Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** hihihi, cả nhà về quê chơi với ông bà rồi mấy anh chị em rủ nhau ra biển chơi với nhậu nhẹt. 10h đêm qua mới lên đến nơi, sáng nay mẹ cháu bận làm hồ sơ nên giờ mới online tý. mẹ nào lộ rồi thì thôi đừng làm. Túm lại vẫn là cái tâm của vc đối xử với nhau thôi chứ chả mẹo nào tốt hơn 1 người vợ dịu dàng, đảm đang(cái này tớ kg có), gọn gàng, ngăn nắp(tớ chúa bày bừa), hiếu nghĩa với cha mẹ, lúc nào cũng là chỗ dựa cho chồng, là gương cho con....các mẹ đừng ném đá nhé.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Cả đêm qua con sốt, 2 vợ chồng phải thay nhau để ý canh chừng mọi người ạ. Trưa nay bố đèo hai mẹ con vào viện khám rồi xét nghiệm máu, hóa ra em bị sốt virut. Em ốm nên quấy lắm, chẳng chịu chơi với ai chỉ bắt mẹ bế làm khổ bố phải làm hết việc nhà
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** em lại kể tiếp 1 chuyện của e bon chen với các mẹ 1 lần bọn e đi mấy chùa bên Bắc Ninh, xã chở e, đương nhiên, cùng 3 hay 4 xe nữa e chẳng nhớ. Đi thăm danh lam thắng cảnh thì phải chụp ảnh, chụp thì 1 mình, chụp đôi, rồi thì cũng phải chụp cả bọn. Đi mấy nơi chẳng sao, chẳng hiểu sao sau khi chụp ảnh cả bọn rồi thì hắn bí xì xị! hị hị! Lầm lì đi thêm 1 nơi nữa rồi chạy về nhà E líu lo ngồi sau chán chê rồi cũng giật mình nhận ra (làm gì mà không nhận ra), cơ mà e vẫn tiếp tục líu lo, hê hê, tính e thế! Rồi cô bạn e cũng nhận ra (cái tính lì lì đó của hắn lần đầu tiên chúng em gặp nhau là bạn e phải hứng, vì hắn làm xế cho cô ấy chứ không phải cho em), em mặc kệ rồi các mẹ có biết vì sao không? vì lúc chụp chung ảnh em ngó đầu qua vai của 1 ku đi cùng, ối giời ơi đến lúc hắn bị em moi ra được thì tí nữa là em chết sặc vì cười. Trời đất! Đứng chụp ảnh thì uốn éo 1 tí, mà ku kia em cũng gặp có 1 lần, rồi sau đó có gặp lại nữa đâu, em kêu như vậy thì hắn "thế mà còn ghé ghé vào phía hắn để chụp ảnh" oạch hi hi Nói ra được rồi thì thôi, cho cái kẹo là lại vui ngay hì
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Thế mới biết đàn ông còn ích kỷ hơn phụ nữ ấy chứ, chẳng thích vợ mình đứng cạnh chụp ảnh với anh chàng nào đâu. Mà buồn cười nhỉ ko nói sớm chưa gì mặt đã bí xị rồi, may mà còn chịu ăn kẹo.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Thứ 3 thì mới xem được thời tiết 3 ngày tới để xem ngày nào ko mưa chứ cứ rỉ rách thế này ai muốn đi đâu, tôi cũng muốn gặp bà sớm xem khả năng của bà có làm đệ được của Chu 8 giới ko nhé.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Chúc cả nhà một tuần làm việc mới thật hiệu quả và nhiều may mắn nhé! Nay mát trời quá, mình lại chỉ thích đi shopping thoai. Thietbiytebaochau oi, chắc tui hổng làm đệ tử chư 8 giới được đâu vì tôi ăn thì bình thường nhưng chỉ thích chơi thôi hi hi
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Gì chứ chơi là cũng hợp với tôi à nghe. Hôm nay bà sắm được gì rùi?
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** 2 cái kia mà chị ko có nhưng vẫn được chồng yêu chiều thế chắc chắn chị là một người vợ tuyệt vời rồi. Em đang học theo những lời chị khuyên nè, miễn là chồng em là bờ vai vững chắc cho em tựa.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** hehe: đằng sau người đàn ông thành đạt là bóng dáng của người vợ vĩ đại, đằng sau người đàn ông thất bại có bờ vai của người vợ.(làm chỗ tựa) Đằng sau ng đàn bà thành đạt là 1 ng chồng ăn hại, đằng sau người đàn bà thất bại chỉ là cái cột(cũng làm chỗ tựa). xin đừng ném đá nhé, tớ nghe 1 chị kia nói với tớ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Mong em nhanh khỏe nhé, con trai tớ hôm nay cũng ốm phải vào viện, nhìn con ốm xót xa lắm
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Chúc các mẹ mãi mãi hạnh phúc như thế này nhé. Tình trạng của mình thì rất bi đát nên chắc mình không đọc hết topic, không mình tủi thân chết mất!
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Mong tình trạng này của mẹ nó sớm qua đi, hạnh phúc sẽ đến mẹ nó ạ.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Em đã đọc rồi nhé nhưng mà hình như ko phải kiểu này, đây là kiểu chế lần 2 rồi
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Biết đâu khi đọc hết mẹ cháu sẽ thấy điểm gì đó hay hay ở chồng hoặc làm được điều gì đó thay đổi tình trạng bi đát này thì sao. Mẹ cháu đừng nhụt chí, hạnh phúc ko ai mang đến cho mình cả, mình phải đấu tranh để gìn giữ.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Con trai thế nào rồi mẹ? Ko phải nằm viện chứ? Đợt này bọn trẻ hay sốt thì phải. @khatvong8x: Em bé khỏi sốt chưa mẹ cháu?
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** ở đây toàn các mẹ nhỉ, không biết có ông bố nào ở đây chứng kiến vợ khen không? Tui thì chắc toàn bị vợ chê
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** bố nó làm sao mà bị vợ chê thế, dưng mềnh thấy là bố nó lần mò đc vào chốn phồn hoa lamchame nì thì chắc cũng ko pải ông bố tồi đâu mờ...............
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** con ốm là khổ nhất, con mình mấy hôm nay cũng ho, sổ mũi suốt, chả chịu ăn uống gì cả, hey, bùn ghê cơ.....................
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Dạo này thời tiết thất thường, các bé hay khó chịu hay sao ấy các bố các mẹ ah. Con nhà em cũng gắt ngủ, quấy mất mấy hôm. Hôm nay trộm vía mat giời, nàng ngủ ngoan quá, yêu yêu