Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Mẹ Mít thấy mấy tấm hình này chưa em? Con gái đói bụng nên ăn ngon lành, nhìn yêu quá!
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! thanks chị, em đang định qua nhà chị xin ảnh mà chị lại đăng lên hí hí, thanks chị lần nữa nè, buồn buồn em lại lôi ra ngắm cho đỡ nhớ con
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Dạo này mẹ con street đủ thứ ạ công việc, bao dự định mới nhất là con gái đợt này "khủng hoảng tuổi lên 3 ", mẹ thương con lắm, nhìn con mếu máo, những lúc lại căng thẳng, lúc con ngồi buồn 1 mình ôi thương ơi là thương, cứ nghĩ đến hình ảnh con như vậy mà mẹ lại khóc
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Mẹ hạnh phúc khi sinh ra con, hạnh phúc sung sướng hơn khi con gái mẹ lúc nào cũng vui tươi, xinh xắn
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! MÍT HỒI 8 NGÀY TUỔI Con mới sinh ra , lúc còn nằm trên tay bác sĩ đã đảo mắt 1 vòng tìm kiếm, chắc con tìm mẹ, bởi vì khi con từ trong bụng của mẹ, mẹ đã hát ru, kể chuyện, nói chuyện với con, dỗ dành con và đánh thức con dây Bố Hạnh thì 1 ngày đi ra ngoài gặp khách hàng bao lần là về hôn vào bụng mẹ " con gái ơi con gái à ", con ! mỗi lần bố hon là mỗi lần giật mình, bố mẹ lại mỉm cười vì con cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ bố đi làm về và âu yếm con
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Gần đầy tháng con chụp với bà ngoại lúc con đói (ảnh mẹ chụp bằng dt nên hơi mờ ) quà đầy tháng con mặc thử, mà nóng quá, con chỉ giơ tay chực rút cái nón ra thôi con gái mà ngủ thế này
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Sang 2 tháng con tập lẫy, mặt thì tròn tròn, iu ơi là ui Mẹ thì tranh thủ buổi tối làm việc, sinh con mẹ tăng từ 48 kí lên 69.5 kí nên thân hình vẫn tròn lăn, nhưng mà mẹ hạnh phúc vì sinh ra con, mỗi khi con nằm trong lòng mẹ, mỗi khi con bú mẹ mà ôm chặt mẹ như thể , không ôm chặt thì sữa không chảy ý, ôi tình mẫu tử thật thiêng liêng
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! con lẫy những cái đầu tiên, còn mẹ thì phải tranh thủ làm việc sinh con xong 1 tuần là mẹ túc tắc làm việc trở lại
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Con lớn lên cùng sự phát triển của công ty, lớn lên cùng những khó khăn của bố mẹ cái tủ mẫu, là cơ sở để bố mẹ làm và nuôi cả gia đình bé nhỏ nhà ta con ạ con lớn hơn chút nữa niềm đam mê của bố con, chiếc xe đầu tiên, cố gắng dành dụm
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! 3 tháng con thật nhiều trò nhất là luôn luôn cừoi, chân tay không ngơi nghỉ phút nào, uống sữa thì mẹ gọi là "cái máy hút sữa "
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! tết đầu tiên của con , lúc này con được hơn 3 tháng 1 chút, vậy mà giao thừa con cũng tự thức dậy để đón giao thừa cùng bà ngoại và bố mẹ bố mua mua cho con bộ quần áo này, trông con giống thằng ku quá
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Nhìn khoảnh khắc con lớn từng ngày, ôi mẹ hạnh phúc vô cùng con là con gái nhưng như con trai í, chẳng duyen dáng nữ tính tẹo nào, lật lẫy chán rồ mang bịch bỉm ra ôm rồi nằm sấp ngủ
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! mặc áo thì rụt rụt như bup be ý mặc áo mới chuản bị đi chơi chụp với hoa Mobifone tặng nhân ngày thành lập công ty, tên công ty cũng là tên con luôn lúc này con cũng lẫy thành thạo lắm rồi, bố thì cũng mua máy ảnh nho nhỏ để chụp con, riêng con thôi (nhìn cái này ghê quá Mít ui )
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! xong lại thế này con vừa lẫy vừa làm dáng, làm duyên cho bố chụp Mít lại quay đi nhìn con thạch sùng ? quay lại con ơi, để bố chụp 1 cái thật đẹp lồng khung cho con và gửi về cho ông bà nội nữa (thế mà con ..)