Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Khi đó mới thấy các ông cũng tình cảm phết mẹ nó nhỉ ?
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ hic hic mình cũng sắp lên chức tập 1.Hồi hộp quá
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé, hôm đấy tha hồ được chửi chồng hehe vì mình thấy nhiều người thế còn mình thì k biết nói gì cả haha
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ hihi không biết lúc đấy chồng mình thế nào nhỉ
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Xã nhà mình thì rất tích cực chăm vợ nhé. Mình sinh mổ 2 lần đều vào tháng 5,6, trời nóng như thiêu. Lần đầu chưa có kinh nghiệm nên cũng hơi lúng túng. Tớ nằm 3 ngày trên giường, chồng phục vụ từ A-Z, làm vệ sinh cho vợ mà chẳng xấu hổ gì,mỗi tội làm ướt vợ có mấy lần, phải nằm chiếu ướt cả đêm.Lần thứ 2 thì mọi việc nhẹ nhàng hơn và chủ động hơn. Đi chăm vợ đẻ toàn được mọi người cùng phòng bệnh khen.
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ đọc câu chuyện thấy vui vui, nhưng chồng mình chắc ko được như ông chồng trong chuyện đâu. Cứ lóng ngóng thế nào ấy, bà ngoại chỉ đâu đánh đó. Mấy ngày chưa đẻ, phải nằm phòng chờ tập thể thì ổng ra hành lang, mua áo mưa lót nằm, lấy áo lạnh làm gối, nhìn thấy thương lắm. Sáng 5h bà quét vệ sinh đã đi đuổi, đuổi tới đâu ổng đi chỗ khác ổng ngủ, hồi bả bực, bả mắng um lên (^^). Đến khi sinh xong, ổng chỉ lo ôm con mà chả thèm dòm đến vợ, tủi thân ghê gớm, Nhưng cũng thông cảm lần đầu làm bố mà. Còn sau đó có phòng thì mọi việc đã ổn, ngày ổng vô 2 lần cơm nước đồ ăn cho mình và mẹ. Tối thì bà ở lại, ổng về đi giám sát công trình, vợ đẻ chứ công trình nó đâu có nghỉ được. Sáng vô thăm vợ con tí xíu là lăn quay ra ghế bố ngủ, ngáy pho pho, hix hix...
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Chồng mình chắc sướng nhất, vợ đẻ nhưng ngày đi làm tối về nhà ngủ bt. Mình có bà ngoại chăm thôi. Mà ở bv cũng chẳng biết nằm ở đâu nên cứ đến tý là chuồn về huhu
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Tôi chả được chửi tý nào bà ạ. Không những thế mà đau đẻ nhập viện chồng mới quay về lấy đồ thì quay lại viện vợ đã đẻ xong. Nói chung chắc ông ý cũng chưa phải nếm mùi ngồi canh vợ đẻ ở viện. hic hi
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Ối trời ơi. Em đọc topic này mà cười rung cả rốn. Kiểu này đọc thêm lần nữa em để luôn chẳng cần đến viện nữa. hihi
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ hhihihihi, đọc bài của chị em cười chảy cả nc mắt. em có bầu đc có 10w mà nghe chị kể cứ ....
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ bài viết hay ạ, ^^ ông chồng này hóm hỉnh quá cơ
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ bài này hay nhỉ, nhiều khi các bà vợ cứ trách chồng , chứ thực các ông cũng quân tâm đến vợ con lắm chứ. chẳng qua mỗi ng 1 tính, có ng k thể hiện ra ngoài thôi .
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Hôm em đi đẻ xã cũng nằm lên cái bàn để đẩy bệnh nhân. tránh bị bảo vệ đuổi ra ngoài để dc gần vợ.nhiều chuyện bi hài phết.
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ hihi, đọc buồn cười quá...............................
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ hihi chồng mình thì toàn cứ đứng ngoài hóng vào cửa.cứ thấy vợ nhìn ra là trố mắt lên cái kiểu là có sao ko e?có cần gì ko e hii
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Chắc lúc đó các ông chồng của chúng ta cũng hồi hộp lắm đó. Chồng mình cứ đứng ngoài cửa (cửa kính) nhìn vào. Mình đoán là ở ngoài k nhìn được vào trong nhưng mình nhìn trong ra thì được. Một lúc bs lại đuổi ra, đuổi đi được 2-3 bước lại quay lại đó đứng.
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Ông chồng nào khi vợ sinh chả sốt ruột, mình đau ko dám kêu mà nhìn ông ấy còn có vẻ đau hơn mình. Nhưng nhìn vẻ mặt khi bế con trên tay trông hạnh phúc biết nhường nào.
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ hihi, đọc buồn cười quá...............................
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Xã em bảo đứng ở ngoài buồn nôn khiếp, chả hiểu sao
Ðề: (Mình tò mò tí)Khi các mẹ sinh...anh xã của chúng mình thế nào nhỉ Bài này vui thiệt! Mình sinh tập 1 thì bị cách ly với người nhà nên chả biết anh xã ở ngoài thế nào. Chỉ thấy sau này hắn bảo : "Lần sau em đừng đẻ ở viện này nữa nhé, anh nằm chờ ngoài sân bị muỗi đót sưng hết cả người" Tập 2 thì 2vc chỉ cách nhau bức tường bằng kính ở phòng đẻ thôi! Y tá đưa con ra ngoài cho anh xã trước rồi 1 lúc sau mới đẩy mình ra. Lúc đó có mỗi 2vc trong viện nên xã hồn nhiên gửi con cho giường "hàng xóm", lon ton ra đẩy cáng cho mình về phòng. Mình trêu "Không quen mà gửi thế à, nhỡ họ bắt cóc con thì sao?", xã vẫn hồn nhiên như cô tiên, cười hề hề: "yên tâm, anh chạy ra có 1 tí thế họ có bắt cóc cũng không chạy kịp đâu!" Bế vợ từ cáng lên giường thì la toáng lên kêu nặng thế, làm cả phòng phì cười. Một bác phụ huynh trong phòng bẩu "được anh cu kháu thế kia thì nặng thế chứ nặng nữa vẫn bế vợ được ngon, nhỉ! Giả vờ kêu à! =))"