Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. đúng là có nhều loại người chị nhỉ ko biết đâu mà lần cả chỉ khổ những nàng dâu
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. ôi ôi, đọc tới đây thấy đồng cảnh phần nào với mẹ nó thế. Em cũng hay bị mẹ lên kiểm tra, và hầu như lần nào cũng số đen, có thể cái cốc chưa rửa hoặc cái quần chưa giăt, rác chưa vứt...Thế nên đi đâu dù có muộn cũng phải cố mà sơ sơ qua, đã con nhỏ thì chớ. Có lần, mẹ lên thấy chưa vứt rác, rồi mẹ cầm xuống. Em về là phê bình, là trong rác có kiến rồi có mùi chua, chắc vì e vứt bỉm của Cún nên chua... Sau hôm đó e cứ là phải tích cực mang rác xuống. Rồi 1 hôm, túi rác có tí thôi, vì vừa vứt đêm hôm trước, nhưng vì có tí đồ ăn thừa nên có mùi, e cuốn lại cho khỏi bốc mùi, để vào trong 1 túi khác rồi đem xuống để tối vứt thì lúc sau đã thấy mẹ lon ton chay vào: lại phê bình con mẹ nhé, cái túi to thế, có tí rác mà sao phải cuốn vào, bà mở ra thấy có mùi, chắc lại mùi phân của cún à? Thôi xong, cuốn vào mẹ lại moi ra check thế này thì thôi e cũng chiu. Đúng là nhiêu khi e cũng nhanh nhảu đoảng, nhưng mẹ cứ phải làm thế làm gì nhỉ? nồi, niêu, bát đũa cũng y như mẹ chồng nhà chủ tóp vậy, phải "đúng kiểu" của bà, chứ không phải là xếp sao cho gọn là được, mà phải có "kiểu"...hí hí. Ko muốn e làm gì vì sợ ko theo ý mẹ, vì sợ rửa bát bẩn, sợ ko biết kiểu rửa.,..ôi mẹ thích ôm thì cho ôm hết Túm quần lại là mẹ thích làm gì cứ làm, thích nói gì thì nói. Em ko thích cãi nhau mà. Chứ cãi nhau, động vào mẹ thì mệt lắm. Nên chị em ta cứ sông kiểu "mù, câm, điếc" với các mẹ ấy thôi, đỡ mệt ng
Re: Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Quan điểm mẹ này giống hệt mẹ m khi cho con gái về nhà chồng, kiểu j cũng phải ở riêng, một gian tập thể cũng dc. May mà m có ox cùng quan điểm, cố gắng vay chạy có gian nhà be bé chui ra chuI vàO, tự do quá đâm ra hay lười
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. chào các chị. Như lần trước comment trog topic của chủ top các c cũng biết hoàn cảnh của e, hiện nay e khá ổn, đi SA họ nói con trai về ai cũng thích, ở nhà thích làm gì thì làm, có người làm cùng, mẹ ck ko xét nét mà bảo e dang có bầu thì làm vừa sức thôi, cháu bà mà có chuyện gì thì e chết. quan hệ với mẹ ck cứ thoải mái và cởi mở ntn thì e cứ sống với mẹ ck mãi cũng đc,e lại ko muốn chuyển ra ngoài nữa việc nặng mẹ làm hoặc e ck bắt buộc phải làm còn e thì ko làm, e uống sữa nên cứ đói suốt thì mẹ bảo ăn nhiều vào cho cháu nó bụ chứ ko nói thẳng vào mặt là ăn nhiều thế như ngày trước, thậm chí e ăn ít thì bị sút cân, mẹ còn kêu chúng nó chửa thì béo con nhà mình thì 2 cái xương cổ rõ to...cảm thấy đc quan tâm là hp lắm rùi.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Nghe đúng là đạo đức giả , ghét mẹ chồng kiểu này thế không biết. Nhà mình bên bà ngoại chỉ có mỗi cậu mình con giai, mong cháu đít nhôm lắm mà vẫn sinh 2 công chúa, mợ mình thì chửa đẻ cứ buồn vì không sinh cho nhà chồng đứa cháu trai..... Nhà chồng thì mong rồi nhưng từ ông bà đến mẹ mình không bao giờ nói gì, còn toàn cười bảo con nào cũng quý, sữa , thức ăn gửi về hàng tuần luôn ý, mợ ý thấy thế nên càng khó xử.....dù ai cũng động viên.... Mà mẹ nó tranh thủ lúc mẹ chồng đang dễ dàng xin ra riêng đi, kiẻu chiều chuộng này không được nổi vài ngày đâu, sinh con xong á- chăm cháu người ta thế nào không đúng ý có mà bị chửi cho chả ra gì......mình là mẹ mà như vú nuôi ý. Cái kiểu này toàn thế mà.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mẹ nó có mặt ở đây rồi ah. Chí ít ra cũng có mẹ nó có phần nào đồng cảnh ngộ với chủ top nên có lẽ chủ top được chia sẻ nhiều hơn. Chúc các mẹ luôn đủ nghị lực để vượt qua khó khăn.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. mới đọc tâm sự của chị mà e sợ lấy chồng,cố lên chị nhé.đúng là mỗi nhà mỗi cảnh,chị dâu e thì sướng,bố mẹ chồng như con đẻ
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Thế thì nhất mẹ nó rồi nhé. Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để cho bé khỏe nhé. Có thế mới được yên ổn với mc.
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Tớ cũng thế, sớ lấy chồng lắm. Về sau nếu có lấy thì cũng phải quyết tâm đấu tranh ra ở riêng cho nó lành
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. e đang uốn dần từ khi cây còn nhỏ chị ạ,sau đến dc với nhau thì đến ko thì thôi.mà bạn e cũng ko muốn ở chung với bm.nói chung cả 2 muốn sống riêng.khi nào bố mẹ già yếu quá thì nghĩa vụ trách nhiệm và quyền lợi con cái chăm thì lại khác
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Đúng đấy bạn ạ. Tự do muôn năm mà. Tớ thì ngay cả khi đang sống với bố mẹ đẻ cũng đã tôn thờ chủ nghĩa tự do rồi. Sau này dù có không lấy chồng (thủi thui cái miệng) thì cũng phải ở riêng chứ không ở với bố mẹ đẻ đâu. Hihi, cũng tại tớ không hợp với mẹ tớ, hai mẹ con xung khắc mà. Tớ bật mẹ tớ thường xuyên ấy, sau này mà vớ phải bà mẹ chồng giống mẹ chị chủ top thì tớ chắc chẳng thể kiềm chế, nhẫn nhịn như chị ấy được mà phải bật lại tanh tách ấy
Chủ top lại vắng nhà rồi, lâu lâu cứ phải lượn vào xem Chủ top có j mới mẻ hơn ko, chứ cứ kéo dài mãi tình Trang này thì buồn quá
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. em ơi.gặp bà mẹ chồng mà cứ như bà mẹ chồng chị thì ra ở riêng cũng chả lành đâu.có khi còn vất hơn ấy chứ
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. eo,đọc mà choáng,nhà em nhìu lúc cũng ức lắm,nói với chồng thì ông ấy cứ im im,kiểu đánh trống lảng ấy,em ở nhà trông con suốt ngày,bà mc chẳng bít chăm cháu,thấy cháu ị cũng sợ,bó tay
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Mình thấy chủ top hơi hiền đấy, phải mình thì thuê nhà trọ lâu rồi, bạn phải có quan điểm của mình chứ
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. .. nghe chuyện của chị buồn và thương chị quá.. em sắp lấy chồng rồi.. chẳng biết cuộc sống sẽ như thế nào nữa.. em sợ quá thôi...........
Ðề: Cám cảnh làm dâu mẹ. Hic, ghé qua rồi lại lướt qua không dám đọc. Em sợ đọc rồi sẽ lại sợ lấy chồng mất. Nhưng suy cho cùng cuộc sống mà, có những điều chẳng thể nào thay đổi, cứ bước tới thôi các mẹ nhỉ?