Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hic, sao người cũ của m gặp lại m họ cứ run run khi nói chuyện thế nhỉ??? m chả có cảm giác gì cứ như 2 đứa bạn bt. Mà lâu rồi chả có time để gặp gỡ nói chuyện. Chỉ thỉnh thoảng đi đường bất chợt nhìn thấy gật đầu chào rồi đường ai nấy đi.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em yêu là yêu lắm mà đã không yêu nữa là quên luôn. Tốt thì gặp lại cười, k thì cũng coi như k biết Gặp mãi chắc cũng chai dần nên chẳng có cảm giác gì.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mình rất thích câu hát này: Tôi với anh nay coi như đã xa lạ rồi, Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau, Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi, Nếu gặp giữa đường thì mình cũng xem như chẳng quen.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Lúc nào e cũng phải tự nhủ: yêu người sau hơn người trước, người đến sau người ta không đáng bị mình đối xử như vậy. Nhớ không ? . - Cậu đã buông tay tớ trước đấy! . Nên bây giờ... ... . - Tớ nắm một bàn tay khác rồi! . Đừng bao giờ hỏi tớ́ : . . - Bàn tay ấy có tốt hơn cậu không? . . Tớ chỉ có thể trả lời: . - Đó là bàn tay đã níu giữ tớ lại cuộc sống này khi cậu bỏ tớ́ ra đi ! . . .
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mình thì chưa một lần chính thức gặp lại người xưa. Có chăng chỉ là thoảng qua đường thấy họ, trong lòng tự dưng không khỏi xáo động. Dù chỉ là nhìn thấy, mình làm lơ đi qua cho nhanh. Vậy mà về vẫn ko khỏi bồi hồi nhớ lại nhiều chuyện xưa. Mặc dù mình và họ ngày xưa tình mới chỉ theo kiểu: Như hụt hẫng trôi vèo theo năm tháng Tình chưa nồng đã khắc khoải chua cay
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Thời con gái, tớ từng được ko ít nhuận bút từ cái đau của kẻ thất tình mà.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hehe.em thì môn văn học rất kém nhưng lại trong đội tuyển địa mới chết.sau này theo khối A.nói thật em chưa lấy chồng nên bạn em bảo vẫn còn cơ hội.vào đây thấy các mẹ tậm sự , cho em nhiều lời khuyên bổ ích.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mình có một người bạn thân, rất thân!!!!!!!!!! Và người đó là...người yêu cũ. Yêu nhau 4 năm sinh viên, chia tay 7 năm rồi & mỗi năm chỉ gặp nhau 1 vài lần nhưng có chuyện gì cũng chia sẻ được. Dạo này, ex đang công tác ở HN, 1 tuần 3 tối đi uống cafe mà lòng chả thấy rung rinh gì & tình yêu hiện tại cũng chả ghen, nên có lẽ là bạn thật rồi, thật sự mình thấy hạnh phúc vì có 1 tình yêu cũ như thế!
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ sáng nay lên fb thấy ảnh bạn ấy chụp cùng 1 cô bạn khác.thấy trong lòng hơi hụt hững.ghen ư... ? mày đâu có quyền.](*,)
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Đấy là vì em còn chưa lấy chồng đấy. E lấy chồng rồi sẽ quyết định được thôi. Một đằng là bay bổng lãng mạn, là thơ, là nhạc, là ánh trăng ánh sao...; một đằng là cuộc sống hiện thực, là tương cà mắm muối, là cùng chia sẻ với nhau những điều ngọt ngào và cả những khó khăn, phiền muộn của cuộc sống thực tại, là những mối quan tâm chung, tình yêu chung cho con cái, gia đình... Em chọn đằng nào?
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ khi gặp lại người yêu cũ thấy cũng còn hơi cảm giác bùn,,, những đã qua rùi thì cho qua lun... cũng không mong muốn nghĩ đến nữa,,, tất cả là quá khứ mà,,, đừng làm đau nhau ở hiện tại là được, hãy giữ những kỉ niệm tốt đẹp mà hai người đã có,,, lúc đó là hay nhất,,,
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ có lẽ thế chị nhỉ.em định thổ lộ với cậu ấy trước khi em lấy chồng cho thoải mái.vì khi lấy chồng rồi sẽ phải hết lòng vì chồng đúng ko ạ.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ em sẽ nói, chào bác, vợ con bác khỏe không? Gia đình em khỏe và hạnh phúc lắm, keke. cÒN KỶ NIỆM THÌ EM CHÔN CHẶT TRONG LÒNG RỒI
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em rất thích truyện, có những câu chuyện dạy cho ta rất nhiều điều trong cuộc sống giống như một người đã trải qua và kể lại cho ta vậy Thanks chu topic nhé! Chúc chị luôn hạnh phúc trong cuộc sống