Chào các anh chị,em đang hoang mang quá. Số là em và anh ý quen nhau 4 tháng trc khi đi offline của hội nhóm, chúng em sau đó có cho nhau số điện thoại và nick. A ý hơn em vài tuổi, e cũng đến tuổi tìm partner rùi,hihi. Chat vài lần cũng thấy hợp thì a ý có mấy lần rủ em đi chơi cùng (hát hò) nhưng em k đi. Vì em thấy hơi nhanh(sau mới hiểu là a ý cực kỳ thích hát). Vì vậy em k nói chuyện nữa. Gần đây em có nói chuyện lại, nhắn tin suốt ngày và tự nhiên cảm thấy rất hợp, cảm thấy a ý rất dễ thương nên đồng ý đi chơi (vẫn là đi hát ạ,cùng các bạn a, với cả vì em nói phải rủ thêm con gái=>a ý rủ em gái đi cùng, sau 1 hồi năn nỉ hoài em mới đồng ý). Hôm ý hơi mưa mà nhà xa nên e đành ok cho a ý đón (lần đầu tiên em cho con trai đưa đón) Tóm lại sau đó em cảm thấy rung rinh rung rinh (em chưa thế vs ai bao giờ mặc dù cũng có 1 số đối tượng cả quen lâu vs cả bố mẹ giới thiệu này nọ), cảm thấy muốn nói chuyện và gặp anh ý hàng ngày. Chúng em đi chơi dc mấy lần thôi nhưng mà ngày nào cũng nhắn tin vs cả chat chit, k có là cũng hơi nhớ đấy Anh ý cũng hay nói là em k nt thì nhớ (vì nhiều khi em mặc kệ thử k nhắn xem sao). Đôi lúc cũng có ý nói là anh ý đã xác định lâu dài vs cả em, em thì toàn chê miệng lưỡi a ý dẻo thôi Tính đến giờ cũng dc 1 tháng, anh ý có nói là muốn đến nhà gặp bố em xin phép cho em đi chơi cùng anh. Em hơi hoang mang, em tin mình có cảm tình thật sự vs cả anh nh mà băn khoăn vì thời gian quen nhau quá ngắn. Liệu e có nên đồng ý cho a ý đến nhà em k nhỉ? Mọi ng tư vấn giùm em mới! Gấp lắm ạ! PS: Em có kể qua về anh này vs mẹ chứ chưa nói là a ý sẽ đến nhà Hic,em vs a ý có thể nói là chưa yêu bao giờ
Ðề: Người ngoài cuộc tư vấn giúp em Cứ bảo anh ấy đợi thêm đi. Thời gian chớm chớm kéo dài cũng hay chứ. Cứ từ từ ko phải vội
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em hì, bạn để ý đến thời gian ngắn hay dài làm gì, nhiều ty sét đánh mà vẫn hạnh phúc cả đời đấy thôi. Cái chính cần để ý là tính cách ảnh thế nào, tình cảm có chân thành ko, có phải người đứng đắn tử tế ko, rồi 2 ng có thật sự yêu nhau ko..... Tớ thấy ảnh đề nghị đến nhà gặp bố mẹ là người đàng hoàng đó, lại cũng dũng cảm nữa (nhiều anh có dám đến gặp bố mẹ ng iu đâu!!!!) Miễn là đi chơi 2 bạn ko làm gì quá giới hạn là được, lo lắng nhiều làm gì, việc bạn cần làm là tìm hiểu anh chàng này cho chính xác chứ ko phải lo lắng đâu nghe............
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em hi, cảm ơn các anh chị. Em và anh ấy có điểm giống nhau là ham chơi, ham hát hò nhí nhố nữa Em nghĩ có lẽ em cần tìm hiểu thêm về a ý để suy nghĩ cho chín chắn. Em thuộc mẫu 3/4 truyền thống
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Không thấy em nói là em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? hi. tình cảm đẹp thế thì cứ để tiến triển thôi em.
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Cũng hơi ngắn ngủi em ạ. Kéo dài thêm một thời gian nữa đi, càng lãng mạn, có nhiều kỷ niệm và đặc biệt là em có thời gian tìm hiểu người yêu em.
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Anh ấy đến nhà xin phép bố mẹ cho anh ấy đưa đón em đàng hoàng, tử tế là đúng quá rồi. Đàn ông là phải thế, phải dám làm dám chịu, phải khẳng định mình. Đâu phải anh đến xin bố mẹ cho cưới em đâu mà e đã lo. Từ lúc bắt đầu hò hẹn rồi tìm hiểu, thấy gắn bó mới đến lúc cưới nhau chứ
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Mình thì thấy con trai khi quen ai mà đề nghị đến nhà xin phép bố mẹ cho qua lại vậy là rất tử tế đó bạn . THời buổi này những người như vậy là hiếm lắm đó. Mình với õ cũng quen nhau qua fb thôi. Nhưng sau nhiều lần nói chuyện thấy hợp đi chơi. Và kết quả là 1 đám cưới vỏn vẹn trong vòng 3 tháng. Giờ hai vc mình sắp kỷ niệm 2 năm ngày cưới rùi. Thấy rất hp bạn ạ. Chúc bạn có 1 ty thật đẹp!
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em hihi đúng như chị gái nói đó con trai mà đến nhà xin bố mẹ đi chơi là tử tế đó
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Hic, mọi người ơi, tình hình là a ý đã đến nhà em ạ. Sau đó e có hỏi ý kiến bố về anh ý. Bố em không được hài lòng lắm về nghề nghiệp và điều kiện gia đình anh ý (nghề liên quan đến xây dựng, gia đình k dc cơ bản, lại còn hơi khó khăn nữa. anh ý lại là con trưởng, con trai duy nhất của họ) Nhưng có nói là tùy em, vì bố mẹ em không phải là ng cổ hủ (nh thể nào sau cũng bị nói ra nói vào ạ) Nói chung,sau khi tìm hiểu qua về gia đình bên ý, xét về mặt lý trí thì nếu sau này có lấy nhau thì em sẽ phải vất vả nhiều lắm. Em không phải là không có người theo đuổi, có những sự lựa chọn hoàn hảo hơn, nhưng xét về mặt tình cảm thì...có lẽ em đã yêu anh ý rồi, mặc dù bọn em mới quen nên cũng chưa thể nói là sâu đậm. Lúc a ý nói thích em từ lần đầu tiên gặp trông cái mặt xúc động thương thương Hic, làm thế nào nhỉ
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Em ơi nếu để tiến tới hôn nhân thì cái quan trọng nhất phải là tình cảm, còn vật chất chỉ xếp thứ 2 thôi - có khi xếp thứ 3 ý, xếp thứ 2 là mọi người nhà chồng có tử tế tốt bụng ko hihi. 1 đám cưới có tình yêu mà về sống với nhau còn xung đột cãi nhau, thì nếu ko yêu nhau chắc chỉ 3 ngày là giải tán thôi em ạ. Tất nhiên cuộc sống còn nhiều thứ tác động, cơm áo gạo tiền, mẹ chồng - nhà chồng.Chính vì thế tình yêu trở thành yếu tố quan trọng nhất vì khi có tình yêu thì 2 người sẽ vượt qua được những khó khăn đó và rồi tình cảm lại càng bền chặt hơn. Khi sống với nhau lâu rồi thì vợ chồng ko chỉ có tình mà còn có nghĩa nữa là vì thế.
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em các a chị ơi,cái lần a ý đến nhà em ý, không biết là em đã nói trc với bố mẹ là a đến để xin phép cho e đi chơi cơ.ổng đến rồi chỉ ngồi nói chuyện chứ không dám xin phép (kêu run)=> Mất điểm ghê. E thì cứ nghĩ là rồi chứ Tuần sau mới sửa chữa lỗi lầm Sau mẹ em còn đi xem bói, phản đối kịch liệt. số là em mà lấy thì kt trung bình, sinh con 1 bề, em phải nuôi con chồng,...hic. Mẹ phản đối dữ, em buồn lắm, vì e rất muốn ở bên anh ý. Em phải làm sao bây giờ ạ? P/S: A ý muốn đưa e về giới thiệu với gia đình. Mà bên kia thì có vẻ là không xem bói kiểu như nhà em. Nhưng khả năng xấu nhất kia cũng có thể xảy ra chứ nhỉ, vì a ý là con trưởng, áp lực chứ,huhu. Các a chị giúp em với
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em a ấy nói là đến xin phép đi chơi mà,cứ để đến xem a ấy nói j với bố mẹ e, mà con gái đi chơi được xin phép đàng hoàng có phải tốt hơn k, ngày xưa chồng chị cũng thế đó,, mình thích người ta rồi nhưng cũng k nên thể hiện ngay mà phải dò xét từ các buổi đi chơi e ah, nếu cần thì có thể tâm sự với mẹ vì người lớn sẽ có những đánh giá khách quan và kinh nghiệm hơn.
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Em ơi chị tin là vợ chồng nên duyên là do duyên số, thế nên có người sung sướng có người khổ, thầy bói thì mỗi người phán 1 kiểu nên xem để biết thế thôi chứ tin quá lại hỏng việc, đến thầy bói họ còn k thể thay đổi số phận của họ nữa là mình. Theo chị thì e cần phải có thêm thời gian tìm hiểu về gia đình và bạn bè người đó. Khi thực sự nắm rõ được thì e mới thuyết phục được gia đình e.
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Yêu đương tìm hiểu là chuyện thường tình của nam nữ sao lại dính đến bố mẹ ở đây nhỉ ^^
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Thế túm lại là anh ý đã xin phép để đưa em đi chơi chưa? xin phép để 2 đứa tìm hiểu nhau chưa?? Em ơi yêu rồi nhưng đừng mù quáng nhé, đây là thời gian để em tìm hiểu anh ý, thử thách tình yêu của 2 người. Em có thể làm vài phép thử xem anh ý có thể là chỗ dựa vững chải của em trong cả cuộc đời ko? có phải là người đàn ông bản lĩnh ko, yêu thương vợ con ko.... ôi nhiều cái cần tìm hiểu lắm... đó là việc của em + gia đình em đó, chứ ko phải việc đi coi bói vớ vấn kia đâu nha. Xem bói ra ma quét nhà ra rác, em chưa nghe câu này à mà còn tin lời coi bói vớ vẩn??? Rồi cũng phải xem gia đình anh ý ra rao nữa, họ có tốt ko hay là thuộc thể loại cổ hủ lạc hậu trọng nam khinh nữ (đại loại thế).... (nói nhỏ nhé: em đừng về nhà anh ý vội nhá, cứ phải để anh ý đến nhà mình trước cái đã) he he, nhiều việc phải thăm dò tìm hiểu lắm, rồi mới tính đến chuyện cưới xin được em ơi, chuyện cả đời chứ có phải chuyện chơi đâu...
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Đến xin phép bố mẹ cho đi chơi cùng thì có gì đâu mà ngại. Anh ta đã đón e rồi, nghĩa là ít nhiều lọt vào tầm ngắm của bố mẹ e rồi (bố mẹ nào có con gái đến tuổi "cập kê" mà chả để ý xem nó đi đâu, đi chơi với ai...). Muốn đi chơi cùng nhau nữa thì thay vì đón ở cổng, anh ta vào nhà xin phép bm bạn đưa bạn đi chơi, đàng hoàng hơn nhiều chứ em!
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Tình cảm của mình em có thể tự cảm nhận được mà. Chị thì nghĩ việc anh ý đến nhà xin phép đưa em đi chơi là hoàn toàn hợp lý, như thế bố mẹ em cũng thấy yên tâm hơn, bản thân em cũng có sự vững tin nào đó về mối quan hệ của 2 đứa. Còn chừng nào anh í đến xin phép cưới thì em mới phải cân nhắc, do dự. Còn giờ thì cứ vô tư đi em ạ
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Cứ yêu và tìm hiểu đi đã nàng ơi...đừng lo cưới xin vội làm j..còn phải tìm hiểu rõ con người anh ấy như thế nào đã rùi hãy quyết định
Ðề: Các anh chị là người ngoài cuộc tư vấn giúp em Làm theo con tim. NHững khó khăn của anh í e đưa ra c thấy k có gì đáng để băn khoăn. Lấy ng khó khăn sau này nên danh mới tốt, chứ lấy công tử thì lúc khó khăn k chịu nổi đâu e ạ. Đàn ông có trách nhiệm như bạn e k nhiều. Cố giữ nhé,