Hiiii, vừa ở bên Hội Kế toán thấy bạn này, chưa kịp hỏi gì sang đây đã thấy ló mặt vào rồi. Điều bạn thắc mắc xin bạn KOF vui lòng trả lời nhé, hiii tớ chỉ là "giúp việc " cho bạn KOF thui.
Cám ơn chị đã có thắc mắc, đó là lỗi của tôi đề thiếu thông tin. Các chị mang cả ông xã đến nhậu nhẹt cho vui nhé, cả con cái nữa, vui là chính mà các chị. Hy vọng được 1 bữa tới bến cùng cả nhà Cám ơn chị Tuyền nhiều đã lên danh sách và kêu gọi mọi người giúp Hẹn mọi người trưa CN 11/10 nhé
Vâng chị ạ, địa điểm và thời gian vẫn như cũ nhé, các chị đến sớm chút để còn tám chuyện cho vui Địa điểm: Cafe Rainy 31 Trần Đại Nghĩa Thời gian: 11h 11 phút 11 giây Ngày: 11/10/2009 Cám ơn và mong sớm gặp lại các chị cùng gia đình của mình tại địa điểm trên, Chủ nhật tới
Nàng xinh này + bà Tuyền : CN tôi đến từ 11h30 đấy nhá , cho con gái đi sớm còn về sớm để ngủ , kính đề nghị 2 bà có tên trên đây đến lúc 11h30 để buôn cùng tôi .hề..hề..
oài, dã man con ngan quá, em giờ mới vào hội thì đã chốt danh sách ọp rồi. Thôi thì cứ khai báo tí thông tin nhỉ: Tên Điệp SN: 29/07/75 Địa chỉ: Hà Nội Nghề nghiệp: Kế toán kiêm đủ thứ. Em xin chào cả nhà ạ.
Hi, welcome bạn đến với CLB hổ mèo, dù muộn còn hơn không bạn ạ. Bạn ko nhận ra tớ đó thôi, tớ là chủ top CLB hội kế toán nữa nè (cùng nghề nghe). Chủ nhật 11/10 mời bạn đến tham dự buổi offline nhé. Chi tiết bạn vui lòng xem lại trang 42.
Em kính chào bác King of Foods, em nói luôn à nghen, em mà gặp anh trước chị nhà, thì em cũng ko cho cái vương miện Queen of Foods lọt vào tay mẹ bé Giang đâu Bà con ta toàn bảo em còi chứ ko ai dùng mỹ từ như anh đâu ạ. Em vưỡn đây thôi, có điều tuần rồi ko ol được, nhưng cũng máy mắt liên tục ạ, hì hì. Anh Thái ơi, em ủng hộ qd tháng ọp phát của anh ạ, đừng để các CLB khác nghĩ mình già rồi ko chơi, già vừa vừa như chúng ta đây mà ko chơi, để đến khi vào tổ hưu mới chơi là khổ con cháu lắm, hehehe Iem chào các bác, see u all (u)
Này anh em nhà này có muốn ca tụng hay tán tỉnh gì nhau thì tranh thủ nói nốt trên này hoặc PM đi nhé, chứ đến CN là cứ phải "mặt mày nghiêm nghị như các chính khách" ý nhé, kẻo phu nhân bác King lại tái mặt đấy.
Chào chị Ngọc mến yêu Chị bận bịu tối mắt tối mũi nên cũng không dám làm phiền chị, đó là lý do nhận được PM của chị mà...sướng âm ỉ, không pm lai cho chị. Nghe chị nói ở trên...nếu ta gặp nhau trước thì em cũng ko cho cái vương miện Queen of Foods lọt vào tay mẹ bé Giang đâu mà sướng thật đấy, tự nhiên trong lòng lại hát bài ƯỚC GÌ, CHO THỜI GIAN TRỞ LẠI, đùa vậy thôi, bây giờ cũng không muộn chị nhỉ, ta bắt đầu...hẹn hò sau buổi offline nhé, còn 2 ngày nữa mà sao cảm thấy lâu thế nhỉ. Thôi chết, đây là CLB chung mà tôi và chị lại vào đây...tình củm với nhau, như các teen ngồi yêu nhau tình cảm giữa trốn đông người. Thành thật xin lỗi mọi người nhé Về lịch offline của CLB tuổi già mình, có lẽ hôm đó ta cũng bàn luôn các chị nhé, chứ thấy các CLB khác offline thường xuyên, máu già lại sôi lên sùng sục, tuổi có cao, nhưng sức chiến đấu vẫn còn teen lắm. Hãy làm topic của CLB ta luôn nổi, mem CLB ta luôn đông và làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn các CLB khác các chị nhé, cái này CLB mình có lẽ phải bầu ra 1 chị làm quản ca trong tất cả mọi chuyện thôi Lan man quá chị Ngọc nhỉ. Tôi luôn chúc chị và gia đình mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc See you soon
Chào các anh, các chị yêu quý Chờ mãi thì cũng tới ngày ọp ẹp, sau đây là bản đồ đường đi đến địa chỉ 31 Trần Đại Nghĩa ạ: Bản đồ thường: Còn đây là bản đồ vệ tinh ạ: Cám ơn và hẹn gặp lại anh chị tại địa điểm trên ngày 11/10
Hnay moi vao topic, doc tin nhan cua Meyeuconnhatday dinh vao dang ky, may quá đã thấy tên mình trong danh sách rùi, cám ơn Tuyền nhé! Hẹn gặp mọi người tại buổi off lần này, hy vọng sẽ đông-vui. (Nhà mình đi đủ 4 người nhé nhưng đừng tính suất ăn như vậy, hihi, 3 mẹ con mình chỉ 1 suất thôi)
Ối giời, chưa đi bà đã nói đến chuyện về sớm là sao hả bà Hì, bà cho con thoải con gà mái 1 hôm đi, không ngủ 1 hôm cũng được mà, nhá
Gớm bà chỉ được cái lo xa, mụ Amethyst - bạn vàng của tôi đấy có cái đuôi bám chắc lắm, đố mà dứt ra được, nỏ làm ăn được gì với nó đâu bà ạ Hùi hụp quá cơ bà ạ, hẹn gặp mọi người ngày mai
Tình hình là sáng nay e cancel vụ off vì mẹ chồng ốm ko trông có người coi hộ tụi trẻ con, thêm nữa cô e chồng đi công tác cũng gửi 02 đứa con lên, hôm nay e làm bảo mẫu mất rồi, hẹn các bác khi khác vậy, cảm ơn bác King of Foods và các bạn đã nhắn tin mời buổi off hôm nay rất nhiều, chúc ngày chủ nhật tốt lành !
Mới sáng ngày ra, chẳng có ai ol sớm như cái thân iem... Bữa tiệc mà bác King of Foods (KOF) đãi anh em ngày hôm qua rất ngon bác ạ. Chúng em cảm ơn bác rất nhiều, chỉ mong tháng nào cũng được gặp bác, phu nhân áo hồng, công chúa áo đỏ của bác và toàn thể anh em KOF thôi ạ. (Chị Tuyền đừng lườm nhé) Em thích nhất món ruốc đụng mắm tôm, chà nhớ đời bác ạ. Kính chúc bác, gia đình và anh em KOF khỏe để chạy hết công suất phục vụ bà con 4r
Chị Amethyst quá khen làm tôi đây thấy áy náy quá trời, giá như hôm qua bếp tôi làm cẩn thận hơn, giá như thời gian của Đại hội dài vừa đủ thì món ăn nóng sốt, ngon hơn nhiều, nhưng bù lại mọi người được giao lưu, tếu táo với nhau rất vui. tôi thì chỉ muốn CLB ta được gặp nhau được thường xuyên hơn để hiểu nhau hơn và đỡ phải xã giao nhiều như chống chị Tuyền nói, anh xã cũng vui tính quá chị nhỉ Cám ơn các chị đã cho tôi 1 ngày toàn niềm vui Thank, thank, thank