Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. cho mình đănng ký, mình đuôi cũng là Quý Hợi đây nhưng đầu là Chuột, hí hí Các mẹ ủng hộ em với nhé!
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Bà ơi! Bà biết chỗ nào bán mứt dây tây để ăn với bánh mì và bơ ko? Siêu thị gần nhà tui hem có, trên này có ai bán ko bà?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Nem chua rán thì phải ở Ngõ Tạm Thương, trên phố Hàng Bông nhé, cực ngon. Còn nem chua nướng thì các bà ra ngõ cạnh Nhà thờ Ở phố Nhà chung í, hỏi hàng nem chua nướng nổi tiếng. Món ăn mà ăn ở trên phố bao giờ cũng ngon. Tôi là dân sành ăn đây mừ, nên tôi mới náu bún thang ngon được ( hiiiiiiiii) ngang ngửa bún thang cầu gỗ nhá.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Mời bạn vao nhà. Vào 888 cho vui nhé. Có 1 số bạn vào xin tham gia rùi mất hút luôn. Hì hì
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.... giờ mới có mạng để vào nhà đây. Các bà quên tôi chưa đấy? Có vụ gì hay hay ở nhà mình k nhể? @ mekuduy: Tối tôi qua nhà bà nhá, ah mà bà cho xin cái địa chỉ đi nhỉ?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. hi hi... đi chơi vìa rùi hở? Có mua quà gì cho bọn tui k hở bà?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Mụ này sành ăn thế nhỉ. Tui chưa ăn nem chua rán ở ngõ Tạm Thương lần nào nhưng mà nem chua rán ở đây được lên web rùi đấy các bà ah. Mụ danthanh này sành ăn lắm
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. bà hỏi đúng món tui thích.nói tới lại thèm.bà có ăn k?tui mua cho gần nhà tui có siêu thị nhà sách nguyễn văn cừ bên đó Sếp nhà sách là người SG lên họ có bán nhiều món miền trong phết.tui mua bên đấy là Mứt dâu tây đà lạt bà ạ.đóng lọ 500g,tui ăn bánh mì này,pha nước uống cũng tuyệt lắm
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Trên Phố xa quá tui hem đi đc, giờ già rùi lười lượn, ko như hồi chưa chồng, tui kết món bún thang của bà quá, điểm 10 cho chất lượng, tui còn nhớ cái vị ngòn ngọt thơm lừng của nó. Hihi
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. ngõ tạm thương vợ chồng tui oánh võng lên đó nhậu suốt ngõ đó có tới 50 nhà bán Nem.ngon nhất là quán nem bà già nhà thứ 3 đi từ đầu ngõ phố hàng Bông vào.tui hay ăn rắn ,ếch với ốc xào trên đó thỉnh thoảng mát trời cũng ké thêm đĩa nem rán với đĩa xoài.nhâm nhi chờ chồng nhậu lai zai với bạn
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. ui gioqif, hội ỉn nhà mình đông vui quá nhỉ.......híc..
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. hi hi được đấy. Món này kết hợp được ko nhể? Đợt này các bà định off dưới đó xa thế làm sao tui đi được nhỉ?
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Vậy hả bà? Bà mua hộ tôi với, nhà tôi ai cũng thích món đó, nhưng bà mua rùi tôi lấy kiểu gì nhỉ? Để tôi ngâm cứu nào?:-k Về rùi, có quà nhé, hôm nào ọp sẽ đc thưởng thức. keke
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. \ Hơ hơ, nghe thấy đã thèm. Đúng là Ỉn. tối nay phải rủ xã đi mới được.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. ừa, Ỉn đi đâu chả đông vui hả bà? Bà vào chuồng đi cho thêm phần đông vui nữa nhá.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. hí hí đc khen thích quá, hôm nào tôi lại đãi các bà món bún riêu, cũng k dở đâu--------> he he tự hào. Kể cả phở gà tôi cũng nấu được, đúng hương vị phở gà ngon nhá. Tôi rất sành ăn, ăn cái j ngon cái j chưa ngon đưa vào mũi vào mồm là biết liền. cũng k tự hào nhưng đc cái nhà tôi bố mẹ đẻ gốc hồi xưa ở trên phố ( hà nội gọi quận Hoàn Kiếm là trên phố), nhà tôi trc ở số 1 Trương Hán Siêu - quận Hoàn Kiếm ( con phố song song với phố Bà triệu í). Nên tôi ăn ngon quen từ nhỏ, với lại ăn nhiều từ các hàng ăn trên phố, nên là tôi thành sành ăn thôi. Sành ăn thôi đấy, chứ k sành ăn chơi nhé, hiiiiiiiiiiii
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. t tks bà..tui ỉn nhưng lại cầm tinh con Trâu nên hay phải đi cày, hy vọng chuồng luôn mở cửa đón ỉn về...
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Có khi hôm nào ọp nhờ bà nào gần đó mua nhỉ? Ọp mấy món teen kia hay đấy.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. Liệt kê nhưng món tôi nấu được và khá ngon ( tự nhận): 1. bún thang 2. phở gà/phở bò 3. bún riêu 4. sườn xào chua ngọt 5. chè bí đỏ ( có cả vị của cốt dừa ngon lắm nhé) 6. lẩu gà 7. tôi pha nước chấm ốc và chấm nem thì miễn bàn nhé 8. toi còn làm được cả tà phớ nữa Lúc nào các bà tới nhà chơi, luộc ốc ăn tôi pha nước chấm ốc cho mà coi , chắc chỉ có hàng ốc nổi tiếng trên phố mới có vị nước mắm như vậy thôi. Còn các hàng khác, chỉ là bình thường, dù ốc to --> nước chấm cũng vẫn dở.. P/S bún thang cái hôm nấu ở nhà Tamhoa tương ớt cũng là tự làm nhé.
Ðề: Hội Quý Hợi 83 ( Tầng 2 ) - Trẻ khỏe - Xinh đẹp - Ọp ẹp linh đình. vừa lượn một vòng qua khu Giảm béo, giờ về đây lại muốn ăn, khổ thân cái bụng