Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp ơ đúng rồi nhà mình cũng đóng họ mẹ này ko nhắc khéo quên mất tiêu,pải cố nhớ cái này hàng tháng mới được.
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Nghe điều điệu thế nào ý, hic, già rùi mà điệu ghê. Em là đẻ vào tháng nhiều nước, rồng gặp nước mới xoè hoa, hehe.
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp vâng ạ! cố gắng hóa rồng nha! Đúng là không biết là hoanghonlanh ntn rồi, haizz
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Thứ 5 em chuyển xiền cho bác Rose nhá.............................
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Hic cuối cùng cũng xuất hiện huhu nhớ đến chết mất cứ tưởng có chuyện gì
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp đi làm nhiệm vụ nàng giao h đây, hix! nhớ nhung giề, nhờ vả chưa xong thì cóa, há há
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp nhiệm vu là chuyện nhỏ mà Không làm cũng không quan trọng lắm đâu Thật đấy Chỉ là cái cớ để nàng xuất hiện thôi Tự nhiên hôm trước bảo là "sao mọi người biến mất khỏi giang hồ thế nhỉ? Không ai định nói gì với mình sao?" rồi cũng bốc khói luôn làm sao mà bảo người ta không lo?
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp em biến mất lâu quá hẹn sang tuần sẽ báo cáo lại cả nhà tình hình ông anh lại đang sốc lọc và trúng gió em lo nốt mấy vụ để kiếm tiền cho ông anh chuẩn bị mổ @ Chị Dâu Thất hứa với chị vụ trả tiền điều hòa ngại quá sang tuần chạy sang tạ lỗi luôn cuối tuần bố mẹ em ra đây làm xét nghiệm tiếp, có đồ biển gì, sang biếu cảm ơn lun em lại chạy đi đây
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Trộm vía, tập thấy có khá hơn nhiều ko rose . chị cũng lượn đây .