Ðề: Bếp Kún tầng 11 Cao Thái Sơn.Cái này là tái sinh,tái tạo lại da chứ k phải là chống lão hóa nên tuổi nào dùng cũng được
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Vì da tái tạo tốt nên bản thân nó tự trẻ hóa rồi bác ạ. Hì nhhe khủng nhỉ. Nhưng dòng này tốt thật c ạ. Cái này em đã kiểm chứng rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em iu chị quá, thích nhất là được dùng thử xem ntn. Em mất cảm tình với bọn bán mp trong các showroom ở các TTTM lắm, toàn giấu sample đi thôi rồi tuồn ra ngoài bán, trong khi sang nước ngoài họ tặng tùm lum để mình dùng thử hà. Đợi em thu xếp công việc ổn định rồi em qua chị nhé, hihi, cứ nghĩ mình sắp được TÁI SINH là thấy sướng ^^
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ủa em nhìn thấy chị hử? Hôm trước nghe em nói ở đó sale hàng rẻ lắm nên chị cũng vào đó xem nhưng chả ưng cái gì. Vào Vincom lượn lờ ưng cái túi màu da bò của Giovanni giá 9,5 triệu giảm 50% còn 4,75tr mà nó còn mỗi một cái lại có đứa đặt tiền mất rồi. Vòng lên vòng xuống một hồi thì chị vợt được cái túi da màu đen của Vicenzo Zeno của Ý giá 6,8 tr giảm 70% còn có hơn 2tr. Hãng này chị chửa bao giờ nghe thấy, nhưng cái túi hợp với gu của chị nên chị vẫn nhích. Đêm hôm chả chụp được hình, để mai chị up ảnh.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ôi cái này cực kỳ chuẩn nhé. Cứ bữa nào chị ăn nhãn, mít dù chỉ ăn ít thôi là mặt chị nổi mụn ngay và luôn. Sợ lắm ý. Khiếp đại ca hoang thế, một vại nước cam cơ á. Dạo này cam đắt toàn hơn 50K/kg nên chị buộc mồm buộc miệng chả dám uống, chỉ dám mua bưởi năm doi ăn thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chị ko có gói. Nhưng hnao qua chỗ em chị chị bảo nó cho em dùng thử cái nó đang dùng. Dùng thử nên mình dùng ở phần da quai hàm phía gần tai em ạ. Nếu có bị sao thì cái mặt tiền vẫn sáng lạng nhé . Nhưng dòng này chưa ai bị dị ưng đâu nên chắc ư dùng đc thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Em thích đồ của valentino lắm nhưng vân tiếc chưa dám bon chen bao h. Lần nào em cũng ngắm cũng coi nhưng ko dám quyết. Sót lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hihi, qua vụ này em thấy c Limi quá tỉnh, có mỗi c ấy tin chắc vụ Đại ca và bongcon lừa còn cả nhà dù thấy vô lý nhưng ai cũng nửa tin nửa ngờ. Em phục c Limi quá . Thấy ds ếch theo hải sản, cua cáy với cá vược mà thèm nhỏ dãi, mỗi tội nhà em xa, ít người lại có người ko thích ăn cá nên ko dám bon chen. Nhà c Chou buôn tất cả là những mặt hàng j đấy ạ, e thấy thỉnh thoảng lại thêm một mạt hàng mới mà cái j cũng ngon. @ keu: bao giờ có mì thì ới c, c qua nhà xin nửa thùng nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 thế nàng có ghép được tôi với ai không để tôi cũng quất một bộ. Từ trước đến nay nhìn thấy đồ mỹ phẩm của Korea là cứ chạy biến mất vì biết là nó đăt lè cả lưỡi, nghe giá mà tụt cả huyết áp, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Ko rê ần: e ship cho đại ca thì ship luôn cho chị 1 set gửi chỗ đại ca nhé, Pm số tk để chị CK. Đại ca cho e gửi nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Chào cả nhà,hôm nay em đi tỉnh vi vu,tranh thủ mấy hôm mát giời đi lấy hàng cho đỡ nóng
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Nếu có kế hoạch từ trước thì chị thấy đặt vé máy bay đi rẻ hơn đi tầu đấy. Lần trước chị cũng nghĩ là thôi đi tầu cho nó rẻ nhưng vào mạng đặt thì thấy nếu mình đặt vé càng sớm thì càng rẻ em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 PM cho tôi cái ĐC tôi ship qua nhé. Một bộ bạn cũng bán Hàng nhà tôi hàng lớn mới đắt. BT cứ dùng hàng mini thôi. Tôi bán hàng mà tôi cũng có dám lấy hũ lớn ra dùng đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Con HL cũng mê phim đấy lắm, thích đoạn công chúa bắn cung, cả rạp toàn trẻ con nên ầm ĩ, nghe chúng nó hỏi nhau mà đau cả đầu