Ðề: Tâm sự của một người mẹ Mình lo cho con cái thế nào thì bố mẹ mình cũng lo cho mình như vậy. Để báo hiếu bố mẹ thì đôi lúc con cái chưa kịp làm điều đó: Tuổi nhỏ bố mẹ lo ăn học cho mình, rồi mình lấy chồng, lo vun vén cho gia đình riêng của mình, rồi mình sinh con, lại quấn quít bận bịu với con, cho đến khi con mình khôn lớn ngoảng lại bố mẹ đã già may còn phụng dưỡng được bố mẹ, nhiều người khi có điều kiện để chăm sóc bố mẹ thì các cụ đã không còn
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Chiều nay đi họp về, chạy xe trên con đường Trần Phú với cơn gió từ biển thổi vào buốt lạnh. Không gian như chùng thấp, gió lạnh hơn và cảm giác hình như mùa Đông rét mướt đã về! Chợt nghĩ đến cu con ở Sài Gòn, chuẩn bị chuyển ra Hà Nội công tác một thời gian.. Mẹ lại xa con thêm, cự li cách xa thêm, đã xa rồi càng xa con hơn, và chắc là sẽ khó có dịp nào đi ra đến Hà Nội thăm con - như khi con ở Sài Gòn- vì công việc của Mẹ cũng bận bịu luôn. Cu con của Mẹ dù đã đi làm, trong vai trò là một PV của một tờ báo, nhưng trong mắt Mẹ con lúc nào cũng bé nhỏ như ngày xưa, ngày con bé nhỏ trong vòng tay yêu thương của gia đình - với một tuổi thơ đầy cơ cực - từ nhỏ đã xa Bố mẹ, sống trong vòng tay ông bà! Mẹ cứ nhớ hình ảnh con -lúc 10 tuổi được tham dự trại hè "Cháu ngoan Bác Hồ", tham quan Hà Nội và lăng bác Hồ.. ngày về quà cho Mẹ là chiếc nón lá bài thơ xứ Huế mộng mơ, quà cho ba là lạng trà Bắc thơm nồng. Từ bé con đã có sự quan tâm như thế đối với gia đìn. Bây giờ lớn lên trên mỗi chuyến hành trình công tác, trong hành trang của con lúc nào Ba Mẹ cũng có những món quà nho nhỏ, yêu thuơng! Con số tha hương, từ bé Mẹ đã từng nói thế, và mai này khi con lập gia đình con vẫn ở xa quê. Con trai của Mẹ một mình nơi xứ lạ, Mẹ cứ nghĩ như thế và buồn. Mẹ cố dặn lòng mình không được suy nghĩ nhiều, không được làm con phân tâm, nên đôi khi muốn điện thoại, muốn nói chuyện với con rất nhiều nhưng Mẹ đều dừng lại được! Tuần trước Mẹ vào Sài Gòn công tác và tranh thủ thăm con, con cuốn với bao công việc ở Tòa soạn, Mẹ con cũng đâu tâm sự đựơc nhiều, chỉ có buổi tối mẹ con nằm bên nhau trong căn phòng nhỏ của con, Mẹ huyên thuyên đủ điều, dặn dò con đủ chuyệnnhư con mãi còn bé thơ lẫm đẩm bước đi bên Mẹ! Mẹ luôn xác định rằng lúc nào Mẹ cũng phải thật đầy nghị lực để tiếp sức về tinh thần cho con trong công việc để con yên tâm công tác và ổn định sự nghiệp của mình! Con chuẩn bị đi công tác xa, biết bao việc còn ở phía trước.Từ khi con đi làm, mẹ chưa lần nào hạnh phúc là được tự tay mình sắp xếp quần áo vào vali cho con - một mình – lặng lẽ - con vốn như thế - tự mình làm hết mọi việc! Ừ, Mẹ sẽ dặn con Hà Nội lạnh lắm - không như Sài Gòn, trong hành trang của mình nhớ sắp theo áo ấm và vớ! Biết là con sẽ nhăn mũi khi Mẹ luôn xem mình là chú bé - dù con đã gần 30! Sang năm con cưới vợ - con sẽ không còn cô đơn nữa, gia đình mình lại tăng thêm thành viên (nhưng vẫn xa xôi). Quy luật cuộc đời là thế! Nuôi con - con lớn lên - và trưởng thành, gia đình và sự nghiệp, Mẹ mong cu con của Mẹ trên đường đời luôn thành công, Mẹ luôn dõi mắt hướng theo đường con đi - với biết bao niềm tự hào và hạnh phúc! Mãi mãi cu con luôn ở trong vòng tay yêu thương của gia đình mình, và nhất là trong trái tim của Mẹ!
Ðề: Tâm sự của một người mẹ đợt rồi thi đại học mình xem các cảnh ba mẹ đưa con đi thi thôi mình đã chạnh lòng lắm rồi đấy ...nghĩ lại cảnh đưa mình đi thi đã thấy thương ba má rồi...bh lớn lên mới ngộ 1 điều hồi bé mẹ nói cứ cãi nham nhảm.
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Các mẹ đọc thử câu truyện này nhé: http://songdep.xitrum.net/nghethuatsong/71.html .................................. Cảm xúc sẽ rất khó tả! Thương Bố Mẹ............!
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Làm con dâu hoặc con gái các con hãy hiểu cho nỗi lòng của người mẹ. Sau này các con cũng sẽ có con trai, con gái các con mới thấu hiểu cho những người làm cha làm mẹ.
Ðề: Tâm sự của một người mẹ khi đi lấy chồng có con rùi mới thấm thía cha mẹ mình khổ vì mình nhường nào hức
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Mọi thứ tùy duyên thôi chủ top ạ. Các cụ nói cấm có sai, Có con mới biết lòng cha mẹ. - Mình thì mình quý mẹ hơn. Vì ko có mẹ thì ko thể có mình được. - Bố thì kính trọng, nhưng cảm thấy rất khó gần vì thường bố ko biết cách phân cách công việc với gia đình, toàn ôm CV về nhà, cáu gắt với con cái, vợ chỉ vì nhân viên ko tốt........ v v v v... Mình vẫn thích nhất câu : " Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ, Gian khổ cuộc đời không nặng gánh bằng cha:"" Cả nhà vui vẻ nhé
Ðề: Tâm sự của một người mẹ em cũng có 2 nhóc rồi, cũng thấy thương bố mẹ lắm lắm, cơ mà chưa báo hiếu cho bố mẹ được chút nào vì còn khó khăn quá
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Làm con gái đi lấy chồng đẻ con lo cho con , lo chuyện nhà chồng chả phụng dưỡng , báo hiếu chăm sóc được bố mẹ lúc già ...Hic.Lấy chồng sướng thì ko sao khổ thì khiến bố mẹ lại lo lắng hơn(Mà đến 70% là hẻm sung sướng ze cả) .....Đúng là làm mẹ rùi mới hiểu lòng cha mẹ!!!
Ðề: Tâm sự của một người mẹ Mình thương mẹ mình lắm nên mình đang cố gắng hết sức để có thể kiếm được nhiều xiền hơn để có thể lo cuộc sống của cha mẹ mình tốt hơn.