo dỡ .... Nhưng ... em vẫn thấy hạnh phúc lắm! Vì em muốn ăn lúc nào thì ăn, nằm lúc nào thì nằm, bát đũa ăn xong ko dọn thì để đấy mai dọn cũng chả sao ... chứ ở "nhà người ta" làm gì cũng phải ướm thái độ của từng người .... mệt mỏi lắm!!!
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Đất ko sổ đỏ mẹ nó ạ. Nhà em trước chị dựng bằng tôn với mái lá tạm bợ thôi. Nhưng đợt đẻ thằng ỉn mưa gió dột tứ tung, gió lùa lạnh quá ko thể chịu nổi nên phải sửa sang lại cho kín. Cũng lo lót tiền rồi nhưng mà chả ăn thua.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. dễ thì có năm bảy đường mà khó thì có đủ đường, ngừoi ta nói yêu thì tròn mà gét thì méo, chia sẻ cùngbạn nhé. Mình thì ngày xưa làm gì cũng bị chê, bị chửi, bị ghét, nghĩa là mình là con dâu đủ đường xấu, chẳng ra gì, đến mức có lần mc còn dọa tự tử, rồi 28 tết mình còn bị đuổi đứng cả đêm ngoài đường nữa, cũng nghĩ nhục lắm. Rồi đùng 1 cái mình thi đậu công chức, vào cái vị trí đó thì mình chưa bit ntn vì chưa đi làm, nhưng từ khi đậu xong thì cả làng hỏi han, cả họ tự hào, ông bà già bảo: nhất họ, từ xưa tới nay ko ai đỗ vào vị trí đó, thế là mình tự dưng thành dâu nhất họ, chẳng còn ai chê bai nói năng chỉ trích gì nữa, đi đâu cũng vác cái mặt lên được. Nghĩ cho cùng cái định kiến, cái xét nét vô lý đó xuất phát từ thái độ thiếu trông trọng con ngừoi, dù có nói gì đi nữa, có thông cảm cho các bà tới đâu đi nữa, thì cái sự thiếu tôn trọng con ngừoi mà ở đây là con dâu cũng chỉ biết ngậm miệng mà thôi. Nhưng nhân nào quả nấy thôi, cứ thanh thản cho đời dễ thở, mà có khi bạn chẳng thèm dọn nữa, hiiiiii, bạn để cho bà chửi vài lần là quen thôi mà, lúc đó tặc lưỡi kệ.