xin chào tất càc các thành viên nhà Rồng sau 1 đợt đi công tác dài bây giờ mới có time ghé thăm nhà. đến ngày 27/9 này nhà Rồng ta có gặp mặt nhau ở THPT Phan Đình Phùng - HN ko vậy à quên mất , tất cả các thành viên nhà Rông cho tôi xin đầy đủ tên tuổi ngày tháng năm sinh dc, sdt nhé để mình lập danh sách cho nhà Rồng. Chúc cả nhà Rồng ngày đầu tuần vui vẻ.
Chao ca nha Minh cung Rong day.Rat vui duoc lam quen voi hoi Rong.Minh cung vua lay chong dau nam nay.Hien chua co nhoc nao
Cũng tùy thôi mẹ nó ạ, ở cơ quan mình có bà 31t mới lấy thì 32t bye bye rồi nhưng mình thấy tuổi 76 lận đận 1 trong 2 là công việc hoặc tình duyên
Mình cũng 76 đây, nhưng chưa có nhóc nào. Chào cả nhà nào. Cái tuổi này khổ đủ thứ, không nói ra đc. Hix.
mình công nhận với mẹ nó điều này, mà ko biết thổ lộ tâm sự cùng ai hết nhiều lúc mình luôn rơi vào trạng thái tiêu cực mà kô hiểu sao mọi người ko hiểu lại cứ bắt mình phải hiểu chứ. Mình rất thông cảm với golddragon nhé
chủ nhật 27/9 này nhà Rồng nhà ta có ai đi hội ko hay có gian hàng nào ko? ko thấy loa loa ở đây để còn ủng hộ
Thêm 1 cặp cũng chuột-rồng nữa đây, Chả biết là Rồng hay là giun đất nữa - xin chào cả nhà.............
Mình cũng đã phải đội mũ phớt suốt 5 năm, hic, bị hỏi han rồi hỏi đểu đủ cả về vụ con cái nhiều đến mức ai hỏi thì mình cho câu: em điếc, chấm hết, khỏi hỏi luôn. Cuối cùng thì cũng có, hic, giờ thì đang stress vì suốt ngày nghe: bố mẹ ăn hết phần con hay sao mà con còi thế.
Hihi, lâu rồi không vào thăm nhà, báo cáo tình hình là em đã bầu bí rồi, sau bao năm vất vả đợi chờ, và 1 chặng đường gian nan ở phía trước, nhưng em vẫn lạc quan. Lạy trời cho hai mẹ con em bình an 9 tháng , 10 ngày.Cả nhà chúc mừng em nhé.
Nói chung kể chuyện của bọn tớ thì dài lắm, nhưng tớ thấy, ngoài việc thuốc thang, hợp với bs, thì chuyện tinh thần và tâm linh cũng quan trọng không kém. Đông tây y kết hợp mà.Hai bạn hãy lạc quan lên nhé.